“Những dòng sông chia rẽ ” của Trương Văn Lấn

- Quảng Cáo -

Khi ta nhớ mây trời Đà Lạt

Bốn mươi năm lại tưởng mới hôm nào

Con suối cạn nằm thương bờ bãi cũ

Để hồn còn trăm nước đổ về đâu

- Quảng Cáo -

Với những vần thơ nhung nhớ ấy của Nguyễn Văn Chúc, Bích Huyền kính mời quí thính giả và các bạn chúng ta cùng chia sẻ tâm tình với kỷ niệm của một thời của các cựu sinh viên trường đại học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt….

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here