Chia sẻ của cô Phạm Thanh Nghiên về phiên xử ông Đoàn Văn Vươn và thân nhân

- Quảng Cáo -

« … Đây là một phiên tòa phi lý. Và nói về vấn đề công khai, thì chữ công khai ở đây chúng ta phải hiểu bằng nghĩa ngược lại, hoặc phải thêm ngoặc kép là hoàn toàn là không công khai, một phiên tòa rất là bí mật. Làm sao mà có được công bằng, minh bạch công khai, khi mà chúng ta đang sống giữa một chế độ độc tài đảng trị !

Chúng tôi có biết là bị đàn áp không ? Chúng tôi có biết !

Chúng tôi có biết là bị gây khó khăn không ? Chúng tôi có biết !

Chúng tôi có biết là sẽ gặp nguy hiểm và rủi ro không khi mà đến phiên tòa ? Chúng tôi có biết !

- Quảng Cáo -

Nhưng bởi vì chúng tôi có tấm lòng, chúng tôi có tinh thần đoàn kết và chúng tôi yêu công lý, yêu lẽ phải, yêu công bằng, yêu tự do… Cho nên chúng tôi đã cố gắng tới phiên tòa hoặc làm một cái gì đó để ủng hộ cho anh Đoàn Văn Vươn cùng với thân nhân của anh. Cho nên chúng tôi chấp nhận tất cả… »

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here