Tâm tình qua thư tín 02/08/2013

- Quảng Cáo -

Tiết mục Nhịp Cầu Giao Cảm hôm nay xin được cảm ơn ý kiến của các thư thính giả:

Phạm Văn Tùng, Trần Thị Thu Hà, Huỳnh Tấn Minh

Chúng tôi chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp rất chân tình của quý thính giả và đọc giả về thay đổi hiện nay của đài Chân Trời Mới. Kính mong qúy thính gỉa tiếp tục góp ý cho các tiết mục như trước đây và ghé qua diễn đàn ChânTrời Mới blogspot.com (www.diendanctm.blogspot.com) để truy cập tin tức cập nhật nhất trong ngày.

Trước tiên chúng tôi xin trích đọc ý kiến của thính gỉa Phạm Văn Tùng, thính gỉa viết: “….,gọi danh từ CSVN là sai vì Vn không có Cộng sản, họ đang “tạm dung thân” trên mảnh đất của VN nên tạm gọi họ là CS Việt Nam….Trong Tòa nhà trắng sáng ngày 25/7/13 ….ông Sang cũng đã xác định rỏ ràng là nhân quyền và dân chủ thì hai nước vẩn còn nhiều khác biệt, đúng là một Nghệ Sĩ Mù.  Hàng ngàn người đang trông chờ một chuyến đi Mỹ của ông ta với hy vọng ông ta bắt tay với một nước lớn nhất thế giới để trao đổi nguyện vọng của nhân dân VN cho Hoa kỳ thông cảm, để cùng nhau xây dựng hòa bình bảo vệ lãnh thổ.  Mà cái chìa khóa để mở cánh cửa này là nhân quyền cho VN trước, nhưng ông ta đi Mỹ lại để quên cái chìa khóa đó ở nhà thì đi Mỹ để làm gì? Chẳng lẽ ông ta lấy cớ Ông Obama mời để dắt theo một đám dân buôn đi “shoping”….. hai chủ nghĩa khác biệt nhau thì có lợi lộc gì cho cả hai dân tộc mà phải hợp hành cho thất thoát ngân qũy quốc gia tiền thuế của dân trong một chuyến đi như vậy chứ?  Tại sao tôi phải gọi ông ta là Nghệ Sỉ mù vì nếu sáng thì sao ông ta làm quan mà nhân dân đang cầu cứu ầm trời lên khắp nước mà ông ta không thấy? …..Mỹ mà nói chuyện với CS thì thà nói chuyện với con “két” vui hơn vì con két nó củng chỉ lập đi lập lại những gì mà chủ nó đả dạy nhưng nó không làm mất thì giờ và hao tốn tiền bạc của kẻ khác.”

- Quảng Cáo -

 

Cảm ơn thính giả Phạm Văn Tùng đã nhắc lại rõ cho bà con chúng ta rằng đảng CS hiện nay chỉ nắm quyền tạm bợ trên đất Việt.  Nhân dân chúng ta có quyền không cho họ nắm quyền.   Chúng tôi cũng rất đồng ý với thính gỉa là nhân quyền là nguyện vọng của nhiều người dân và là chìa khóa xây dựng và giữ gìn đất nước.  Trong buổi gặp gỡ tại tòa nhà trắng, ông Sang và bộ máy lãnh đạo cùng ông không thật sự có thiện chí khi vẫn ca bài ca con cá về sự khác biệt chủ nghĩa của hai quốc gia để tiếp tục biện minh cho sự tự tung tự tác, hèn với giặc, ác với dân cho mưu cầu riêng của lãnh đạo đảng.  Sự dối trá và lừa bịp này cũng sẽ chẳng còn tồn tại lâu trước sự chuyên nghiệp và tinh tế trong ngoại giao của các chính phủ của các nước phát triển như Hoa Kỳ. Điều cần ngăn chặn là không để nhóm lãnh đạo CS này tiếp tục ăn trên ngồi chóc dùng tiền của dân để phung phí phục vụ cho họ và ác với dân.  Dân tộc chúng ta đang bị ép buộc cưu mang cho chỗ đứng và sự sống còn của lãnh đạo đảng CS, những kẻ vô cảm với đau thương của đại đa số dân chúng.   Vì họ ăn lương từ tiền của dân đóng vào và thao túng đầu tư tài sản quốc gia để làm giàu, nên người cùng đồng bọn họ, ông Nguyễn Thanh Sơn đã si bụng ta ra bụng người, nghĩ rằng những người dân xuống đường lên tiếng chống ông Nguyễn Tấn Sang tại Hoa Kỳ là được trả tiền.   Điều này chỉ nói lên bản chất ăn bám, vô lý tưởng, vô nhân nghĩa, vô cảm của lãnh đạo đảng CS.

 

Kế đến, chúng tôi xin trích đọc ý kiến của thính gỉa Trần Thị Thu Hà.  Thính gỉa chia sẻ: “
Ở việt nam khi còn đảng cộng sản lãnh đạo thì mọi người hãy nhớ rằng cuộc sống của nhân dân chúng ta chỉ có tăm tối làm nô lệ để phục tùng chính sách ngu dân phụng sự cho đảng cộng sản mà thôi,  Bởi vì sách lược của đảng cộng sản việt nam nó không rỏ ràng như chính sách của các nước có tự do dân chủ mà lươn lẹo đánh lừa dư luận thế giới đàn áp sự tiến bộ của nhân loại.  Tôi muốn nói về nhân quyền ( thế nào là quyền của con người ) thì phải có khái niệm chung để mọi người hiểu một cách nhất quán đây là một chính sách đã được toàn thế giới áp dụng và tôn trọng nó.  Nhưng ở việt nam đảng cộng sản bưng bít không cho dân học tập thảo luận để dân hiểu được cái khái niệm nhân quyền đố vì thế nó bắt bỏ tù thủ tiêu ai cũng được.  Đảng cộng sản nó quán triệt cả một hệ thống từ trung ương xuống địa phương rằng.  “Nhân quyền mỗi quốc gia một khác, chúng tôi xin hỏi đảng cộng sản việt nam thế muối ăn là gì? có phải là mặn không? Nếu cả loài người trên trái đất này đều công nhận là mặn…. khi mọi người lên án hành động động dã man không lương tâm thì chắc đảng cộng sản việt nam cũng trả lời rằng ( muối của mỗi quốc gia một khác ) thật là một đảng gian manh!”

 

Cảm ơn thính gỉa Trần Thị Thu Hà đã dùng ẩn dụ về muối để khẳng định rằng quyền con người là hiển nhiên và có giá trị đồng nhất ở khắp nơi trên thế giới.   Muối thì mặn và không thể có một vị khác được.  Do đó khi ông Sang có hàm ý nói rằng nhân quyền ở mỗi quốc gia một khác, điều này chứng tỏ sự phủ nhận quyền hiển nhiên này của người dân VN và cũng là một sự xúc phạm dân tộc.  Chúng tôi tin rằng sự gian manh của họ sẽ không tồn tại lâu khi mỗi người dân Việt đều có ý thức phân biệt rất rõ ràng về bản chất của lãnh đạo đảng CS, vị trí tạm bợ và ăn bám dân của họ.

 

Sau cùng, chúng tôi xin được đọc ý kiến dạt dào tình cảm của thính gỉa Huỳnh Tấn Minh nói riêng và bà con nông dân ở vùng biên giới nói chung gởi đến anh Điếu Cày: “….trong mấy ngày qua anh em nông dân chúng tôi ở vùng biên giới rất đau buồn vì hay tin anh NGUYỄN VĂN HẢI [ĐIẾU CẦY]tuyệt thực trong trại giam,vì đấu tranh cho quyền làm người.   Chúng TÔI là những nông dân,  rất mong quý đài giúp lời hỏi thăm và an ủi của chúng tôi đến gia đình anh ĐIẾU CẦY!.   ANH ĐIẾU CẦY ƠI!ANH không cô đơn đâu!DÂN TỘC VIỆT NAM luôn bên anh!  Chúng tôi biết anh đang đau đớn về thể xác ,chúng tôi cũng vậy ,chúng tôi cũng đau đớn như anh!  Anh ở trong nhà tù cộng sản nhỏ,anh biết mà,chúng tôi cũng đang ở ngoài nhà tù lớn.   NHƯNG có một điều là tôi biết trong lương tâm anh rất vui mừng và bình an vì anh đang đi đúng con đường mà tất cả con dân ĐẠI VIỆT mong chờ!   ANH LÀ một phần của lịch sử việt nam trong thế kỉ 21 nầy.  ANH hịên LÀ tấm gương để anh em chúng tôi nôi theo!.  CHÚNG tôi những người con dân Việt có lương tâm đang cầu nguyện và kiên ăn với anh!  Anh ĐIẾU CẦY ƠI!ANH SẼ THẤY QUA SỰ việc nầy sẽ có rất, rất nhiều Điếu CÀY khác sẽ đứng lên đồi quyền làm người tự do ngôn luận cho việt nam.  ANH RÁNG GÌN giữ sức khỏe, kiên cường, đấu tranh cho đồng bào mình nhe anh!  ANH là linh hồn của dân tộc Việt,  là pháo đài kiên cố để chúng tôi noi theo gương của anh.  ANH LÀ trái tim là tấm lòng của những bà mẹ đã sinh ra anh.  ANH là tiếng nói bất khuất của TOÀN DÂN ĐẠI VIỆT[NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ,TUYỆT NHIÊN ĐỊNH MỆNH TẠI THIÊN THƯ].   CHÚNG tôi là những nông dân có lương tâm luôn yêu anh và ở bên anh.  Thật hạnh phúc khi ai làm vợ của anh, làm con của anh!  Thật tuyệt vời cho bà mẹ đã sinh ra anh!   Anh là tiếng nói của dân tộc, là tiếng nói của hàng triệu con tim việt còn rung sợ chế độ bạo quyền không dám nói ra sự thật mà sự thật thì ai cũng biết về bọn cướp ngày cộng sản.   THƯƠNG ANH LẮM CHÚC ANH NHIỀU SỨC KHỎE!   HẸN GẶP ANH,VÀO MỘT NGÀY TƯƠI SÁNG CỦA DÂN TỘC![KẺ ÁC THÌ KHÔNG THỂ THẮNG NGƯỜI CÔNG BÌNH.)  MUÔN ĐỜI VẪN THẾ PHẢI KHÔNG ANH !”

 

CTM rất cảm ơn thính gỉa Huỳnh Tấn Minh đã nói lên tâm tình riêng về anh Điếu Cày và cũng là tâm tình chung của rất nhiều đồng bào trong và ngoài nước đối với anh.  Ý kiến của thính gỉa hết sức gần với những điều mà nhiều bà con muốn nói với anh Điếu Cày.  CTM được vinh dự ghi nhận và đọc lại gần như nguyên văn ý kiến này của thính gỉa.   Một lần nữa cảm ơn thính gỉa Huỳnh Tấn Minh đã giúp nói lên tiếng nói chung gởi anh Điếu Cày.  Chúng ta tất cả luôn ở bên anh!

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here