Tâm tình qua thư tín 30/08/2013

- Quảng Cáo -

Tiết mục Nhịp Cầu Giao Cảm hôm nay xin được cảm ơn ý kiến của các thư thính giả:

Tu Co Co, Van Tran, Tre Tơ

Chúng tôi chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp rất chân tình của quý thính giả và đọc giả về thay đổi hiện nay của đài Chân Trời Mới. Kính mong qúy thính gỉa tiếp tục góp ý cho các tiết mục như trước đây và ghé qua diễn đàn ChânTrời Mới blogspot.com (www.diendanctm.blogspot.com) để truy cập tin tức cập nhật nhất trong ngày.

Đầu tiên, chúng tôi cảm ơn thính gỉa Tu Co Co chia sẻ suy nghĩ qua tiết mục Nhạc Sến Qua Góc Nhìn Của Người Hải Ngoại, thính gỉa cho biết: “nhạc nào cũng thế, đều có khán giả của nó!!!”

- Quảng Cáo -

Chúng tôi rất đồng ý với thính gỉa là nhạc nào cũng có thính gỉa của nó.   Âm nhạc là phương tiện để phản ánh tâm tư của con người, đồng thời mang theo văn hóa địa phương mà người sáng tác chịu ảnh hưởng.  Do vậy dòng nhạc nào cũng có gía trị thể hiện của nó và cũng là tâm tình tiếng nói cho nhiều người.   Chúng ta có thể thích hay không thích bất kỳ loại nhạc nào nhưng không thể miệt thị sự khác biệt ấy.  Thật ra có rất nhiều bà con hải ngoại, sau những năm xa nhà, lại tìm thấy ở nhạc vàng, nhạc “sến” những tiếng lòng,  tình tự quê hương, tâm tình mộc mạc của con người Việt Nam.  Dòng nhạc này giúp nhiều bà con tìm lại những gì quen thuộc trong ký ức và gần gũi hơn với nơi chôn nhau cắt rốn của mình.  Trong âm nhạc, người ta tìm thấy kỷ niệm, ký ức, tâm tư, kể cả sự quyết tâm, và nhất là cảm xúc mà tiếng nói bình thường không diễn đạt hết.   Âm nhạc tự do là quyền phát biểu tự do mà không thể bị khống chế, kiềm hãm, hay lợi dụng bởi kẻ cầm quyền.  Trước đây cầm quyền CSVN đã dùng nhạc đỏ để tẩy não người dân, thôi thúc chiến tranh và lên đồng ca ngợi chiến tích sắt máu của họ.  Nhà cầm quyền CSVN đã từng giam cầm những nhạc sĩ yêu nước, ngày nay là Việt Khang, một nhạc sĩ trẻ đã viết về thảm cảnh và nguy cơ mất nước vào tay giặc Tàu, lên án chế độ CS bán nước, và kêu gọi lòng yêu nước dấn thân của đồng bào mình.   Thật vậy, âm nhạc là tiếng nói của con người, đó là quyền phát biểu thiêng liêng đi vào lòng người và có thể thay đổi lịch sử mà không ai có thể dập tắt.

Kế đến chúng tôi xin đọc bài thơ của thính gỉa Van Tran, thính gỉa viết:

Phương Uyên: ‘Chống ĐCS không phải chống phá đất nước, dân tộc!’

SỐNG

Sống mà thêm nhục sống làm chi
Làm kẻ vong nô có ích gì
Bưng bít thông tin lừa nhân loại
Tráo trở lọc lừa đáng khinh khi
Thà tai như điệt lòng không thẹn
Ví mắt như đui dạ chẳn kỳ
Hai trẻ Quyên-Kha càng nên sống
Tù ngục bao ngày sử tạc ghi

KHÚC KHẢI HOÀN

Điệp khúc khải hoàn chẳn còn xa
Thư sinh non trẻ ấy vạy mà
Hùng tráng bi thương vui lòng mẹ
Lao lung tù ngục xót ruột cha
Trước vành móng ngựa, đầy hùng khí
Yêu nước tội gì hỡi sai nha
Tao còn trong máu dòng Lạc Việt
Bài Khựa đuổi Tàu khỏi nước ta

Cảm ơn thính gỉa Van Tran đã viết hai bài thơ dành cho hai em Phương Uyên và Nguyên Kha.  Những người trẻ hào hùng của dân tộc.  Sự hiên ngang và lý luận yêu nước vững chải của các em đã làm cho tòa án bất lương của cầm quyền CSVN lúng túng và không thể tuân thủ theo bản án bỏ túi được sắp đặt trước.   Tấm gương sáng ngời của các em đã làm nức lòng đồng bào và giới trẻ trong và ngoài nước, nhất là làm cho độc tài càng ngày càng sợ hãi hơn bởi sức mạnh tinh thần quật cường ấy.   Hiện nay nhà cầm quyền CS do sợ hãi nên đang ra sức sách nhiễu đàn áp những người yêu nước để dằn mặt, nhưng sự trưởng thành và kiên cường của các anh chị em này vẫn đang làm cho họ lúng túng.  Những đợt sóng lên tiếng phản đối ào ạt và những nỗ lực liên hệ với hàng loạt chính giới ngoại quốc ngay trong lòng chế độ đã và đang dần làm mất chính danh của chế độ và làm sáng chính nghĩa của nhân dân Việt Nam chống độc tài.

Sau cùng chúng tôi xin trích đọc ý kiến của thính gỉa Tre Tơ, tựa đề: “Đầu năm học mới, nỗi lo không của riêng ai.”  Thính gỉa viết: “Thưa bà con, ngày xưa bà con mình đi học không phải lo như ngày hôm nay. Bây giờ bà con mình khổ lắm, khổ vì cái thói đời khốn nạn mà bộ giáo dục CS ban cho. Mỗi năm học phí thì không giảm mà cứ tăng, tăng mãi… Bà con chúng ta phải đi mua chữ cho con mình. Sách vở thì cải cách liên tục không biết đường mà lần. Năm nay học phí lại tăng nữa mà không biết cái thằng ngu nào lại tăng ở nội thành ba mươi phần trăm còn ngoại thành thì năm mươi. À phải rồi nội thành thì đa phần là cha con nó nên nó mới như vậy còn dân ngoại thành thì đa phần là dân oan vì tụi nó nghĩ rằng khi giải tỏa đền bù thì chắc có nhiều tiền nên nó tìm cách lấy hết đây mà. Mà dân oan thì thuộc thành phần chống đối nhà cầm quyền CS nên tụi nó liệt vào thành phần phản động thế lực thù địch nên cần phải tiệt tiêu, bằng cách áp lực con em họ trên kinh tế của cha mẹ, làm cho bà con khốn khổ mà không dám phản kháng, vì nếu có ý kiến hay phản kháng thì nó liệt vào thành phần chống đảng và cứ thế nhà tù chờ họ vì thế mà không ai dám phản đối, dẫu biết rằng bọn CSVN ăn cướp quá rõ ràng.  …..Tôi là ông bà nó mà chỉ biết khóc và cảm thấy khốn nạn vô cùng.  Xin phép quý đài cho tôi chửi bọn cộng sản việt nam (là đồ khốn nạn, tụi bây đâm đầu xuống biển mà chết hết đi). Khi tôi viết những lời nầy thì nước mắt tôi không kềm chế được khốn nạn quá mà. Tôi mơ một ngày dân tộc nầy không còn chế độ độc tài CS. Được tự do văn minh để con cháu tôi được đến trường, biết quý trọng thầy cô, biết tiên học lễ hậu học văn. Còn bây giờ thì vào lớp học chửi lộn ăn nhậu nói dối lừa đảo chớ có học được điều gì khi mà sống với một chế độ khốn nạn thì chỉ học điều khốn nạn mà thôi. Nói đến đây tôi cũng xin lỗi những thầy cô chân chính vì chén cơm manh áo mà phải chịu sống chung với cái ngành giáo dục cộng sản nầy rồi bị họa lây….  Thưa bà con tôi biết rằng bây giờ sắp đến năm học mới chắc lòng bà con nông dân mình tan nát hết trước bao nhiêu là tiền học phí. Khi chúng ta nghĩ đến những nước dân chủ tự do thì con em họ thật là sướng không phải lo nhiều về việc học thấy mà phát ham. Nhưng nói gì thì nói nông dân chúng ta cũng phải ráng lo cho con mình cái chữ kẻo không khéo mắc mưu bọn cộng sản việt nam khi mà nó luôn muốn con em chúng ta dốt nát để dễ bề cai trị đè đầu cỡi cổ, bằng nhiều chiêu thức nhằm kềm chế dân trí con em chúng ta. Khi tôi gặp những hoàn cảnh khốn khổ như thế nầy thì tôi hay ru cháu con mình bằng những lời ru đại loại như thế nầy nhằm an ủi bản thân mình cho đỡ tủi: “Con ơi hãy nhớ câu nầy, cướp đêm là giặc cướp ngày là quan”, hay dân ca miền trung: “Mười quả trứng, một trứng ung, hai trứng ung, ba trứng ung, bốn trứng ung, năm trứng ung, sáu trứng ung, bẩy trứng ung. Còn ba trứng đẻ ra ba con, con diều tha, con quạ bắt, con mạc cắc sơi. Chớ than phận khó ai ơi! Còn da thì lông mọc, còn chồi thì nẩy cây”.  Bà con ơi, nông dân mình giờ đây bị coi như miếng mồi mà bọn cộng sản luôn tìm mọi cách cắn xé, nuốt chửng, dẫu gì đi nữa thì bà con mình cũng phải cố gắng vượt qua không còn lâu nữa đâu, bọn CS sẽ cáo chung trả lại quyền làm người cho dân tộc.TÔI LUÔN TIN VÀO NGÀY ĐÓ CẢM ƠN BÀ CON.”

CTM rất trân qúy tâm tình chân thành đầy quyết tâm, lạc quan, và thông sáng của thính gỉa Tre Tơ.  Chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau của thính gỉa Tre Tơ trước nguy cơ thất học, gặp nhiều khó khăn từ tài chánh đến chất lượng học vấn của con cháu mình và của con em của  bao gia đình dân oan trên khắp miền đất nước.  Thật vậy, như thính gỉa Tre Tơ khẳng định: “dẫu gì đi nữa thì bà con mình cũng phải cố gắng vượt qua không còn lâu nữa đâu, bọn CS sẽ cáo chung trả lại quyền làm người cho dân tộc.TÔI LUÔN TIN VÀO NGÀY ĐÓ ….” CTM tin rằng bà con dân oan và mọi người Việt Nam yêu nước đã và đang ngày càng chủ động hơn trong tiến trình lấy lại quyền sống và quyền công dân của mình.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here