Đảng Dân Chủ Xã Hội – Những nổ lực cho Tuyên Bố 258 – Nâng cấp khủng bố

- Quảng Cáo -

 

Đảng Dân Chủ Xã Hội

Thanh Nhàn: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến 3 vấn đề nỗi nhất trong 2 tuần qua, đó là việc ra đời của đảng Dân Chủ Xã Hội, tiến triển của Tuyên bố 258, và những sự kiện khủng bố của CA đối với các nhà dân chủ. Mời quí thính giả cùng theo dõi.

Phạm Lộc: Vào khoảng giữa tháng 8, trong bài viết tựa đề “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh”, ông Lê Hiếu Đằng đã kêu gọi các đảng viên CSVN tuyên bố tập thể ra khỏi Đảng và thành lập một Đảng mới mà ông đề nghị mang tên Đảng Dân chủ Xã hội”.

- Quảng Cáo -

Ông Lê Hiếu Đằng từng là phó tổng thư ký UB TW Liên Minh Các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa Bình Việt Nam, nguyên phó chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1989 đến năm 2009. Nhờ vào các vị thế của ông, mà nhiều người nghĩ đây có thể là một đảng có tầm vóc đủ để đối trọng lại với đảng CSVN.

Ông Hồ Ngọc Nhuận trong bài viết có tên là Phá xiềng đã tiếp lời kêu gọi như sau: “Tôi kêu gọi các bạn đảng viên cộng sản thật sự yêu nước, từng cả đời dấn thân đấu tranh vì lý tưởng độc lập Tổ Quốc, tự do dân chủ và nhân đạo, nhưng ngày càng nhận thấy đã bị đảng mình phản bội, mà số này là rất đông, hãy mạnh dạn dứt khoát đứng vào hàng ngũ Đảng Dân chủ Xã hội mới.”

Thanh Nhàn: Tuy nhiên, đảng Dân Chủ Xã Hội cũng bị một số không ít người chỉ trích vì ông không chủ trương đối lập với đảng CS mà chỉ muốn góp phần xây dựng đất nước song song đảng CS, điều mà khó thể xãy ra và một phần cũng vì cái quá khứ “nằm vùng” thời VNCH của ông nên họ nghi ngờ cái thiện chí của ông. Đã có nhiều bài viết phê bình, đả phá sự ra đời của đảng Dân Chủ Xã Hội gây nhiều tranh cải trên mạng trong thời gian qua, đó là chưa kể đến hằng chục tờ báo nhà nước đã ra công đánh phá ông.
Giữa những ý kiến đa chiều như vậy, chúng tôi xin ghi nhận một số ý kiến tích cực sau đây.

Trước nhất là FB Lạc Việt: có  ý  kiến là : “Theo tôi, mình không nhất thiết phải tin ông LHĐ ngay bây giờ, nhưng việc cần làm là mọi ngườii nên đón nhận sự ra đời của một đảng mới trong chế độ độc đảng hiện nay, càng có sự hiện diện của nhiều đảng phái thì gọng kềm của đảng CS lên phong trào dân chủ càng bớt đi sức ép. Đảng của ông LHĐ nếu hay thì nó sẽ thu hút được người theo, nếu dở thì cũng tạo được chút rối rấm cho đảng CS, lại càng hay, có phải chúng ta đang muốn đảng CS tứ bề thọ địch hay sao?”

Phạm Lộc:Còn FB Biet Kich thì cho biết “…việc hô hào thành lập đảng khác ngoài đảng cộng sản là 1 ý kiến tuyệt vời , hơn thế nữa ông LHĐ lại còn kêu gọi những người đảng viên còn nghĩ tới vận mệnh quốc gia dân tộc, cũng lầm đường lạc lối hãy từ bỏ đảng cộng sản để gia nhập đảng mới DCXH làm đối trọng với đảng cộng sản . Đó là 1 cách, nếu xảy ra đúng như vậy , để làm phân hóa đưa đến sự tan rã của đảng cộng sản ….. Điều mà bọn vô thần bán nước cộng sản rất sợ đã xảy ra, Ông Lê Hiếu Đằng đã điểm trúng ‘tử huyệt’ của chế độ . Do đó chúng ta cần vận động, yểm trợ và tiếp tay để điều này nhanh chóng được trở thành hiện thực, vụ quá khứ nên đừng nhắc nữa. Ai cũng có lỗi lầm cả, như lời Phật dạy “buông dao đồ tể là thành Phật”. Đừng nghi kỵ , gây chia rẽ mà có lợi cho bọn cộng sản.”

 

Những nổ lực cho Tuyên Bố 258

Phạm Lộc:Kể từ khi Tuyên bổ 285 ra đời, một tuyên bố chống lại điều luật 258 vi phạm quyền tự do thông tin của người dân, nhóm vận động cho bản tuyên bố này gồm các FBker, blogger trẻ thuộc Mạng Lưới Blogger Việt Nam đã có nhiều nổ lực trong việc công bố bản Tuyên bố này ra cho công luận thế giới được biết. Khởi đầu từ buổi gặp gở với các cơ quan nhân quyền Quốc tế có trụ sở tại Thái Lan, mà các thành viên đã phải bay từ VN qua, như UNHCR, HRW, CPJ… Bản Tuyên Bố cũng được gửi đến tất cả các quốc gia có liện hệ với VN, bên cạnh đó, các thành viên cũng đã có những nổ lực cho những cuộc tiếp xúc riêng với một vài toà đại sứ như đại sứ quán Thụy ĐIển và mới đây nhất, ngoạn mục nhất là cuộc gặp gỡ với nhân viên của Sứ Quán Đức tại Hà Nội ngày 28 tháng 8.

Cô Đào Trang Loan, tức blogger Hư Vô, một thành viên trong nhóm, nói với VOA Việt ngữ như sau: “Sáng nay khi chúng tôi tập trung đi đến đại sứ quán Đức, xung quanh đại sứ quán rất nhiều an ninh mật vụ rải rác ở công viên Trần Phú đối diện. Có một số blogger đã bị chặn ngay tại nhà. Blogger Nguyễn Đình Hà bị chặn ngay trước cổng không cho ra khỏi nhà và Nguyễn Chí Đức bị mời lên công an phường làm việc, mới được thả về khoảng 5 giờ chiều nay.”

Phẩn nộ trước sự kiện nhà nước cho công an bao vây chung quanh toà đại sứ Đức để ngăn chặn các blogger vào tòa đại sứ, FB ThienThanh Nguyen đã tức giận nói: “Các Người” có khi nào thấy 1 người Dân Xứ khác mà đi vô Đại Sứ Quán 1 nước Khách mà bị An Ninh Mật Vụ bắt bớ ko?..Và có nước nào Dân sứ mình đi vô Tòa Đại sứ 1 nước bạn cầu Cứu ko vậy?..Nếu Cái Đảng CS Chết Tiệt kia làm Đúng..sao lại sợ chính người Dân của mình đi Méc Bu ko vậy?

Thanh Nhàn: Mặc dù nhà nước Việt Nam đã ra sức ngăn chặn các cuộc tiếp xúc của blogger tự do với nước ngoài và đã có những hành vi khủng bố họ sau đó, nhưng việc này vẫn không ngăn chặn được các nổ lực của họđặc biệt là họ luôn nhận được sự đón tiếp rất ân cần ở những nơi họ đặt chân đến.

Như FB Đặng Phương Bích sau khi tiếp xúc với toà đại sứ Đức, chị đã viết trên blog của chị như sau: Bỗng nhiên tôi thấy tủi thân ghê gớm. Đất nước mình lúc nào cũng tự hào có 4000 năm lịch sử, vậy mà hôm nay con cháu Người vẫn nghèo khổ, vẫn thua xa thiên hạ một trời một vực. Bên cạnh họ, năm người phụ nữ chúng tôi đủ lứa tuổi, thật nhỏ bé và yếu đuối. Có lẽ những điều đang xảy ra với chúng tôi và những người dân Việt Nam đang phải chịu đựng, thật xa lạ và khó hiểu đối với họ.

Cũng đã có nhiều lời khen ngợi về cách cư xử rất ân cần của tòa đại sứ như lời của FB Luu Nguyen cho biết: “Những con người văn minh có văn hóa họ đối xử với nhau đậm tình người.Còn bọn thiếu văn hóa không có tính người thì làm anh hùng NÚP quanh đây…Lại nghỉ bao giờ thì đất nước mình có được những con người đúng nghĩa như ri.”

Phạm Lộc: Nhận định tổng quát về những thành quả mà nhóm Blogger Việt Nam đã đạt được, chúng tôi xin mới quí thính giả nghe chia sẻ của FB Lạc Việt như sau: “Trên cả tuyệt vời, ở chỗ là những việc làm của các anh chị là những bước chậm nhưng rất vững chắc và có định hướng hẳn hòi, nó không là một phản ứng tự phát nữa, mà phải nói là các blogger Tự Do Viêt Nam đang lừng lững đi lên bằng những bước dài vững chắc và họ sẽ còn tiếp tục tiến xa hơn nữa.”

 

Nâng cấp khủng bố, nâng cấp đấu tranh

Thanh Nhàn: Đã từ lâu chúng ta biểt được nhiều trò khủng bố của CA trên các nhà dân chủ, những trò như theo đuôi, ngăn chặn, hăm dọa, cho côn đồ hành hung, nhưng gần đây, sự khủng bố của CA đã càng ngày càng thường xuyên hơn, nham hiểm hơn và nguy hiểm hơn. Ba trường hợp mới nhất mà chúng tôi có thể kê ra đây là trường hợp FB Aduku, anh bị bắt từ hơn 10 ngày nay, chỉ mới đây, gia đình mới được thông báo và lý do bị bắt là vì dính líu đến một người con gái dưới tuổi thành niên, mà tung tích của cô bé này làm người ta nghi là một sự dàn dựng của CA, cũng giống như vụ 2 bao cao su đã qua sử dụng trong vụ của TS Cù Huy Hà Vũ.
Kế đến là vụ nhà của FB Binh Nhì bị quăng mắm tôm, dầu nhớt, ổ khóa bị dán keo, y như đã xãy ra cho nhà văn Trần Khải Thanh Thủy vài năm về trước. Sau đó Binh Nhì còn bắt rồi sau khi được thả còn bị dàn dựng cho cô đồ tìm đến tận nơi anh ở gây sự và chém vào cánh tay anh một vết sâu.
Trước sự kiện này, FB Anna Nguyen phát biểu: Ác lai ác báo à. Mấy thằng bựa chỉ vài đồng bạc dơ bẩn đánh mất lương tâm rút cuộc cũng chẳng ra gì. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Đã vậy còn bị người ta sai khiến như con bò.Hại người rút cuộc người bị hại là chị Thuỷ thì ngon lành.Ông trời công bằng lắm man.

 

Phạm Lộc:Vào sáng ngày 20/08/2013, Ông Lê Quốc Quyết, cùng 3 người bạn đang chạy xe trên Quốc lộ 51, Vũng Tàu, thì bị cảnh sát giao thông dừng xe do nhận được tin báo và trong lúc hai bên còn đang trao đổithì có khoảng 6, 7 tên thanh niên bất ngờ lao vào đập xe và tấn công những người này, ngay trước mặt 3 CSGT và rất nhiều người dân chứng kiến.Hai Ông Lê Quốc Quyết và người bạn đi cùng là ông Đinh Xuân Thi bị đánh đập, riêng anh Lê Quốc Quyết thì bị một tên côn đồ cầm cục gạch to đập vào đầu suýt chết. Nếu mà không có người cảnh sát đẩy cánh tay tên côn đồ qua một bên thì anh Quyết có thể bị chấn thương sọ não chết tại chỗ.

Có nhiều điều khuất tất ở đây khi ba trong số những tên côn đồ bị khống và nhóm anh Lê Quốc Quyết đã yêu cầu lột bỏ khẩu trang của họ để quay phim, chụp hình làm bằng thì CSGT đã ngăn chặn và vội vã đưa 3 tên bị khống chế này rời khỏi hiện trường.

Thanh Nhàn:Với tất cả những video, âm thanh, hình ảnh mà nhóm bạn của anh Quyết đã ghi nhận được và đã công bố trên mạng cho mọi người xem thì rõ ràng việc chặn xe và hành hung LS Lê Quốc Quyết là một trò giết người được CA Vũng Tàu dàn dựng. Chúng ta thấy là hành vi  khủng bố phong trào dân chủ có gia tăng nhưng họ sẽ không thể nào ngăn chặn được phong trào dân chủ đang càng ngày càng lớn mạnh và công khai hơn.

Mời quí thính giả nghe 2 nhận định sau đây của FB Thạch Thảo: cô này là chị của Nguyên Kha và Nhật Uy, Thạch Thảo nói: “nhờ có mấy thím mà cuộc đời tôi thay đổi, mạnh mẽ hơn,sống có,mục đích hơn và hơn hết là có thêm những người bạn, những những người thầy trên con đường đấu tranh cho dân chủ.”

Và FB Lạc Việt cũng có cùng chung nhận định: “Đảng CSVN đang uống liều thuốc đắng, và bị phản ứng ngược do họ tự tạo nên. Có ai thấy là những đòn trù dập bẩn thỉu của đảng đã làm giảm đi mức độ đấu tranh của người dân trong thời gian qua không?”

 

Đảng Dân Chủ Xã Hội

 

Thanh Nhàn: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến 3 vấn đề nỗi nhất trong 2 tuần qua, đó là việc ra đời của đảng Dân Chủ Xã Hội, tiến triển của Tuyên bố 258, và những sự kiện khủng bố của CA đối với các nhà dân chủ. Mời quí thính giả cùng theo dõi.

Phạm Lộc: Vào khoảng giữa tháng 8, trong bài viết tựa đề “Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh”, ông Lê Hiếu Đằng đã kêu gọi các đảng viên CSVN tuyên bố tập thể ra khỏi Đảng và thành lập một Đảng mới mà ông đề nghị mang tên Đảng Dân chủ Xã hội”.

Ông Lê Hiếu Đằng từng là phó tổng thư ký UB TW Liên Minh Các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa Bình Việt Nam, nguyên phó chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1989 đến năm 2009. Nhờ vào các vị thế của ông, mà nhiều người nghĩ đây có thể là một đảng có tầm vóc đủ để đối trọng lại với đảng CSVN.

Ông Hồ Ngọc Nhuận trong bài viết có tên là Phá xiềng đã tiếp lời kêu gọi như sau: “Tôi kêu gọi các bạn đảng viên cộng sản thật sự yêu nước, từng cả đời dấn thân đấu tranh vì lý tưởng độc lập Tổ Quốc, tự do dân chủ và nhân đạo, nhưng ngày càng nhận thấy đã bị đảng mình phản bội, mà số này là rất đông, hãy mạnh dạn dứt khoát đứng vào hàng ngũ Đảng Dân chủ Xã hội mới.”

Thanh Nhàn: Tuy nhiên, đảng Dân Chủ Xã Hội cũng bị một số không ít người chỉ trích vì ông không chủ trương đối lập với đảng CS mà chỉ muốn góp phần xây dựng đất nước song song đảng CS, điều mà khó thể xãy ra và một phần cũng vì cái quá khứ “nằm vùng” thời VNCH của ông nên họ nghi ngờ cái thiện chí của ông. Đã có nhiều bài viết phê bình, đả phá sự ra đời của đảng Dân Chủ Xã Hội gây nhiều tranh cải trên mạng trong thời gian qua, đó là chưa kể đến hằng chục tờ báo nhà nước đã ra công đánh phá ông.
Giữa những ý kiến đa chiều như vậy, chúng tôi xin ghi nhận một số ý kiến tích cực sau đây.

Trước nhất là FB Lạc Việt: có  ý  kiến là : “Theo tôi, mình không nhất thiết phải tin ông LHĐ ngay bây giờ, nhưng việc cần làm là mọi ngườii nên đón nhận sự ra đời của một đảng mới trong chế độ độc đảng hiện nay, càng có sự hiện diện của nhiều đảng phái thì gọng kềm của đảng CS lên phong trào dân chủ càng bớt đi sức ép. Đảng của ông LHĐ nếu hay thì nó sẽ thu hút được người theo, nếu dở thì cũng tạo được chút rối rấm cho đảng CS, lại càng hay, có phải chúng ta đang muốn đảng CS tứ bề thọ địch hay sao?”

Phạm Lộc:Còn FB Biet Kich thì cho biết “…việc hô hào thành lập đảng khác ngoài đảng cộng sản là 1 ý kiến tuyệt vời , hơn thế nữa ông LHĐ lại còn kêu gọi những người đảng viên còn nghĩ tới vận mệnh quốc gia dân tộc, cũng lầm đường lạc lối hãy từ bỏ đảng cộng sản để gia nhập đảng mới DCXH làm đối trọng với đảng cộng sản . Đó là 1 cách, nếu xảy ra đúng như vậy , để làm phân hóa đưa đến sự tan rã của đảng cộng sản ….. Điều mà bọn vô thần bán nước cộng sản rất sợ đã xảy ra, Ông Lê Hiếu Đằng đã điểm trúng ‘tử huyệt’ của chế độ . Do đó chúng ta cần vận động, yểm trợ và tiếp tay để điều này nhanh chóng được trở thành hiện thực, vụ quá khứ nên đừng nhắc nữa. Ai cũng có lỗi lầm cả, như lời Phật dạy “buông dao đồ tể là thành Phật”. Đừng nghi kỵ , gây chia rẽ mà có lợi cho bọn cộng sản.”

 

Những nổ lực cho Tuyên Bố 258

 

Phạm Lộc:Kể từ khi Tuyên bổ 285 ra đời, một tuyên bố chống lại điều luật 258 vi phạm quyền tự do thông tin của người dân, nhóm vận động cho bản tuyên bố này gồm các FBker, blogger trẻ thuộc Mạng Lưới Blogger Việt Nam đã có nhiều nổ lực trong việc công bố bản Tuyên bố này ra cho công luận thế giới được biết. Khởi đầu từ buổi gặp gở với các cơ quan nhân quyền Quốc tế có trụ sở tại Thái Lan, mà các thành viên đã phải bay từ VN qua, như UNHCR, HRW, CPJ… Bản Tuyên Bố cũng được gửi đến tất cả các quốc gia có liện hệ với VN, bên cạnh đó, các thành viên cũng đã có những nổ lực cho những cuộc tiếp xúc riêng với một vài toà đại sứ như đại sứ quán Thụy ĐIển và mới đây nhất, ngoạn mục nhất là cuộc gặp gỡ với nhân viên của Sứ Quán Đức tại Hà Nội ngày 28 tháng 8.

Cô Đào Trang Loan, tức blogger Hư Vô, một thành viên trong nhóm, nói với VOA Việt ngữ như sau: “Sáng nay khi chúng tôi tập trung đi đến đại sứ quán Đức, xung quanh đại sứ quán rất nhiều an ninh mật vụ rải rác ở công viên Trần Phú đối diện. Có một số blogger đã bị chặn ngay tại nhà. Blogger Nguyễn Đình Hà bị chặn ngay trước cổng không cho ra khỏi nhà và Nguyễn Chí Đức bị mời lên công an phường làm việc, mới được thả về khoảng 5 giờ chiều nay.”

Phẩn nộ trước sự kiện nhà nước cho công an bao vây chung quanh toà đại sứ Đức để ngăn chặn các blogger vào tòa đại sứ, FB ThienThanh Nguyen đã tức giận nói: “Các Người” có khi nào thấy 1 người Dân Xứ khác mà đi vô Đại Sứ Quán 1 nước Khách mà bị An Ninh Mật Vụ bắt bớ ko?..Và có nước nào Dân sứ mình đi vô Tòa Đại sứ 1 nước bạn cầu Cứu ko vậy?..Nếu Cái Đảng CS Chết Tiệt kia làm Đúng..sao lại sợ chính người Dân của mình đi Méc Bu ko vậy?

Thanh Nhàn: Mặc dù nhà nước Việt Nam đã ra sức ngăn chặn các cuộc tiếp xúc của blogger tự do với nước ngoài và đã có những hành vi khủng bố họ sau đó, nhưng việc này vẫn không ngăn chặn được các nổ lực của họđặc biệt là họ luôn nhận được sự đón tiếp rất ân cần ở những nơi họ đặt chân đến.

Như FB Đặng Phương Bích sau khi tiếp xúc với toà đại sứ Đức, chị đã viết trên blog của chị như sau: Bỗng nhiên tôi thấy tủi thân ghê gớm. Đất nước mình lúc nào cũng tự hào có 4000 năm lịch sử, vậy mà hôm nay con cháu Người vẫn nghèo khổ, vẫn thua xa thiên hạ một trời một vực. Bên cạnh họ, năm người phụ nữ chúng tôi đủ lứa tuổi, thật nhỏ bé và yếu đuối. Có lẽ những điều đang xảy ra với chúng tôi và những người dân Việt Nam đang phải chịu đựng, thật xa lạ và khó hiểu đối với họ.

Cũng đã có nhiều lời khen ngợi về cách cư xử rất ân cần của tòa đại sứ như lời của FB Luu Nguyen cho biết: “Những con người văn minh có văn hóa họ đối xử với nhau đậm tình người.Còn bọn thiếu văn hóa không có tính người thì làm anh hùng NÚP quanh đây…Lại nghỉ bao giờ thì đất nước mình có được những con người đúng nghĩa như ri.”

Phạm Lộc: Nhận định tổng quát về những thành quả mà nhóm Blogger Việt Nam đã đạt được, chúng tôi xin mới quí thính giả nghe chia sẻ của FB Lạc Việt như sau: “Trên cả tuyệt vời, ở chỗ là những việc làm của các anh chị là những bước chậm nhưng rất vững chắc và có định hướng hẳn hòi, nó không là một phản ứng tự phát nữa, mà phải nói là các blogger Tự Do Viêt Nam đang lừng lững đi lên bằng những bước dài vững chắc và họ sẽ còn tiếp tục tiến xa hơn nữa.”

 

Nâng cấp khủng bố, nâng cấp đấu tranh

 

Thanh Nhàn: Đã từ lâu chúng ta biểt được nhiều trò khủng bố của CA trên các nhà dân chủ, những trò như theo đuôi, ngăn chặn, hăm dọa, cho côn đồ hành hung, nhưng gần đây, sự khủng bố của CA đã càng ngày càng thường xuyên hơn, nham hiểm hơn và nguy hiểm hơn. Ba trường hợp mới nhất mà chúng tôi có thể kê ra đây là trường hợp FB Aduku, anh bị bắt từ hơn 10 ngày nay, chỉ mới đây, gia đình mới được thông báo và lý do bị bắt là vì dính líu đến một người con gái dưới tuổi thành niên, mà tung tích của cô bé này làm người ta nghi là một sự dàn dựng của CA, cũng giống như vụ 2 bao cao su đã qua sử dụng trong vụ của TS Cù Huy Hà Vũ.
Kế đến là vụ nhà của FB Binh Nhì bị quăng mắm tôm, dầu nhớt, ổ khóa bị dán keo, y như đã xãy ra cho nhà văn Trần Khải Thanh Thủy vài năm về trước. Sau đó Binh Nhì còn bắt rồi sau khi được thả còn bị dàn dựng cho cô đồ tìm đến tận nơi anh ở gây sự và chém vào cánh tay anh một vết sâu.
Trước sự kiện này, FB Anna Nguyen phát biểu: Ác lai ác báo à. Mấy thằng bựa chỉ vài đồng bạc dơ bẩn đánh mất lương tâm rút cuộc cũng chẳng ra gì. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Đã vậy còn bị người ta sai khiến như con bò.Hại người rút cuộc người bị hại là chị Thuỷ thì ngon lành.Ông trời công bằng lắm man.

Phạm Lộc:Vào sáng ngày 20/08/2013, Ông Lê Quốc Quyết, cùng 3 người bạn đang chạy xe trên Quốc lộ 51, Vũng Tàu, thì bị cảnh sát giao thông dừng xe do nhận được tin báo và trong lúc hai bên còn đang trao đổithì có khoảng 6, 7 tên thanh niên bất ngờ lao vào đập xe và tấn công những người này, ngay trước mặt 3 CSGT và rất nhiều người dân chứng kiến.Hai Ông Lê Quốc Quyết và người bạn đi cùng là ông Đinh Xuân Thi bị đánh đập, riêng anh Lê Quốc Quyết thì bị một tên côn đồ cầm cục gạch to đập vào đầu suýt chết. Nếu mà không có người cảnh sát đẩy cánh tay tên côn đồ qua một bên thì anh Quyết có thể bị chấn thương sọ não chết tại chỗ.

Có nhiều điều khuất tất ở đây khi ba trong số những tên côn đồ bị khống và nhóm anh Lê Quốc Quyết đã yêu cầu lột bỏ khẩu trang của họ để quay phim, chụp hình làm bằng thì CSGT đã ngăn chặn và vội vã đưa 3 tên bị khống chế này rời khỏi hiện trường.

Thanh Nhàn:Với tất cả những video, âm thanh, hình ảnh mà nhóm bạn của anh Quyết đã ghi nhận được và đã công bố trên mạng cho mọi người xem thì rõ ràng việc chặn xe và hành hung LS Lê Quốc Quyết là một trò giết người được CA Vũng Tàu dàn dựng. Chúng ta thấy là hành vi  khủng bố phong trào dân chủ có gia tăng nhưng họ sẽ không thể nào ngăn chặn được phong trào dân chủ đang càng ngày càng lớn mạnh và công khai hơn.

Mời quí thính giả nghe 2 nhận định sau đây của FB Thạch Thảo: cô này là chị của Nguyên Kha và Nhật Uy, Thạch Thảo nói: “nhờ có mấy thím mà cuộc đời tôi thay đổi, mạnh mẽ hơn,sống có,mục đích hơn và hơn hết là có thêm những người bạn, những những người thầy trên con đường đấu tranh cho dân chủ.”

Và FB Lạc Việt cũng có cùng chung nhận định: “Đảng CSVN đang uống liều thuốc đắng, và bị phản ứng ngược do họ tự tạo nên. Có ai thấy là những đòn trù dập bẩn thỉu của đảng đã làm giảm đi mức độ đấu tranh của người dân trong thời gian qua không?”

- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

  1. Kinh-moi:

    Cac Ban tham-gia / gop -y : Phai xu-ly bon-chung nhu the nao
    mot khi ma NDVN noi-day “tom-co” duoc bon chung ???

    “02 Cau hoi ma NDVN phai tim ra: Cau giai dap ngay tu bay gio / Chung ta khong nen de den luc NUOC DEN CHAN ROI MOI TINH.

    1/ Cau hoi 01: Trong nhung ngay sap-toi: Nhan-dan VietNam dung-len dap-do bon “bao-quyen luu-manh quy-quyet”thi ten “trum- khung-bo: Nguyen-tan-Dung” & be-lu no se chay tron o dau???

    @/ Cau tra loi :

    a/ Ten trum- khung-bo: “Nguyen-tan-Dung”& be-lu chung no se chay tron qua Trung-quoc.

    b/ Ten trum- khung-bo: “Nguyen-tan-Dung”& be-lu chung no se chay tron qua Afghanistan.

    C/ Ten trum- khung-bo: “Nguyen-tan-Dung”& be-lu chung no se chay tron qua Pakistan.

    d/ Ten trum- khung-bo: Nguyen-tan-Dung & be-lu no: “se khong kip tron-thoat duoc”.

    2/ Cau hoi 02: Trong nhung ngay sap-toi: Nhan-dan VietNam “tom-co” duoc ten trum- khung-bo:
    “Nguyen-tan-Dung” & be-lu chung no thi Nhan-dan VietNam se xu-ly “chung no” nhu the nao???

    @/ Cau tra loi:

    a/ Ten trum- khung-bo: “Nguyen-tan-Dung”& be-lu chung no se bi NDVN “xu –an” tuong-tu nhu ten: Muammar
    Gaddafi o xu Libya.

    b/ Ten trum- khung-bo: “Nguyen-tan-Dung” & be-lu chung no se bi NDVN “xu- an” tuong-tu nhu ten:
    Saddam Hussein o xu Iraq .

    c/ Ten trum- khung-bo: “Nguyen-tan-Dung”
    & be-lu chung no se bi NDVN “xu- an” tuong-tu nhu ten: trum khung-
    bo Osama bin Laden o xu Afghanistan.

  2. Cứ xu thế như hiện nay thì một Đảng dân chủ – Xã hội hình thành, phát triển và ra mắt quốc dân đồng bào ngày một, ngày hai rồi sướng quá, các bạn sẽ được chứng kiến Đảng cộng sản đi bằng đít như thế nào?

  3. Cho đến giờ này mà Bạn còn mơ ước đảng Dân chủ Xã hội cuả Ông Lê Hữu Đằng (Xằng) ra đời thì tôi rất ngỡ ngàng, ngỡ ngàng đến nỗi ngẩn ngơ vì thấy người dân Việt sao quá hiền lành chat phác, còn cộng sản thì quá lưu manh xảo quyệt, đã bao nhiêu lần người dân bị được ăn quả lừa rồi. vậy mà vẫn còn những người tin như Bạn thì không biết đến khi nào mới bừng tỉnh hả Bạn ? Bằng chứng mới nhất cuả nhà cầm quyền Tỉnh Nghệ An hứa với Linh Mục và giáo dân giáo xứ Mỹ Yên còn đó.
    Khi NDND. thì không phải một NTD. mà cả bốn tên đầu sỏ sẽ chạy sang Tầu. Nếu chúng không thoát kịp mà bị nhân dân tóm được thì nên để toà án xét xử, chúng ta không hành động theo kiểu rung rú mà nên xử theo lối văn minh.

  4. Đảng cộng sản VN từ ngày thành lập đến nay toàn an bám hại dân và còn bán nước. Nó luôn luôn khua múa khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng để nó hưởng đặc quyền đặc lợi đàn áp nhân dân. Thực tế, bao nhiêu năm qua ai nuôi nó ai đóng góp cho nó để nó có ngày hôm nay rồi nó trở mặt vô ơn bạc nghĩa đối với nhân dân sao dân ta không mạnh dạn khẳng định vai trò lãnh đạo của nhân dân ủng hộ ý kiến của ông lê Hiếu Đằng mà chẳng lẽ cứ để Đảng cộng sản lãnh đạo đưa đất nước xuống bùn đen hay sao???

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here