Tin Nhanh Số 2: Công an chặn cứng không cho ai được vào phiên toà “công khai”

- Quảng Cáo -

Công an chặn những người yêu mến Ls Quân đến dự phiên tòa tại 245 Lê Duẩn, Hà Nội, vô cớ ngăn chặn tất cả các ngả đường dẫn đến toà án, không một lời giải thích. Bà con đang hết sức phẫn nộ. Giáo dân đang phản đối kịch liệt và đang cãi nhau ầm ĩ.

Đang có xô xát giữa công an và giáo dân.

Cong an nhieu hon dan

Công an, dân phòng đông hơn dân

- Quảng Cáo -

Cong an nhieu

Anh Lê Quốc Quyết và vợ Ls Lê Quốc Quân là chị Hiền vẫn còn bị chặn đường cùng đoàn người nên vẫn chưa vào dự phiên toà.

Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong đã trở về tu viện Thái Hà, vì công an chốt ngay tại phố Thợ Nhuộm, không thể đi tiếp đến tòa án được.

Mọi điểm có khoảng 100 công an các loại và an ninh đứng chặn và đứng trước cổng bệnh viện Phụ sản Trung Ương. Gần ngay tòa án có rất đông công an và an ninh đứng nhìn qua phía tòa án. Tất cả các quán ăn gần ngay tòa án phải đóng cửa.

Hiện chưa có ai bị bắt.

Công an đàn áp người dân, bóp cổ một cụ già.

Mọi người bị chặn nên ngồi xuống đất và cùng hô to các khẩu hiệu: “Trả tự do cho Lê Quốc Quân”, “Trả tự do cho người yêu nước Lê Quốc Quân”, “Dân chủ nhân quyền cho nhân dân VN”, “Yêu nước Việt Nam là vô tội”

Mời Quý thính giả theo dõi âm thanh phỏng vấn chị Trần Thị Nga:

tran thi nga
Chị Trần Thị Nga

dọc xe lửa

Cha phiá sau lưng

cha Nam Phong

đi trên lề đường có cây

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here