Chương trình phát thanh ngày 28/01/2014

    - Quảng Cáo -

    Trong chương trình phát thanh ngày 28/01/2014, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục: Tin Tức – Người Dân Muốn Biết – Một Vòng Châu Á.

    - Quảng Cáo -

    3 CÁC GÓP Ý

    1. tôi là chủ tịch ủy ban quản lý chính sách các gia đình thương binh liệt sĩ và các gia đình có công với cách mạng trong cả nước việt nam,
      xin thay mặt cho các thành phần nói trên xin đọc lời tuyên thệ rằng,chúng tôi hoàn troàn không ủng hộ và không đồng ý cho đảng cộng sản đứng nên lãnh đạo đất nước,với lý do sau đây…
      01…đảng cộng sản chính là một trung tâm để tạo nên tham nhũng,cán bộ các cấp luôn ăn cướp của nhân dân bằng mọi hình thức,và ăn cướp đến tận đồng bạc cuối cùng của nhân dân,

      02…đảng cộng sản là kẻ thù của nhân dân việt nam,đảng là kẻ thù số một của nhân dân việt nam,nhân dân việt nam không công nhận lá cờ đỏ sao vàng làm biểu tượng của tổ quốc,lá cò búa liềm của đảng cần đốt ngay không chậm trễ,đảng không có liềm vinh quang nào mà được dân tộc việt nam công nhận hết,..

      03….trong bộ chính trị thì các lãnh tụ chủ yếu là các tên phản quốc phản dân tộc,đẳng ăn hại đái khai,đảng ăn bám dân tộc việt nam,đảng nói nên một đường nhưng đảng làm một khác,đảng nói đảng là chuyên chính vô sản,nhưng thực tế đảng là những tên ăn cướp,nên thằng nào cũng giầu nứt đố đổ vách,thằng lãnh tụ nào cũng có tài khoản gửi ở thụy sĩ,đất đai thì thằng nào cũng có khoảng 29 hét ta đến 40 hét ta,tiền của thì thằng nào cũng có ít nhất là 5 triệu đô la trở nên,vậy mà chúng luôn công bố vô sản,vì dân,do dân,dân bầu,dân bàn,dân làm,dân kiểm tra,đó là những lời nói láo,ai kiểm tra cgusng mày,ai bầu chúng mày?chúng mày có bầu có bàn gì với dân bao giờ không ???người dân tố cáo tham nhũng thì chúng mày cho là phản động,chúng mày cho là thế lực thù nghịch???chúng mày lãnh đạo nhân dân mà cho người dân là phản động là thù nghịch thì ai là bạn của chúng mày nữa???

      04…thay mặt cho 90 triệu đồng bào trong và ngoài nước tuyên bố lật đổ chính quyền cộng sản nhơ bẩn hôi thối trên đất nước việt nam vào một ngày sớm nhất,hễ còm một tên cộng sản nhơ bẩn trên đất nước việt nam,thì ta còn phải tiếp tục tranh đấu và quét sạch nó đi,

      05….đảng nói ở việt nam có tự do nhân quyền,thử hỏi rằng nhân quyền ở đâu???đảng nói tự do hội họp,tự do thành lập đảng,thử hỏi rằng những tự do như đảng nói ở đâu ???đảng cầm bút ký vào các bản công ước quốc tế về nhân quyền mà không biết xấu hổ hay vì đảng không biết chữ nên cư nhắm mắt vào mà ký không biết ở trong công ước đó viết gì hả??? mấy thằng ngu,mấy thằng vô văn hóa,mấy thằng vô giáo dục ???

      06…chúng mày là một lũ phản động,vì mày bán đất cho ngoại bang,bán biển đảo cho bè lũ ngoại bang trung quốc,chúng mày có biết trung quốc là ai không,???nó là kẻ thù truyền kiếp từ ngàn đời nay của dân tộc việt nam đấy lũ ngu xuẩn ạ???chúng may thường nói học tập noi gương đạo đức hồ chí minh ư ? chúng mày mở mắt to ra và vành tai ra mà đọc lại và nghe những bản tuyện ngôn độc lập mà ông hồ chí minh đoc ngày 02 tháng 09 năm 1945 đi,đọc đi rồi hiểu xem ông hồ đã đọc những gì trong đó,vậy mà chúng mày có thực hiện đùng lời tuyên ngôn của ông hồ đọc chưa ??? lũ xúc vật,lũ ăn hại đái khai,bây giờ chúng mày nghe bọn trung quốc rồi về việt nam tàn sát đầu độc dân tộc việt nam theo kiểu trung quốc,đạo đức hồ chí minh ở chỗ nào???

    2. TIẾNG NẤC ĐẦU XUÂN

      Xuân ơi Xuân có về
      Lần theo con đường cũ
      Nhìn ánh trăng chiếu phủ làng quê
      Ba mươi tám năm đã trôi qua
      Quê vẫn là quê
      Nhà vẫn là nhà
      Bao nhung nhớ vẫn còn là nhung nhớ
      Những u buồn vẫn nối gót lên nhau
      Những khổ đau lại tiếp nối khổ đau
      Đời lam lũ mỗi ngày thêm vất vả
      Mai tôi về
      Em có xem tôi như kẻ lạ
      Và vô tình như một chiếc lá rơi
      Bảo rằng tôi phụ bỏ quê rồi
      Không em ạ
      Quê hương là tất cả
      Nhớ quê mình lã chã giọt châu rơi
      Bao năm qua tôi đánh mất nụ cười
      Vì tôi biết quê mình còn đau khổ
      Nợ áo cơm đã giết chết tình người
      Đời lừa lọc bởi giáo điều thất đức
      Người bán lương tâm
      Để cho tánh mạng được sinh tồn
      Kẻ tham danh bán cả linh hồn
      Phi văn hoá
      Bán luôn nền đạo đức
      Ra phố thị
      Kẻ lừa người cướp giựt
      Vào thôn quê
      Họ gạt gái nhà lành
      Để bán vào những chốn lầu xanh
      Bán cho bọn ngoại nhân làm nô lệ
      Những tiếng nấc não nề
      Và muôn ngàn tiếng nấc
      Ôi còn đâu giang sơn gấm vóc
      Quê hương ơi
      Nước mắt dân tôi đã khô cằn
      Mỗi độ xuân về lòng thêm hoang vắng
      Mỗi độ xuân về lệ thấm mặn bờ môi
      Quê hương ơi
      Những tiếng nấc não lòng người

    3. ủy ban khảo sát tín nhiệm quốc tế việt nam trong thời gian qua đã tiến hành mở một cuộc khảo sát tín nhiệm trên toàn lãnh thổ việt nam kết quả cho thấy,…
      ủy ban gồm có 179 chuyên viên đã từng giầu kinh nghiệm khảo sát tín nhiệm trên toàn cầu,đoàn chúng tôi luôn có những câu hỏi đặt ra hoàn toàn khách quan dành cho khán giả và các công dân trên cả nước việt nam,thời gian khảo sát là 3 tháng và 8 ngày,số lượng câu hỏi 129 câu,được hỏi với 49757699 người trong đó bao gồm các lãnh tụ ,các bậc lão thành cách mạng,các tầng lớp bộ đội,thương binh liệt sĩ,các gia đình có công với cách mạng và cựu chiến binh đã về hưu,các tầng lớp thanh liên nam nữ,các cụ già từ 70 tuổi đến 100 tuổi,
      kết qura thu được như sau,
      có 47 triệu người ý kiến cho rằng chính quyền cộng sản cần được xóa bỏ không chậm trễ,họ cho rằng cán bộ từ phó trưởng thôn xóm cho đến các đời tổng bí thư đảng cộng sản vn chỉ là những băng nhóm ăn tàn phá hoại của cải dân tộc việt nam??? đảng và chính quyền hiện nay là băng nhóm tội phạm không đợi chờ chung của dân tộc việt nam,chính quyền cộng sản là bọn tay sai bán nước và phản bội tổ quốc và phản bội dân tộc việt nam,chúng tàn sát dân tộc việt nam đến mức hết tính người,chúng bất nhân hết chỗ nói,chúng bỏ tù hết nhưng người tốt,những người có lương chi….
      đồng thời có 2757000 người lãnh đạo thời nay do xuất phát từ những tay anh chị trong xã hội đen mà nên ngôi,vì họ có lịch sử từ những thành phần giết người mà ra,họ đã từng giết được nhiều người trong chiến trường rồi họ leo thang lên ghế lãnh đạo,chứ thực ra con đường leo thang của họ không được thông qua con đường học vấn hay tài hoa gì cả?người không có văn hóa,không có nhận thức thì không có đủ tiêu chuẩn làm lãnh đạo,mà thực tế cũng không có người dân nào bầu bán gì để cho chúng nó làm lãnh đạo đâu,tự chúng nó trừng trị nhau bằng dao búa phân bại thắng thua rồi dàn xếp vào các vị chí lãnh đạo ươn hèn này mà thôi???
      còn lại 699 người không có ý kiến gì,vì họ nắc đầu và nói rằng,chính quyền cộng sản là loài rắn độc,chúng tôi không còn gì để mà nói,nếu nói với cộng sản thì tốt nhất là nói với cái đầu gối còn hơn,
      đó là kết qura cuộc khảo sát hoàn toàn chính sác 100%
      CHỦ TỊCH ỦY BAN KHẢO SÁT QUỐC TẾ VN ĐÃ KÝ
      PHAN VIẾT HOẠT ngày 31 tháng 01 năm 2014

    Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

    Please enter your comment!
    Please enter your name here