Việt Nam trước họa xâm lăng của Trung Quốc

- Quảng Cáo -

Vào ngày 2/09 vừa qua một bản kiến nghị của một số cựu sĩ quan lực lượng vũ trang nhân dân gửi lãnh đạo CSVN, nêu 4 điểm kiến nghị khẳng định rằng, Việt Nam đang bị đe doạ nghiêm trọng an ninh, chủ quyền và phát triển quốc gia.

Là một trong 20 người đã ký tên vào bản kiến nghị này, ông Nguyễn Đăng Quang, Đại tá nguyên cán bộ thuộc Bộ Công an đã chia sẻ những suy tư của mình với phóng viên Trần Quang Thành, mời quý vị cùng theo dõi.

 

 

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Về Làng Xưa
    Tuổi xanh, nam nử đã bỏ làng
    Công trình quy hoạch đón Tàu sang
    Lối xưa nét cổ giờ mất hút
    Phô mới Hoa văn thật là sang
    Nươn dâu ruộng lúa Tàu trao bạc
    Non cao biển rộng, Cộng đổi vàng
    Anh bạn láng giêng vui hớn hở
    Xuôi Nam chiếm dất hưởng thanh nhàn
    Trở lại làng xưa luống ngở ngàng
    Còn đâu bóng cũ lúc chiều sang
    Trước ngỏ xon xao nhiều khác lạ
    Sau nhà vắng bóng lủ trai làng
    Lối xưa xóm cũ giờ đổi mới
    Xây dựng phố Tàu thật khan trang
    Khách lạ tới đây vui không xiêt
    Người xưa nuốt lệ mấy bẽ bàng

    ————————

    Trang huyền sử khởi nguồn thời Âu Lạc
    Bốn ngàn năm với biển bạt non ngàn
    Chống phong ba để gây dựng gian sơn
    Bao dâu bể vẫn vửng bền Non Nước

    Ông cha ta đã bao lân xuôi ngược
    Vì quê hương mà từng lớp vấn thân
    Những minh Quân từng bảo Quốc an dân
    Trọng hiền sỉ như Lê, Trần, Lý, Nguyển

    Dòng lịch sử qua bao cơn Quốc biến
    Máu tiền nhân đã tô thắm Sơn Hà
    Bảy mươi năm vận nước dậy can qua
    Bao hiền sỉ hy sinh trong tử ngục

    Nhìn vận nước huyết cầu sôi hừng hực
    Mong một lần vì Tổ Quốc phơi gan
    Vục vó câu theo khí phách ngang tàng
    Dền nợ nước quyết gieo mầm dân chủ

    Cho muôn đời con cháu được tự do
    Và toàn dân được áo ấm cơm no
    Cho Tổ Quốc đượm màu xanh diễm tuyệt
    Cho toàn dân có đời sống an nhàn

    Ta kiên quyết phải xoai chiều gió loạn
    Gọi toàn dân cùng quật ngược thế cờ
    Diết bạo cường đám khuyển tặc nhuốt nhơ
    Dẹp ngoại tặc để an dân báo Quốc

    Dòng nước mắt chảy vào tim nức nỡ
    Gửi về quê hỡi bạn trẻ thân thương
    Sống ít gì khi đã mất quê hương
    Giặc ngoại sâm cộng sản mãi khiêm nhường

    Người yêu nườc chúng giam cầm cấm đoán
    Hồn tử sỉ nơi biên cương đang thán oán
    Máu ngư dân đã tràn ngâp biển đông
    Chí nam nhi sanh tử tợ mải lômg

    Sao bạn nở dững dưng lòng vô cảm
    Mặc nhiên nhìn vấn nạn cùa quê hương
    Hãy vùng lên quét sạch bọn bạo cường
    Đuổi Hán tặc ra biên cương lảnh thổ

    Cùng chung vai ta xây dựng lại quê hương
    Cho trẻ thơ được cắp sách đến trường
    Khai dân trí quyết canh tân đổi mới
    Nước Việt Nam nhất định phải phú cường

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here