Chương trình phát thanh ngày 01/12/2014

    - Quảng Cáo -

    Trong chương trình phát thanh ngày 01/12/2014, kính mời quý thính giả theo dõi các tiết mục: Bình Luận – Thế Kỷ Của Chúng Ta – Dạo Một Vòng Blog.

    - Quảng Cáo -

    ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

    1. ĐCSVN đã và đang đem cả xương máu của đồng bào để đánh đổi quyền lực cai trị của bọn chúng, sau khi chúng cưỡng chiếm Niềm Nam, qua mấy lần đánh tư sản và đổi tiền là sự cướp bốc và chấn lột một cánh vô cùng bỉ ổi của bè lủ mọi rừng dã mang hơn thời tiền sử, và kể từ đó sự trao truyên ngôi báo có khác gì thời phong kiến ngày xưa?

      Hể ai nói động đến vua là mang tội khi quân phải bị tử hình hay là chu di tam tộc vv. Xinh kính tặng tất cả các tù nhân lương tâm qua bài thơ đưới đây, tôi xin cúi đầu khấn nguyện ơn trên ban phước lành cho tất cả được bình an.

      Vịnh Bức Dư Đồ
      Xin hãy cho tôi lòng yêu nước
      Bằng một tờ giấy để chứng minh
      Thật tình là tôi không hiểu nổi
      Yêu nước mà cũng phải van xin
      Ải Nam Quan – Cà Mau một dãi
      Hoàng – Trường Sa quằn quại thương đau
      Vậy thì đây đặt bút ký mau
      Để Ta đem máu đào tô điểm
      Tô núi sông rồi Ta tô biển
      Tô những người máu lạnh cuồng điên
      Cho công lý vẫn hoài bất diệt
      Bốn ngàn năm văn hiến vẻ vang
      Rồi đây hiệp nhất đôi đàng
      Ta xây lại cờ vàng dân tộc
      Nghìn xưa để ngàn sau tiếp nối
      Bức dư đồ chẳng lẽ đứng ngoài coi
      Tản Đà viết nay Ta họa vận
      Anh Em ơi xin hãy gắng liệu bồi !!!

      Họa theo bài Vịnh Bức Dư Đồ Rách của cụ Tản Đà – Nguyễn Khắc Hiếu
      CÔNG DÂN ƠI ĐỨNG LÊN ĐÁP LỜI SÔNG NÚI
      TỔ QUỐC LÂM NGUY XƯƠNG MÁU NÀY TA NGUYỆN HIẾN DÂNG

    Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

    Please enter your comment!
    Please enter your name here