Một giạ muối chưa mua được tô phở

- Quảng Cáo -

Trong vài năm gần đây, giá muối xuống thấp gần như chạm đáy với một giạ chưa mua được tô phở, đã khiến hàng ngàn diêm dân ở Bạc Liêu muốn bỏ nghề.

Bạc Liêu hiện có khoảng 2,300 hecta, cho tổng sản lượng muối thương phẩm cung ứng ra thị trường khoảng 250,000 tấn/năm. Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Nghị, diêm dân ở ấp Doanh Ðiền, xã Ðiền Hải, huyện Ðông Hải, cho biết, giá muối bắt đầu tuột dốc mạnh từ sau Tết Nguyên Ðán. Bán một giạ muối (khoảng 30 ký) lúc này chưa mua nổi tô phở.

Bà con diêm dân ở huyện Ðông Hải cho biết, cách đây vài tháng giá muối còn ở mức 1,200 đồng/ký, nhưng từ đầu tháng 2 đến nay, giá liên tiếp rớt và hiện chỉ còn khoảng 600 đồng/ký, có nơi giá muối còn rẻ hơn.

Theo ông Lê Trường Hận, trưởng Phòng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn huyện Ðông Hải, huyện có khoảng 1,950 hecta đang sản xuất muối, thu hoạch trên 100,000 tấn muối, nhưng không tìm được khách hàng ổn định, diêm dân phải bán thông qua thương lái thu gom, nên bị ép giá.

- Quảng Cáo -

Tình trạng hẩm hiu của diêm dân Bạc Liêu đã được nhà cầm quyền nhìn thấy từ nhiều năm trước. Ðể mị dân, chính quyền vẽ ra chủ trương đầu tư xây dựng nhiều dự án để “cứu” diêm dân như: Trạm bơm, cấp thoát nước, kho trữ muối quốc gia, nhà máy chế biến công suất lớn, hệ thống thủy lợi… với nguồn vốn hàng chục tỷ đồng, thế nhưng nhiều năm trôi qua các dự án vẫn còn trên giấy.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here