Tâm tình qua thư tín ngày 11/09/2015

- Quảng Cáo -

Thưa quý thính giả, mới đây Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đồng loạt kêu lỗ hàng ngàn tỉ vì chênh lệch tỉ giá. Họ lại muốn bù lỗ này vào giá điện, tiếp tục đè lên đầu dân chúng món nợ tội lỗi quá khứ do các tập đoàn này gây ra.

Trong khi đó tại cuộc gặp gỡ với 40 doanh nhân trẻ sau khi nghe những lời than thở về những bất cập trong các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt câu hỏi: “Tại sao chúng ta tốt mà vẫn cứ nghèo?”

Thính giả Dân Trí nêu ý kiến như sau:

Vì sao nước CHXHCNVN hèn và nghèo?

- Quảng Cáo -

Vì chủ trương Mác Lê Mao Hồ

Công nông vô sản nghèo kiết xác

Gái làm osin, trai thì lao nô

Nick không ghi tên đã viết rằng:

“Tại sao chúng ta tốt mà vẫn cứ nghèo?” Một câu hỏi từ địa vị của một phó thủ tướng VN! Một câu hỏi vô trách nhiệm, một câu hỏi mà chính người hỏi đã biết câu trả lời!

Nếu người hỏi cần biết thêm tại sao chúng ta tốt mà vẫn cứ nghèo, thì đây là vài câu trả lời (trích trong 1001 câu trả lời của dân VN):

– Vì chế độ vô nhân, lường gạt vơ vét tiền của nhân dân, coi dân như kẻ thù vì vậy nhân dân không hợp tác.

– Vì độc tài đảng trị nên cộng đồng thế giới e ngại không hợp tác làm ăn.

– Vì ưa xài luật rừng, không tôn trọng hiến pháp của chính mình đã viết ra.

– Vì nhìn quanh thấy ai cũng là kẻ thù bởi vì hèn với giặc ác với dân đã lâu năm rồi nên nỗi sợ hãi tất cả mọi người đã ăn sâu vào máu, sợ hãi miên man của bọn cầm quyền không có thuốc chữa. Cần phải loại bỏ khỏi cuộc sống.

– Vì rừng vàng biển bạc đem dâng hiến cho ngoại bang phương Bắc để đổi lấy sự bảo kê độc đảng cầm quyền hầu bòn rút tài nguyên quốc gia.

– Vi hệ thống chính trị độc tài nảy sinh ra tham nhũng là hệ lụy tất yếu làm trì trệ mọi hoạt động quốc gia.

– Vì bao che, ăn chia với các nhóm lợi ích cầm đầu bởi các đảng viên trong bộ chính trị.

– Vì đánh chuột lại sợ vỡ bình!

– Vì học thói điếm đàng lưu manh láu cá chính trị của bọn tàu phù nên cộng đồng quốc tế nhìn vào bằng những con mắt nghi ngờ, nếu có cộng tác thì cũng chỉ nửa vời.

– Vì tội ác tày trời với dân tộc qua cải cách ruộng đất, qua cưỡng chiếm miền Nam.

– Vì……

Nick Sửa Lại Cho Đúng viết rằng:

-Lẻ ra (một “đỉnh cao trí tuệ ” như VĐĐ ) phải nói như dưới đây :

1/- Tại sao DÂN TA… làm chết mẹ … mà vẫn nghèo ?

2/- Tại sao CHÚNG TA …TỐT , mà DÂN TA : cứ muốn XÓA BỎ ???

3/- Tại sao “một người như TA : lại làm đến Phó Thủ Tướng ?

4/- Tại sao….. và tại sao …??????

Nick Vô Danh từ USA viết rằng:

Dân việt gồm những cán bộ csvn không tham nhũng nên đọc bài viết này để suy nghĩ xâu xa và tìm cách thay đổi chế độ độc tài độc đảng toàn trị lí do cho tương lai con cháu và các bạn. Dân Nhật và Nam Hàn rất giầu so với dân Việt mặc dầu quốc gia họ rất nghèo về tài nguyên so với VN. Họ nói đảng csvn không có một lí do gì để biện minh cho sự nghèo nàn lầm than tình trạng thuộc địa vn của cs tầu sau 40 năm làm chủ một đất nước rất giầu về tài nguyên. Thể chế tự do dân chủ và tôn trọng pháp quyền là điều kiện đầu tiên quan trọng nhất để tiến tới cải tổ kinh tế, giáo dục, y tế…dân và quốc gia vn chắc chắn sẽ trở nên giầu có. Đừng tiếp tục ăn bánh vẽ nghe tuyên truyền bịp bợm và phải hiểu rõ cán bộ csvn rất giầu lí do đang ăn cắp tài nguyên, bán đất, tham nhũng là tài sản chung của dân VN các bạn!

Nick Thanh Ngọc đã sáng tác bài thơ với tựa đề “Tại Sao?”, mời quý thính giả lắng nghe:

Tại sao phải chọn Bạo Tàn?

Tại sao phải chọn con đường Cộng Nô?

Tại sao phải chọn Ngu Xi?

Tại sao phải chọn Độc Tài? Gian Manh?

Tại sao Dối Trá? Gian Tham?

Tại sao lại phải Mập Mờ Lừa Dân?

Tại sao phải lấy Côn An?

Để gieo thảm họa cho người Việtnam?

Tại sao Đi Ngược Thế Gian?:

“Ngược đường Dân Chủ, ngược đường Tự Do?”

Tại sao thích chuyện Loạn Luân?:

“Xem dân như giặc! Xem Tầu như cha!”

Tại sao Làm Nhục Quê Hương?:

“Hại Dân, Hại Nước, Hại Người Việtnam!”

Tại sao phá hủy Lương Tâm?:

Lương Tâm, Đạo Đức bây giờ còn đâu!

Tại sao Ngu Quá! biết không?

Sinh là có óc! Không dùng? hay quên?

Không dùng trí óc khôn ngoan!

Không dùng nên tạo muôn ngàn đau thương

Cho toàn dân tộc Việtnam

Để dân phải sống bơ vơ trong đời:

Sống trong tội ác!, đau thương!

Sống trong tủi nhục!, sống trong đọa đầy!

Hệt như nô lệ lâu nay!!

Nên làm nước Việt không còn khả năng

Để mà tiến đến văn minh

Để mà hùng mạnh như đời phải không?

Thưa quý thính giả, chưa bao giờ nền kinh tế Việt Nam lại rơi vào tình trạng suy thoái nguy hiểm như giờ đây. Tình trạng “giả số liệu” báo cáo là một tệ nạn lớn trong các dự án, công trình, doanh nghiệp ở Việt Nam. Mới đây Bà Phạm Chi Lan, một chuyên gia kinh tế trong nước, trong khi tham gia Hội nghị kết nối các doanh nghiệp tại Đà Nẵng, đã thuật lại một nhận xét của một số viên chức Ngân Hàng Thế Giới: “Trên thế giới gồm nước phát triển, nước đang phát triển, nước chậm phát triển nhưng Việt Nam có lẽ là mô hình đặc biệt nhất. Đó là nước…không chịu phát triển!”

Đây là một nhận xét xứng đáng làm cho nhà cầm quyền CSVN phải nhục nhã! Nhưng họ vẫn tiếp tục điều hành quốc gia một cách độc tài còn chuyện khủng hoảng kinh tế, đất nước nghè khổ đổ lỗi do dân tình, do chiến tranh xẩy hay do một “thế lực thù địch nào đang cản trở con mô hình “kinh tế thị trường” theo “định hướng xã hội chủ nghĩa”!

Câu hỏi đặt lại cho ông Vũ Đức Đam là: “Tại sao lãnh đạo Đảng thì quá giàu mà dân vẫn cứ nghèo?”

 Tiếp theo chúng tôi xin trích đọc ý kiến của thính giả Bùi Quang Thanh, thính giả viết như sau:

Thưa quí vị cùng đồng bào Việt Nam kính mến,

Ngót một trăm năm trời cộng sản ra đời, dân Việt ta hy vọng chỉ vì độc lập tự do hạnh phúc. Bao nhiêu cao trào thì đại bộ phận dân ta không biết vì trong đói rét, dốt nát, chỉ biết lăn xả theo cách mạng. Họ tin tưởng tuyệt đối, bảo sao nghe vậy, dạy gì học nấy!

Nhưng thực ra cộng sản vô cùng dã man dùng toàn kẻ ngu lãnh đạo các cao trào, từ diệt đói diệt dốt gây phong trào náo động lấy uy, thật ra từ oai là thối, từ hùng là diệt dùn rẩy xô nhau đến giết nhau hàng loạt xưng anh hùng phong tặng, lấy tiền bạc làm mục tiêu thước đo tri thức. Chúng cũng xưng văn hiến nước nhà, thử hỏi một câu học để làm gì, thì đố thằng tài cao nào trả lời đúng! Nếu hỏi về ô tô, nhà nghỉ, ăn chia, chắc chúng cực thạo. Xong chúng mang cái chủ nghĩa Mác hão huyền đi dọa dân đen! Chao ôi ai đã tỉnh đã thấy mình là đảng viên tích cực đến đâu? Đã biết mình to đầu lớn dại chưa? Ừ, người thế, ta cũng thế! Để được quyền chiếm đoạt của nhau!

Cuối cùng xin quý thính giả lắng nghe bài thơ của ông Phạm Ngọc Thái từ Hà Nội, với tựa đề:

Ông Hồ Chí Minh ơi ! Ông khóc hay ông cười? Chúng tôi xin trích đọc.

Tôi lại viết bài thơ đất nước

Đất nước mạt và buồn

Nhìn lên bầy quan tham

Quốc gia thì băng hoại

Trông xuống oan khuất chốn dân tình

ngập trong bao kiếp đời khổ ải.

Ông Hồ Chí Minh ơi ! Ông khóc hay ông cười?

Chúng đang đua nhau lấy trăm nghìn tỷ

dựng tượng đài ông

Đấy là tiền thuế, máu của nhân dân

Con cháu đang bám vào cái xác của ông

Để đầu cơ chính trị. Tàn phá nước non.

Ông có nghe tiếng dân bao miền oán than

Bao làng quê vẫn vô cùng nghèo khổ

Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc

Trẻ thơ chưa đủ trường để học

Người ốm đau bệnh tật thiếu bệnh xá, thuốc men

Mà chúng còn định dùng 1.400 tỷ

để dựng tượng đài ông

Máu và nước mắt dân đen ngập tràn trong đó…

Làm sao nuốt nổi, ông ơi !?

Giáo sư Ngô Bảo Châu thì bảo:

– Nếu không thần kinh cũng là đồ khốn nạn.

Mà không phải chỉ một thằng khốn nạn

Trong chính phủ, trung ương liệu đếm có hết tên?

Ông Hồ Chí Minh ơi !

 Quý thính giả thân mến, CTM cám ơn những đóng góp ý kiến của quý vị. Chúng tôi tin rằng quý vị cũng như chúng tôi, mỗi chúng ta sẽ là một nhân tố tích cực trong việc thúc đẩy công cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ và nhân quyền cho đất nước VN thân yêu. Chân thành cám ơn thời gian lắng nghe của quý vị và xin tạm chia tay ở đây với lời chúc lành đến toàn thể quý thính giả và gia quyến, xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau trong tiết mục NCGC.

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here