Dân oan Cấn Thị Thêu: Giới cầm quyền là một lũ cướp có tổ chức

Phóng viên Trần Quang Thành

Dân oan Cấn Thị Thêu
- Quảng Cáo -

Sáng ngày 12 tháng 1 năm 2016,  khoảng hơn 100 dân oan 3 miền Bắc -Trung -Nam đã tập trung diễu hành ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội để phản đối giới bạo quyền cộng sản sử dụng bạo lực cướp đoạt tài sản, ruộng đất của dân.

Khoảng hơn 10 giờ sáng, trong khi cuộc diễu hành ôn hòa của bà con đang diễn ra, thì giới bạo quyền Hà Nội huy động môt lực lượng đông đảo công an đến đàn áp, giải tán. Hơn 30 dân oan đã bị cưỡng bức lên xe buýt đưa về trụ sở công an số 6, phố Quang Trung, quận Hà Đông, trong đó có chị Cấn Thị Thêu, dân oan phường Dương Nội đã từng bị tù đày vì đi đấu tranh đòi đất đai bi giới bạo quyền cộng sản tước đoạt.

Vào chiều cùng ngày, ngay sau khi ra khỏi trụ sở đồn công an, chị Cấn Thị Thêu thuật lại với phóng viên Trần Quang Thành như sau:

BTHEU16

- Quảng Cáo -

BTHEU11 BTHEU14 BTHEU15

BTHEU9

BTHEU3

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here