Năm Mới

Bích Huyền

- Quảng Cáo -


Thời gian trôi, trôi một cách lặng lẽ như nước chảy qua cầu. Bước đi của thời gian vô tình quá, đi mà không bao giờ trở lại. Thời gian làm đầy kỷ niệm, nhưng thời gian cũng làm vơi đi sự sống.

Mới đó mà đã hết một năm, biết bao nhiêu chuyện chưa làm, chuyện muốn làm mà chưa xong, trong khi thời gian thì cứ vội vã đi qua. Một năm vất vả và gian nan, một năm rủi ro hay may mắn đến với từng người, dù chúng ta có muốn níu kéo thì 365 ngày mới dương lịch vẫn tới. Một năm mới với nhiều ước mơ và hy vọng…

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here