Tự ứng cử là đòi quyền dân chủ đã bị tước đoạt

Phóng viên Trần Quang Thành

Chị Nguyễn Thúy Hạnh tự ứng cử Quốc hội
- Quảng Cáo -

Dưới chế độ độc tài toàn trị, mọi quyền lực nằm trong tay đảng cộng sản. Quốc hội thực chất chỉ là một hội nghị cán bộ toàn quốc thực thi nghị quyết của hội nghị trung ương đảng.
Các cuộc bầu cử đại biểu quốc hội cũng như hội đồng nhân dân các cấp chỉ là một trò hề dân chủ giả hiệu.

Vào ngày Chủ nhật, 22 tháng 5 sắp tới trò hề ấy lại diễn ra với tấng tuồng bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14 và hội đồng nhân dân các cấp.

Môt số người dân vượt qua sợ hãi, nộp đơn tự ửng cử để lên tiếng đòi nhà quyền cộng sản trả lại quyền dân chủ đã bị tước đoạt mấy chục năm qua.

Từ Hà Nội, chị Nguyễn Thúy Hạnh đã nói lên đôi điều suy ngẫm của mình khi quyết định tự ra ứng cử đại biểu quốc hội.

- Quảng Cáo -

Cuộc phỏng vấn do phóng viên Trần Quang Thành thực hiện với nội dung như sau:

HTHUY25

HTHUY2

HTHUY9

- Quảng Cáo -

8 CÁC GÓP Ý

  1. toàn lũ trâu bò lợn gà đã tự ứng cử ko ai để bắt ko đàn bầu cứ thế mà dị ứng đó lại cái gọi là dân chủ của họ

    • Bánh Vẽ
      Tác giả: Chế Lan Viên Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
      Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
      Cầm lên nhấm nháp.
      Chả là nếu anh từ chối
      Chúng sẽ bảo anh phá rối
      Ðêm vui
      Bảo anh không còn có khả năng nhai
      Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc…
      Thế thì đâu còn dịp nhai thứ thiệt?
      Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
      Như không có gì xảy ra hết
      Và những người khác thấy anh ngồi,
      Họ cũng ngồi thôi
      Nhai ngồm ngoàm…

      Tháng 8 năm 1991

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here