Mênh mang niềm nhớ

- Quảng Cáo -

Những đêm trăng như đêm nay, 30 năm rồi tôi không cảm thấy là có nữa.

Trăng đã vào yên ngủ mà người thơ nào hay. Chia tay rồi, ai nhớ ai quên.

Trong đời đã có biết bao nhiêu lần chúng ta xốn xang khi phải từ giã một người thân, một khung trời đầy kỷ niệm.

- Quảng Cáo -

Có bao giờ bạn khóc cho một người tình, cho một cuộc chia tay vĩnh viễn…

Nhưng vẫn có những chuyện tình chia ly thật nhẹ nhàng, để khi nhớ lại còn bâng khuâng nhớ tiếp…

- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here