Sự sụp đổ của chế độ CSVN đã đến hồi kết

Tiến sĩ Lê Minh Nguyên trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành

- Quảng Cáo -

Sau khi cướp được chính quyền vào Tháng Tám 1945, giới cầm quyền cộng sản Việt Nam dùng công cụ chuyên chính vô sản để cai trị đất nước không từ bỏ một thủ đoạn dã man, tan bạo nào để duy trì chế độ đọc tài toàn trị trong hơn 70 năm qua trên miền Bắc và hơn 40 năm trong cả nước.

Tức nước vỡ bờ, bằng nhiều hình thức tranh đấu, người dân đã và đang vượt qua sợ hãi vùng lên tranh đấu bằng sức mình cùng với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để giành lấy cuộc sống dân chủ , tự do thật sự, xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị.

Trong cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành, Tiến sĩ Lê Minh Nguyên đã nêu lên những dữ kiện khẳng định sự sụp đổ của chế độ công sản Việt Nam đã đên hồi kết.

Nội dung như sau:

- Quảng Cáo -

7 CÁC GÓP Ý

  1. Sap toi roi bo may nguoi kg thay tui quan lon mua nha my het roi con thu tuong cung chay voa quoc tich my de chuyen ngai te de co gi tui chay trioc ba con yen cs sap neu tui no chet dan minh cung te tua

  2. năm 1989 ở châu âu trước khi liên sô và 28 nước thành viên bị sụp đổ cũng phải chải qua nhưng sự phức tạp rối ren không kém gì ở việt nam và trung quốc lúc này, vì thế chế độ cộng sản được coi như một con rắn độc, phần đầu và phần thân của một con rắn độc đã bị chết từ năm 1989 tại châu âu rồi, việt nam và trung quốc được coi như là một phần đuôi của con rắn, tuy rằng con rắn này nó đã mất đi cái phần thân và cái đầu rồi, nó vẫn còn ngo nghoe được cái đuôi, đó là cái bản chất cũng như cái bản tính cấu tạo của một chế độ không có lòng dân, do đó cái đuôi của một con rắn này cho đến thời điểm này nó cũng đã hết thời hạn cũng như quyền hạn để tồn tại nữa, và nó đang trong trang thái mù quáng lẫn lộn, nó không biết trái phải là gì nữa, đến bản án của toà quốc tế nó cũng còn không chấp nhận, để rồi nó hung hăng theo cái kiểu xã hội đen với pháp luật quốc tế, nó không cofnn đủ nhận thức ra đâu là anh em máu thịt của nó nữa, đến 16 chữ vàng và bốn tốt của chúng nó mà nó cũng cướp bóc của nhau, nó đe doạ anh em đồng chí của nó bằng vũ lực súng đạn, nó cũng tự khẳng định rằng, con rắm có cái đầu thông minh và cái thân của nó là một sức mạnh hùng cường như vũ bão ở châu âu mà còn phải sụp đổ, huống chi từ sau năm 1989 đến nay đảng cộng sản việt nam và trung quốc chỉ còn là cái đuôi của con rắn thì có ngo ngheo được năm nào biết năm đố thôi, sau khi đúc kết kinh nghiệm của các nhà tiên tri và các nhà khoa học cũng như các nhà hoạch định chiến lược quốc tế cho thấy, phần tàn binh của một chế độ không có lòng dân đến nay đã đến thời điểm chín mùi để ra đi vĩnh viễn, nhưng trước giờ phút ra đi cái đuôi này kiểu gì thì nó cũng thích quặn mình một phát trấn động một phen để dương oai thanh thế rồi trút một hơi thở cuối cùng của một chế độ đó là điều chắc chắn, các ông trùm của thế giới này họ mặc cho thằng trung cộng xem nó dương oai thanh thế đe doạ đến đâu,, phong cách của các ông trùm chỉ cười và xoa đầu như một ai đó đang xoa đầu một chú bé tí hon đáng thương vì chưa có đủ sự khôn ngoan mà còn học đòi, đồng bào ta hãy kiên nhẫn thêm một thời gian ngắn ngủa nữa thôi, một chế độ họ đã sắp sửa trút hơi thở cuối cùng thì cho dù họ có nói gì cũng không nên chấp nhặt, bởi vì cái đầu của họ đang bị quẫn trí, khi họ ra đi vĩnh viễn thì chúng ta tiếp tục đoàn kết lại mà thành lập một chính quyền đa nguyên đa đảng có tự do dân chủ nhé ,

    1

  3. EVIL WILL NEVER LAST we all know that, CSVN will dies eventually and HOW MUCH RETALIATIONS THEY WILL SUFFER DEPENDING ON WHAT ARE THEY DOING NOW.

    if csvn think they are better than EUROPE and can prolong CS for ever, truthfully they are more stupid than a PIG.

    I cant wait the day ALL CRIMINALS in this CSVN government have to go to court and jailed for their evil crimes against the people of VN in their 72 yrs history, I WILL WATCH EVERY SECOND ON IT ON TV AND I WILL CRY WITH HAPPINESS THAT OVERDUE JUSTICE HAS BEEN DONE for the suffering of our people.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here