Nhiều trường không mời lãnh đạo đến phát biểu trong ngày khai giảng

Lễ khai giảngniên học mới tại trường trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q1, Sài Gòn). Ảnh: Bảo Châu
Lễ khai giảngniên học mới tại trường trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q1, Sài Gòn). Ảnh: Bảo Châu
- Quảng Cáo -

VIỆT NAM (CTM Media)- Sáng nay, 05 Tháng Chín, 2016, là ngày khai giảng niên học mới 2016-2017 cho tất cả các trường học trên khắp cả nước.

Theo thông lệ thì các trường đều phải mời lãnh đạo địa phương đến đọc diễn văn trong buổi lễ khai giảng. Nhưng năm nay các trường học tại hai thành phố lớn Sài Gòn và Đà Nẵng đã quyết định dẹp bỏ cái thông lệ này.

Lý do theo ghi nhận của báo chí là tất cả phụ huynh, học sinh kể cả thầy cô đều chán ngán việc các vị lãnh đạo cấp xã, huyện, tỉnh đến dự và đọc một bài phát biểu in sẵn trên nhiều tờ giấy A4 mà nội dung cũng giống như bài phát biểu tại lễ khai giảng năm ngoái, chỉ khác ngày tháng năm.

Chủ Tịch UBND Tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại lễ khai giang niên học 2015-2016
Chủ Tịch UBND Tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại lễ khai giang niên học 2015-2016

Những bài phát biểu dài dòng, nội dung sáo rỗng, hô khẩu hiệu, kể lể thành tích của lãnh đạo, địa phương… chỉ làm khổ học sinh và người dự lễ khai giảng.

- Quảng Cáo -

Theo các nhà hoạt động giáo dục tại Việt Nam thì cần một sự đồng thanh nói ‘’không’’ với phát biểu của lãnh đạo tại lễ khai giảng. Sự đồng thanh này sẽ có tác dụng lớn lên nhiều mặt của đời sống, nhưng trước hết là ngăn chận được căn bệnh phát biểu, đọc bài phát biểu dài dòng, khoe trương sáo rỗng làm tốn thời gian, công sức của người nghe.

Được biết nhờ sự phản ảnh này mà nhiều thành phố lớn khác đã noi gương Sài Gòn, Đà Nẵng không mời lãnh đạo đến phát biểu trong buổi lễ khai giảng niên học mới 2016-2017.

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Mời làm gì mấy thằng rổng tếch, ngu như trâu, Như thằng Phúc xói đến khai trường chỉ hư thế hệ trẻ thôi. Mặt nó như con chó dại.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here