Trường khai giảng, lãnh đạo huyện đến muộn còn hoạnh họe

Trường trung học cơ sở Nguyễn Biểu, Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh
- Quảng Cáo -

HÀ TĨNH (CTM Media) – Đối với các trường học, lễ khai giảng hàng năm là buổi lễ trọng đại nhất. Trong buổi lễ khai giảng của trường trung học cơ sở Nguyễn Biểu ở Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh vào ngày 5 Tháng 9, 2016, lãnh đạo huyện được mời đến tham dự nhưng tới quá trễ, 5 phút trước khi buổi lễ kết thúc.

Dù trễ, lãnh đạo Huyện Đức Thọ cũng được mời lên phát biểu trước toàn trường trong phần tọa đàm. Thay vì lên tiếng xin lỗi, ông Phó CT UBND Huyện đã dùng phần phát biểu của ông ta để chỉ trích, phê bình nếp sinh hoạt của trường khiến bầu không khí khai giảng đang rộn ràng, bỗng trở nên nặng nề. Ban giám hiệu, giảng huấn lúng túng, khó chịu.

Lý do, như thầy hiệu trưởng cho biết, là vì phải dọn dẹp bàn ghế cho gọn lại sau lễ khai giảng.

Chưa hết, chỉ 4 ngày sau ông Phó CT UBND Huyện Trần Hoài Đức kéo cả phái đoàn gồm các cán bộ Phòng Nội Vụ, Trưởng Phòng Giáo Dục và Đào Tạo đến văn phòng hiệu trưởng trường Nguyễn Biểu để „chấn chỉnh nề nếp, chỉnh đốn kỷ cương“.

- Quảng Cáo -

Ngoài ra, đoàn Huyện còn lên tiếng nhắc nhở Hiệu trưởng phải báo cáo cho lãnh đạo xã khi làm từ thiện.

Thêm một động thái bất thường từ Huyện Đức Thọ khiến người trong cuộc nghi ngờ có một sự trả thù nhỏ mọn nào đó. Trường THCS Nguyễn Biểu đã nhận công văn cho biết ngày 13 Tháng 9, 2016, một đoàn thanh tra của Phòng GD&ĐT đến trường kiểm tra.

Thầy giáo hưu trí Nguyễn Văn K. (70 tuổi, Xã Yên Hồ) bình luận về chuyện trên:
“Nghĩ mà ngao ngán cho vị thế của nhà trường và thầy cô giáo. Ngày khai giảng, lãnh đạo về dự trễ. Đã không xin lỗi mà còn hoạnh họe thầy cô, bắt khoan, bắt nhặt hết chỗ nói. Lại còn bày ra kiểm tra để thị uy”.

- Quảng Cáo -

24 CÁC GÓP Ý

  1. Nhân bất học, bất tri lý. Học giả như hòa như đạo, bất học giả như cảo như thảo !
    Trách làm chi bà con ơi! Chữ thánh hiền còn sờ sờ ra đó. Chỉ là loại cỏ dại, rơm rác mà thôi !

  2. Quan huyện vi hành đấy!
    Các quý phụ huynh cứ nhìn vào đó mà hướng tương lai cho con em mình.
    Có học thì sau ra làm thầy làm cô.
    Vô học lên làm quan phụ mẫu.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here