Bài thơ dự thi số 36 – Tựa: TỔ QUỐC – QUỐC TỔ

- Quảng Cáo -

36 Bài thơ dự thi số 36 – Tựa: TỔ QUỐC – QUỐC TỔ

Tên Tác giả: CHÂU PHÚ

 

TỔ QUỐC – QUỐC TỔ

Xin hãy cùng nhau gióng lên tiếng trống,
Kêu gọi con Hồng cháu Lạc về chung.
Ghi ơn Tổ Tiên Vua Hùng dựng nước,
Mười tám đời truyền ̣đất nước thịnh hưng,

- Quảng Cáo -

Khắp nơi trong ngoài cùng nhau ghi nhớ,
Âm lịch mồng mười trong tiết thanh minh.
Rạng rỡ trong lòng tri ân Quốc Tổ,
Nòi giống Tiên Rồng mãi mãi trường sinh.

Như những cánh chim bay về tổ ấm,
Tất cả hướng về Tổ Quốc thân yêu.
Với lời nguyện thầm quê hương tất thắng,
Chính nghĩa soi ̣đường trận chiến hôm nay.

Hiễm họa xâm lăng đến từ phương Bắc,
Lãnh thổ điêu tàn, biển đảo tan hoang.
Hoàng Sa, Trường Sa mất trong tay giặc,
Lãnh đạo là phường bán nước buôn dân.

Quê hương điêu tàn từng giờ hấp hối,
Trông chờ những người yêu nước thương dân.
Vị quốc vong thân kiên cường bất khuất,
Bảo vệ vẹn toàn biển đảo giang san.

Hỡi những cháu con của giòng Lạc Việt,
Quyết chí một lòng theo tiếng trống vang.
Đáp đền công ơn Vua Hùng khai sáng,
Giữ vững cõi bờ đất nước Việt Nam.

CHÂU PHÚ

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here