Bài thơ dự thi số 38 – Tựa: HOÀNG SA

- Quảng Cáo -

38 Bài thơ dự thi số 38 – Tựa: HOÀNG SA

Tên Tác giả: Nguyễn Văn Nguyên

 

HOÀNG SA

Tôi viết những vần thơ vào ngày các anh ngã xuống
Đất nước vào Xuân, biển Đông trở lạnh
Những con sóng xô bờ còn vọng nỗi tiếc thương
Bảy mươi lăm chiến sĩ can trường…
Bao tháng năm lãng quên góc tối
Sẽ còn ai biết được các anh?
Như loài ốc mượn hồn, các anh ngụ giữa trùng khơi sóng dữ
Đâu đó trong đại dương sâu thẳm
Thân xác các anh làm dày thêm thềm lục địa nước nhà…
Lấp lánh anh linh
Bao bọc đảo xa
Thay cho những huân chương trên ngực áo
Các anh hóa anh hùng
Như sao biển đâm vào tàu giặc
Những con sao biển sáng lên không cần phải dát vàng…
Sóng vỗ về vào bờ đất Mẹ
Thái Bình Dương sao vẫn mãi bất an….

- Quảng Cáo -

Nguyễn Văn Nguyên
19/1/2017

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here