Tâm tình của Linh Châu gửi chồng là Nguyễn văn Oai trong chốn tù đày

Nguyễn Hoàng Thanh Tâm

- Quảng Cáo -

Hàng đêm vợ đều thì thầm nói chuyện với con của mình rằng ‘bố con rất yêu thương mẹ và bố con luôn hướng lòng về đất nước tự do nhân quyền để sau này con và các bạn của con có một cuộc sống tự do và sạch sẽ hơn’. Chồng phải cố gắng như vậy để mẹ con em luôn tự hào về chồng nha”

“Dù có phải thế nào mẹ con em vẫn luôn ngẩng cao đầu chào đón khi chồng trở về. Hãy sống đúng với lương tâm và lòng yêu nước của chồng. Mẹ con em yêu và nhớ chồng”

Nguyễn Văn Oai là một Tù Nhân Lương Tâm vì đấu tranh cho nhân quyền, cho lẽ phải mà bị nhà cầm quyền bắt giữ năm 2011. Anh được trả tự do vào đầu tháng 8 năm 2015. Ra tù, anh vẫn kiên trì đấu tranh cho lẽ phải. Ngày 19/1/2017, vào lúc tối khuya, công an đã bắt cóc anh thêm một lần nữa và vẫn còn giam giữ cho đến ngày hôm nay. Vợ anh, Linh Châu đang mang thai đứa con đầu lòng được hai tháng.

 

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here