CẢM NGHĨ – Thơ Đỗ Lan

Đỗ Lan

CÃM NGHĨ - Thơ Đỗ Lan
- Quảng Cáo -

Trong công cuộc đấu tranh bất bạo động,
thì thơ cũng là đạn thiêng liêng.
Đỗ Lan

CẢM NGHĨ **

Kính dâng lên Mẹ Âu Cơ,
Đoàn con Lạc Việt bây giờ ngả nghiêng,
Việt Nam đã bước xuống thuyền,
Làm dâu Trung Quốc triền miên mất rồi.
Than ôi! Muôn sự tại người,
Tham tàn, ác độc cho đời khinh chê.
Trên trời mây xám lê thê,
Dưới trời dân Việt trăm bề khổ đau.
Từ nay cho tới về sau,
Bao giờ thoát khỏi giặc Tầu mẹ ơi!
Nhìn vào lịch sử xa vời,
Ngàn năm còn đó chưa vơi mối sầu.
Việt Nam quân đội ta đâu?
Để Nguyễn Phú Trọng nắm đầu các anh.
Hãy vùng lên giúp dân lành,
Dẹp tan Tầu Cộng vinh danh muôn đời.
Việt Nam quân đội ta ơi!
Nhân dân ghi nhớ đời đời công anh.

***

* Ngày 12.01.2017 Nguyễn Phú Trọng ký 15 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Trung Cộng.
* Đỗ Lan chỉ muốn qua mạng gửi tâm tình đến các anh – những chiến sĩ của quân đội nhân dân ngày nay – vẫn hiên ngang như trong trận chiến với Trung Quốc vùng biên giới năm 1979.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

  1. Tq có làm gì lợi ít cho dân tộc từ nghìn năm nay?, csvn là sản phẩm chết người của lũ người vô nhân

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here