Bài thơ dự thi số 104 – Tựa: GIỜ EM ĐÃ BIẾT

- Quảng Cáo -

104 Bài thơ dự thi số 104 – Tựa: GIỜ EM ĐÃ BIẾT

Tên tác giả: Đom Đóm

GIỜ EM ĐÃ BIẾT

Em lớn lên dưới mái trường cộng sản
Như bao trẻ cũng có biết gì đâu
Mười hai năm! em miệt mài đèn sách
Cố gắng học cũng vì mẹ vì cha
Thầy rèn em từ một trang giấy trắng
Rất tận tình định hướng từng học sinh

Qua trường lớp em biết thêm một người
Hồ Chí Minh vị cha già dân tộc
Không máu mủ vẫn bắt gọi là cha
Tuổi đôi mươi em hướng về nguồn cội
Quyết học sử tìm hiểu về cha ông
Thấy nước ta chiến thắng toàn vẻ vang
Một ngàn năm hay trăm năm vẫn vậy
Không bao giờ khuất phục trước ngoại xâm
Biết bao nhiêu anh hùng đã nằm xuống
Tổ Quốc này mãi mãi nhớ các anh

- Quảng Cáo -

19 tháng 1 cột mốc trong lịch sử
Bảy mươi lăm tử sĩ giữ Hoàng Sa
Họ chiến đấu hy sinh vì Tổ Quốc
Quyết sống còn để bảo vệ giang sơn
Tiếp theo đó là cuộc chiến Bắc Việt
Nó đích thực là một cuộc xâm lăng
Chúng tàn sát dân ta không thương tiếc
Năm vạn quân chứ có ít gì đâu
Sao nhắc tới ai cũng im lặng lẽ

Rồi một buổi sáng đẹp trời năm 88
Chính xác là vào ngày 14 tháng 3
Được nghe tin Trung cộng đánh Gạc Ma
Đau đớn hơn khi biết được sự thật
Các anh được lệnh, chết không phản kháng
Sáu mươi bốn chiến sĩ chứ ít đâu
Chẳng khác gì đây là một bản án
Một bản án tử hình đã sắp đặt
Em bắt đầu đặt ra những câu hỏi
Những anh hùng xả thân vì Tổ Quốc
Không thấy Đảng hay chính quyền nhắc tới
Có phải chăng liên quan tới Trung Cộng
Đảng là con còn Trung Cộng là mẹ
Đảng xây dựng những nhân vật ảo tưởng
Lê Văn Tám hay là Võ Thị Sáu
Họ hư cấu mà vẫn được ghi tên

Tổ Quốc Việt Nam hai chữ thiêng liêng
Xin gửi đến những anh hùng Đất Việt
Đã hy sinh vì đất tổ quê hương
Tên các anh mãi mãi sẽ không quên
Xin các anh cứ an tâm yên nghỉ
Dù cho hơn ba triệu người không nhớ
Nhưng 90 triệu luôn hướng về các anh

22/02/2017
Đom Đóm

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here