Bài thơ dự thi số 123 – Tựa: BIỂN CỦA MÙA XUÂN CŨ

- Quảng Cáo -

123 Bài thơ dự thi số 123 – Tựa: BIỂN CỦA MÙA XUÂN CŨ

Tên tác giả: Đoàn Thị Ngọc Hiền

 

Biển của mùa xuân cũ

Đứng trước biển chợt thấy lòng dậy sóng
Mãi dập dìu như cánh buồm xa khơi,
Nắng xuân vàng mà…chẳng ấm lòng ơi
Bao mãnh đời cứ vào hồn lặng lẽ.

- Quảng Cáo -

Kìa, cụ già vẫn còn bươn chãi
Em bé nhỏ thôi học bán sing-gum.
Những người vợ chờ chồng ngoài biển Đông
Bao người thân không kịp về đón Tết

Đến bao giờ, Đất nước mình chấm hết
Hấp hối những ngày cùng cực, can qua
Mỗi một ngày thêm bao người ước mơ
Nắng tự do, nắng xuân vàng rực rỡ./.

Đoàn Thị Ngọc Hiền
Tôi viết những dòng này tại bờ biển Mỹ Khê Đà Nẵng- Tháng 3 năm 2012 (Xuân Nhâm Thìn)

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here