Chỉ có Bị Điên mới tin (*)

Hà Văn Thịnh - Fb. Văn Thịnh Hà

- Quảng Cáo -

Bí thư đảng ủy Đồng Tâm Nguyễn Thị Lan đã không về huyện để gặp Chủ tịch UBND Hà Nội bởi “Dân không đi nên tôi ở lại với Dân”…

Bí thư đảng ủy Đồng Tâm Nguyễn Thị Lan

Quyết định của bà Lan thoạt nhìn, rất đỗi bình thường; thế nhưng – đây là điều CHƯA CÓ TIỀN LỆ lịch sử: Trong mấy chục năm qua, tất cả những vụ Nhân Dân biểu tình, phản đối chính quyền từ trước đến nay, chưa bao giờ Bí thư Xã ĐỨNG HẲN về phía DÂN dứt khoát, rõ ràng như thế!

Mặc dù chính quyền (CQ) đã cho 3 chiếc xe Bus về tận làng để đón nhưng người dân kiên quyết không đi, với lý do họ muốn Chủ tịch Hà Nội phải về tận địa phương để giải quyết.

Bà Lan đã hiểu rõ lý do vì sao lãnh đạo không dám về làng – bởi không thể đối mặt để giải quyết ngay, luôn cái sai rành rành của các thế hệ lãnh đạo ở huyện Mỹ Đức trong nhiều năm qua…

- Quảng Cáo -

Chỉ có Phó Chủ tịch xã Đồng Tâm lên huyện(!) và Chủ tịch HN Nguyễn Đức Chung đã đề nghị bà con Đồng Tâm thả hết người, cam kết trong 1, 2 ngày tới sẽ “không có hành động mạnh mẽ nào từ phía chính quyền”, ông Chung cũng thông báo rằng “sẽ thanh tra toàn diện đất đai” ở Đồng Tâm trong thời gian (hạn) 45 ngày”…

Thế là hết hoặc coi như là, đã… HẾT!

Bà Lan sẽ bị mất chức vì DÁM đứng về phía NHÂN DÂN!

Thanh tra 45 ngày (không kể ngày nghỉ!) có nghĩa là 9 tuần nữa trời ạ (!!!), chẳng người dân nào thi gan nổi với mọi sự biến hóa khó lường. Các cầu thủ bóng đá thế giới hãy về VN mà học cách… câu giờ!…

Người ta sẽ phân loại, sẽ tìm ra những người cầm đầu (bởi không thể bỏ tù cả xã) và, hàng chục nạn nhân bị CQ cướp đất sẽ phải đối mặt với hàng loạt bản án nghiêm khắc vì chẳng thể nào gỡ nổi những cái tội to hơn cả đình làng – họ sẽ phải “đóng tiếp” (cho khỏi bẽ mặt những kẻ cầm quyền) “vai” nạn nhân cay đắng trong những tháng năm dài…

Thất bại, đau thương, ê chề tủi nhục là số phận sắp tới của không ít Người Dân Đồng Tâm!

Đòn trừng phạt sẽ rất nặng nề, nhằm răn đe những ĐT’, ĐT”, ĐT”’… sắp tới!

Ai dám tin vào sự công bằng khi, theo báo Nhân Dân, bà Lan cho biết trong những năm 2010-2012, Đảng bộ Đồng Tâm vẫn được công nhận là “đảng bộ trong sạch, vững mạnh”…

Cha mẹ ơi, đất đai rối như canh hẹ, kiện cáo nhiều hơn sao trên trời mà vẫn “trong sạch, vững mạnh” thì chỉ có Bị Điên mới tin vào cái gọi là “trong” và “sạch” đó!

Nguồn: FB. Văn Thịnh Hà

(*) Tựa do CTM Media đặt

- Quảng Cáo -

16 CÁC GÓP Ý

  1. thật sự vụ việc bí thư Xã tên Lan thế nào chưa thấy thông tin nhiều về bà ấy,, nhưng đây nếu quả là như thế thì báo chí thông tin nên tìm hiểu người Đảng viên này… rất đáng để dư luân biết nhiều về vụ việc này..ai biết rõ thông tin nhé…

  2. Người cộng sản rất tráo trở, khó tin lắm. Nếu họ thực sự có tâm thì viết giấy tuyên bố từ bỏ chức vụ và từ bỏ đảng trước đã.

  3. CS luôn tráo trở, dối trá, gian hùng ! CS đúng là muôn măt ! Lời nói CS như bàn tay có thể lât wa lât lai bất cứ lúc nào, k từ 1 thủ đoan nào miển sao đat đc muc đích là đc !

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here