Quảng Cáo

Phạm Minh Hoàng: “Chúng ta sẽ sớm gặp lại!”

Ông Phạm Minh Hoàng sau phiên tòa đầu năm 2011. Ảnh: VOA/AP

Quảng Cáo

Khuya nay, lúc 11h30’, tại phi trường Tân Sơn Nhất, Giáo sư PHẠM MINH HOÀNG đã chính thức bị lưu đày ra khỏi quê hương. Gặp nhau khoảng hai mươi phút ngắn ngủi trong vòng vây của nhân viên an ninh trước khi ra máy bay, đáp lời thăm hỏi, Giáo sư bắt chặt tay tôi mà rằng : “Tôi tin rằng, chúng ta sẽ sớm gặp lại!”. Ánh mắt Giáo sư sáng trong và tràn đầy tự tin.

Trong đêm, một người bị lưu đày ra khỏi quê hương, nhưng ngọn lửa yêu nước nồng nàn từ con tim người ấy vẫn cứ cháy sáng mãi không thôi, vẫn truyền lửa lại cho biết bao người, vẫn làm thức tỉnh biết bao kẻ u mê, cho cả kẻ thất phu biết ý thức trách nhiệm của mình trước vận mệnh của xứ sở [*] … Và hơn tất cả, truyền lại cho tất cả chúng ta niềm hy vọng.

Tạm biệt anh và hẹn gặp lại, thật sớm!

[*] Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách

Nguồn: Facebook Manh Dang (Luật Sư Đặng Đình Mạnh)

====

CTM Media: Luật Sư Đặng Đình Mạnh là người được GS Phạm Minh Hoàng ủy quyền đại diện pháp lý trong vụ ông Trần Đại Quang tước quốc tịch mẹ đẻ của ông Hoàng. Do vậy, Tòa Tổng Lãnh Sự Pháp đã can thiệp để GS. Hoàng được gặp luật sư của ông trước khi bị đưa lên máy bay rời khỏi Việt Nam.

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux