Thủ tướng Đức không tiếp thủ tướng Việt Cộng vì “bận“

CTM Media

- Quảng Cáo -

BERLIN (CTM Media) –  Theo trang mạng của Phủ thủ tướng Đức phổ biến thì trước thời điểm diễn ra Hội Nghị Thượng Đĩnh G20, thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ có những cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình vào ngày 4.7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày 5.7 và Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore vào ngày 6.7, mà không có sự gặp gỡ nào với thủ tướng VC Nguyễn Xuân Phúc, mặc dù ông Phúc sẽ đại diện cho Việt Nam vừa kết hợp thăm nước Đức và tham dự hội nghị.

Dư luận cho rằng có lẽ vì thành tích nhân quyền mới nhất của nhà cầm quyền VC mà một số nước thành viên của G20 đã lên tiến phản đối như việc tước quốc tịch và trục xuất Gs. Phạm Minh Hoàng ra khỏi VN, tuyên một bản án nặng nề 10 năm đối với Blogger Mẹ Nấm vì đã sử dụng quyền biểu đạt tư tưởng của mình trên Internet nên thủ tướng Đức đã từ chối tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc vì „bận“. Cách nói theo ngôn ngữ ngoại giao.

Tuy nhiên bộ Ngoại Giao Đức cũng sắp xếp cho ông Phúc gặp Tổng Thống Đức, ông Frank-Walter Steinmeier. Chức vụ Tổng thống của Đức không có thực quyền, chỉ mang tính tượng trưng. Ông Frank-Walter Steinmeier là người trao giải thưởng Nhân Quyền năm 2017 của Liên đoàn Thẩm phán Cộng hòa Liên bang Đức cho Luật Sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài vào ngày 5 Tháng 4 Năm 2017.

Ngoài 20 nước thành viên chính thức của G20, Hội nghị còn mời thêm một số nước tham dự với tư cách quan sát viên, trong đó có Việt Nam. G20 là hội nghị của những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới, trong khi đó VN ở vị trí ngược lại, vì vậy những năm trước lãnh đạo CSVN mượn cơ hội này để xin xỏ những quốc gia có nền kinh đứng đầu thế giới miễn giảm cho VN một số điều kiện trong các giao ước kinh tế.

- Quảng Cáo -

Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay sẽ được tổ chức vào 2 ngày 7 và 8 Tháng Bảy, 2017 tại thành phố Hamburg – Đức quốc với chủ đề của hội nghị là: “Xây dựng một thế giới nối mạng – định hình của thế giới nối liên kết”.

- Quảng Cáo -

217 CÁC GÓP Ý

  1. Mấy con chó thiên chúa giáo này chúng bay ko để yên cho Việt Nam đc à? Hay chúng bay đang tâm phải dâng dân tộc Việt này cho bọn Mỹ và phương Tây nó diệt chủng như chúng đã làm với dân da đỏ và các dân tộc bản địa ở châu Mỹ, Châu Úc thì chúng bay mới hả dạ hả cái lũ thiên chúa giao khốn kiếp

  2. :
    G20 là hội nghị của những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới, trong khi đó VN ở vị trí ngược lại, vì những năm trước lãnh đạo csVN mượn cơ hội này để xin xỏ những quốc hia có nền kinh tế đứng đầu thế gìới miễn giảm cho VN một số điều kiện trong các giao ước kinh tế. Hết trích.
    Điều này đã minh chứng cho chúng ta thấy là:
    Lý do, tại sao bà Thủ Tướng Đức không tiếp TT Phúc?
    Vì bà TT Đức sợ lãnh đạo VN một lần nữa đi “Ăn Mày”.

    • Dung lā su That,khong le cho hoài, Lay cái Nhuc .sao khong xin TQ, toàn lā Do hèn ,cho biet chui nguoi ta roi an tiep Dan thoi.Nè coi di 2 thang Ngu là:Do Trung Kien,Nguyen Minh Khoa.Do hèn, do an mài

    • TÂM SỰ THẬT LÒNG CÙNG CÁC VỊ CHỐNG CỘNG.

      Thưa các vị: Phàm ở đời ai cũng có những lý tưởng, chính kiến và suy nghĩ riêng của mình. Nói vậy có nghĩa các vị chống Cộng hay muốn thay đổi chế độ hiện nay ở Việt Nam thì các vị cứ làm, chẳng ai ép các vị không được làm cả.

      Tuy nhiên tôi thấy rằng. Muốn làm việc lớn như vậy thì các vị nên chịu khó đầu tư về mặt nhân cách, tri thức, trí tuệ, bản lĩnh và lòng bao dung của mình đã. Bởi vì muốn có thiên hạ thì bản thân các vị phải là những người hơn thiên hạ cái đã, bởi có câu ” Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại” cơ mà.

      Tôi chưa thấy một người nào làm chính trị mà tuyển chọn một đội quân dưới trướng hành xử du côn, vô văn hóa, vô giáo dục với những trò hèn hạ và bẩn thiu như: Chế ảnh xuyên tạc, bịa đặt, cãi cùn…. Nói câu trước thì mâu thuẫn câu sau đôm đốp

      – Khi tôi đăng những hình ảnh về thành quả của đất nước tôi, quân đội tôi thì các vị kêu là “tự sướng”. Trong khi các vị đeo súng nhựa, duyệt binh với mấy cụ già, chụp ảnh chung với vài ông nghị sĩ tiểu bang thì post lên đầy hãnh diện và sung sướng thì nó là cái gì?

      – Bản thân các vị chính là những kẻ thua trận phải đu càng bỏ chạy ra nơi xứ người thì các vị ra rả là ” rút lui chiến thuật” và ca ngợi nào là anh hùng, danh dự, trách nhiệm. Trong khi những người lính VN họ đánh đông dẹp bắc, chiến thắng mọi kẻ thù và bảo vệ cương thổ thì các vị kêu là họ hèn nhát, họ đần độn v.v…

      – Các vị chỉ biết ngồi chế ảnh cái lá cờ vàng 3 sọc đỏ đã đi vào dĩ vãng để cắm lên TP Hồ Chí Minh thì hả hê sung sướng. Nhưng những hình ảnh của đất nước VN hiện nay thì các vị kêu là khoác lác v.v…

      Nói thật nhé. Các vị muốn làm cách mạng, muốn về lãnh đạo cái đất nước này thì các vị cứ làm, cứ chống. Nhưng khuyên một điều rằng. Vĩ đại như Hồ Chí Minh khi thay đổi một chế độ đã thối nát rồi mà Bác phải xác định cỡ 30 năm mới thành công. Trong khi các vị chẳng có một cái gì trong tay ngoài cái còm piu tờ với mạng in tờ nét mà các vị cứ nói là chỉ 1-2 năm là thành công và đến này cỡ 20 lần cái 1-2 năm rồi mà chẳng thấy đâu.
      Vậy ai còn tin các vị nữa?

      Thưa các vị: Tôi thì chẳng thù oán gì các vị cả. Nếu các vị muốn thành công thì tôi chỉ cho vài cái gạch đầu dòng mà tham khảo:

      1/ Phải biết tôn trọng đối thủ. Cái gì đối thủ giỏi hơn, tài hơn, kinh nghiệm hơn thì phải thừa nhận và học hỏi họ. Đừng cái gì cũng chửi họ ngu, họ đần, họ hèn mà thiên hạ họ cười vào mặt đấy

      2/ Phải ăn nói, phát ngôn, tuyên truyền đúng sự thật, chính xác và trung thực. Chứ kiểu nói điêu cỡ chặt tay rồi mọc lại tay, tuyệt thực đến 90 ngày mà vẫn sống béo tốt v..v.. thì con nít cũng ko tin chứ đừng nói người lớn

      3/ Phải có thủ lĩnh có tâm, có tầm, uyên bác, tài trí hơn người để thống nhất cỡ hơn 100 cái đảng phái, hội đoàn đại diện cho đâu chừng hơn 3 triệu người ở Mỹ+ Canada+Úc+Pháp+Đức rồi hãy tính tiếp

      4/ Bỏ những hành động du côn, du đãng, vô học, vô văn hóa đi kẻo không người dân họ tưởng đây là đám du thủ du thực thì chẳng làm nên trò trống gì cả.

      5/ Phải làm được cái gì đó cho những người Việt Nam ở hải ngoại đi đã. Phải có những thành quả nhất định được các nước, người dân họ ghi nhận thì họ mới tin. Chứ cái kiểu đến bản thân còn chưa lo được, thành quả thì chỉ là ăn trợ cấp của Mỹ hoặc ăn xin kiểu thùng quyên góp bố thí của vài mươi cái quán phở hay cửa hàng tạp hóa, vài tờ nhật trình thì mạt vận

      6/ Nhân cách, đạo đức của bản thân phải trong sáng, đàng hoàng chứ đừng kiểu xểnh ra là thịt vợ người, vợ chiến hữu hay các cháu mới lớn còn non dạ thì chính chiến hữu trong nội bộ của các vị họ phỉ nhổ cho

      7/ Không làm đc thì đừng có hứa lèo, đã hứa là phải làm bằng được. Đó mới được lòng thiên hạ. Đừng để cái kiểu nổ banh nhà lồng kiểu ” Cố vấn đặc biệt cao cấp của Tổng thống Mỹ. Nhà tiên tri, nhà hiền triết, Quốc trưởng quốc gia lâm thời chỉ có chừng hơn 10 mống” thì nhục lắm.

      Cơ bản là vậy đi. Có thể sự thật mất lòng nhưng đó là lời khuyên chân thành đến các vị đấy.

      Còn nếu lượng sức không làm nổi thì nên cộng tác cùng đất nước để phát triển thì các vị cũng thơm lây, cũng hưởng thụ sự an lạc của Tổ quốc và con cháu sẽ cảm ơn các vị khi ranh giới hận thù đã không còn nữa.

      Còn nếu các vị vẫn như cũ chấp mê bất ngộ thì mời các vị cứ tiếp tục, nhưng có chống thì dùng não một tí, chứ não để trang trí thì phí lắm 🙂

      Trân trọng kính chào và kính chúc các vị thành công.

      Thân và kính

    • Nguyên Loc:
      Trước khi tôi trả lời câu nói của bạn.
      Tôi xin mạn phép viết hai câu thơ của ông Nguyễn Bỉnh Khiêm khóc cho Gia Cát Khổng Minh thời Tam Quốc:
      Thương ông Gia Cát tài lành.
      Gặp thời Hán mạc cũng đành phôi phai.
      Cò bài thơ: Chí Làm Trai của Nguyễn Công Trứ thì.
      Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc.
      Nợ tang bồng vay trả, trả vay.
      Chí làm trai Nam, Bắc, Đông, Tây.
      Cho phỉ sức vẩy vùng trong bốn bể.
      Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử.
      Lưu thủ đan tâm chiếu hản thanh.1/
      “Đã chắc rằng ai nhục ai vinh.
      Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ”.
      MCung có lúc mưa dồn sóng vổ.
      Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong.
      Chí những toan xẻ núi lấp sông.
      Làm tiếng anh hùng đâu đấy tỏ.
      Đường mây rộng thênh thênh cử bộ.
      Nợ tang bồng trang trắng, vổ tay reo.
      Thảnh thơi thơ túi rượu bầu.
      1/ đó là hai câu thơ: trong bài Quá Linh Đinh Dương
      Của ông Văn Thiên Tường, ông Nguyễn Công Trứ đã mượn đưa vào
      bài thơ nổi tiếng của ông lúc bấy giờ.

      Bạn nói chúng tôi thua trận, đu càng nhưng chúng tôi vẩn còn có danh dự của một người thua trận.
      Còn danh dự của một chiến sỹ của QL/VNCH chúng tôi không bao giờ cuối đầu trước kẻ thù truyền kiếp của mình.
      Chúng tôi chưa đem một tất đất của Tổ Quốc dâng cho giặc.
      Còn bạn chính phủ của bạn thì sao…?!
      Ngày 18/5/14 đài tiếng nói ND/Trung Hoa xác định csVN bán nước cho TQ!
      Đường lin ở đây.
      http://www.youtube.com/watch?v=RCLlsvpRNhg
      Bạn có thấy nhục nhã cảnh này không…?!
      Cựu TTB Nông Đức Mạnh có liên can nặng nề dự án Bauxite Tây nguyên.
      http://www.youtube.com/watch?v=OVRvBtq2nds
      Bạn nghĩ gì khi người Trung quốc tung hoành trên Tây nguyên…?
      http://www.youtube.com/watch?v=FxT1qojAfHk

      1/3 Bauxite Tây nguyên & âm mưu xâm lượcVN của TQ
      http://www.youtube.com/watch?v=pmoj9ORNR54

    • :
      Nguyen Loc: Bạn nói Vĩ đại như Hồ Chí Minh khi thay đổi một chế độ đã thối nát rồi mà Bác phải xác định cở 30 năm mới thành công.
      Hahaha
      Đúng là “Ếch” ngồi đáy giếng, nhưng tôi phải dùng từ bạn là một trong những DLV cuồng Hồ là đúng hơn
      tôi phân tích cho bạn biết HCM là ai nhé.
      Khi tôi nói tôi phải có chứng từ đàng hoàn để thuyết phúc đọc giả.
      Chứ tôi không nói khơi, khơi như bạn.
      Theo tài liệu của Hồ Hùng người Hongkong tiết lộ.
      Nguyễn Ái Quốc “Nguyễn Tất Thành” đã qua đời ở nhà tù Hương cảng, Hong kong vào giữa năm 1932, hưởng dương 40 tuổi,”1892-1932″ người thân tên Hzyen Bunb “Nguyễn Vinh” đến nhận xát và vật dụng cá nhân của NAQuốc”NTThành” đem đi hỏa táng, tro cốt củă NAQuốc “NTThành” mã số 00567″ được lưu trử tại nghĩa trang Kunt Sevo Moscow Rusian tài liệu được lưu trử tại nhà tù Hương cảng Hongkong.
      Cái chết của NAQuốc “NTThành” có người cho là bị bệnh chết.
      Có người cho là ông bị tình báo của Trung Nam Hải lúc bấy giờ ám sát chế.
      Nhưng nguồn tin chưa được kiểm chứng.
      saohomsaomai.wordpress.com/2015/07/16/bao-dang-xac-nhan-nguyen-ai-quoc-bi-am-sat-vao-giua-nam-1932
      Vậy Hồ Chí Minh là ai?
      Theo ghi chú gia phả và sự nghiệp của Hồ Quang “Hồ Tập Chương” trong “Hồ Sơ HTC 4567” lưu trử tại quân uỷ TW “CPC”và tình báo Hoa Nam TQ như sau. đương sự được đcsTQ huấn luyện hơn một thập niên tại học viện Hoàng phổ, Vân nam.
      Việc đào tạo một điệp viên xuất sắc rất công phu và phải kiên nhẩn trước tình hình chính trị.
      Kết quả TQ dốc hết toàn lực, tài khí, tài vất lập ra một thế lực mới tại VN.
      Tình báo Hoa nam thổn lên một HCM là lảnh tụ VNDC/Cộng Hoà tại miền Bắc VN lúc bấy giờ.
      Báo Trung quốc công bố Hồ Chí Minh là Thiếu tá Hồ Quang thuộc Quân Đội Nhân Dân Trung Hoa.
      achauthoibaonews.com/blog/?p=12899
      Bạn đọc rồi suy ngẩm.
      Thân chào bạn.
      Tôi cũng không quên giở đến bạn bạn một lời chúc tốt đẹp nhất.
      Vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong mọi lãnh vực.

    • vậy hãy bày cho tôi một cái đường lối ra đây, lôi ra đây, đàng hoàng đi nào, các chính trị gia, hãy ra mặt đây nào, nếu có một danh hiệu đào tạo chính trị gia thì vn chắc phải xêp đầu vì từ tóc bạc đến trẻ non với cái máy tính ai cũng có thể làm chính trị gia, nhà lãnh đạo đất nước. đúng là sướng thì k0 bao giờ hiểu đc hoàn cảnh khổ. bỏ mẹ, ở cái thời đéo độc lập, thì hoặc là hòa nhâp với bọn mạnh, hoặc là tự túc. chỉ có cái tư tương cộng sản mới lôi đc anh em ra đánh cho nước độc lập, để mà ra đường đéo lo ai bắn như mấy người bây giờ. nhà mấy ng có việt kiều lao động ở 12 nước như nhà tôi k0 mà tỏ vẻ hiểu chuyện thế giới vậy. ok, cộng sản giúp độc lập, nhưng đúng là cộng sản k0 phát triển kinh tế đc, vì tư tưởng CS k0 phù hợp với quy luật tự nhiên, ok CS sai sau độc lập, nhưng bọn CS cũng đã sửa để mà giờ VN hội nhập như bao thằng cha khác, và giờ thì sao, VN cũng phải đối mạt vơi cai việc tràn nhập của nước ngoài, chẳng còn nhiều cái van hóa đặc sắc. CS biêt chuyển thành kinh tê thị trường thì đéo còn là CS nguyên gốc nữa rồi. mấy cái tiêu cực trong xh bây giờ chủ yếu do cái lề thói phong kiên của bọn lãnh đạo và bọn dân, chứ đéo phải do trực tiếp từ cs. lấy cái đơn giản nhât là van hóa phong bì, nó là từ phong kiến đó mấy người, mấy nguoi đéo thích nhà cửa trung bình, thích làm sêp, nên cứ có dịp là chăm soc phong bì dể lên chức giám đốc, chủ tịch, ủy ban. mẹ mấy cái đó mới là cái cần đẹp chứ đéo phải cái CS. dẹp mẹ máy thằng hèn thích đút tiền rồi thích gọi hội ra khởi nước mới là cái cần làm thưa mấy vị. cái bọn mà viêt bài với tiêu đề mỉa mai là đéo còn khách quan rồi. Không tin, hoặc bạn là con rối bị dắt mũi…

    • Joseph Tran Khai: Nhưng suy cho cùng thì thằng “ĂN VẠ” nó còn có liêm sỹ hơn thằng “ĂN MÀY”.
      liêm sỹ ở chổ là: Thằng nào đụng đến nó thì nó dọa đem vũ khí hạt nhân đánh phủ đầu thằng đó, luôn cã cái thằng đồng minh thân cận của nó là thằng “ĂN CƯỚP” nó cũng đách ngán, nó đòi xơi tái luôn.
      Còn thằng “ĂN MÀY” thì vô liêm sỹ.
      Vô liêm sỹ ở chổ: Mỗi khi người dân trong nước phản đối:
      1. Formosa
      2. Cá chết ở 4 tỉnh miền Trung.
      3. Nhà máy nhiệt điện VĩnH Tân, Bình Thuận.
      4. Bauxite Tây nguyên.
      Khi bị quan thầy của nó là thằng “ĂN CƯỚP” chỉ trích thì nó lôi cổ người dân của nó ra kết vào điều 79, 88, 258 của bộ luật mơ hồ:
      1. Chia rẻ khối đại đoàn kết.
      2. Làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với lãnh đạo cũa đảng, nhà nước.
      3. Xuyên tạc lịch sử cách mạng VN.
      Trong khi đó người dân của thằng “ĂN CƯỚP” vào trong nước xuyên tạc lịch VN thì nó không dám làm gì, chỉ phản đối qua loa.

      http://www.youtube.com/watch?v=cm4GOJ-npaA

      http://www.youtube.com/watch?v=lqcD0dFPfPA

    • Joseph Tran Khai: Nhưng suy cho cùng thì thằng “ĂN VẠ” nó còn có liêm sỹ hơn thằng “ĂN MÀY”.
      liêm sỹ ở chổ là: Thằng nào đụng đến nó thì nó dọa đem vũ khí hạt nhân đánh phủ đầu thằng đó, luôn cã cái thằng đồng minh thân cận của nó là thằng “ĂN CƯỚP” nó cũng đách ngán, nó đòi xơi tái luôn.
      Còn thằng “ĂN MÀY” thì vô liêm sỹ.
      Vô liêm sỹ ở chổ: Mỗi khi người dân trong nước phản đối:
      1. Formosa
      2. Cá chết ở 4 tỉnh miền Trung.
      3. Nhà máy nhiệt điện VĩnH Tân, Bình Thuận.
      4. Bauxite Tây nguyên.
      Khi bị quan thầy của nó là thằng “ĂN CƯỚP” chỉ trích thì nó lôi cổ người dân của nó ra kết vào điều 79, 88, 258 của bộ luật mơ hồ:
      1. Chia rẻ khối đại đoàn kết.
      2. Làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với lãnh đạo cũa đảng, nhà nước.
      3. Xuyên tạc lịch sử cách mạng VN.
      Trong khi đó người dân của thằng “ĂN CƯỚP” vào trong nước xuyên tạc lịch VN thì nó không dám làm gì, chỉ phản đối qua loa.

      http://www.youtube.com/watch?v=cm4GOJ-npaA

      http://www.youtube.com/watch?v=lqcD0dFPfPA

  3. Chắc bà này thấy mặc cảm vì mình là tư bản rãy chết, không còn mặt mũi nào để đối mặt với quan lớn của thiên đường nên lấy lí do lí trấu mà trốn đó mà, đúng là cái xứ rãy chết, đến cả cái sự thật đó mà cũng ko dám đối mặt, haizzzzz

  4. họ đã tiếp quá nhiều người cs nhưng đâu cũng vào đấy,toàn nói phét và nói 1 đàng làm 1 nẻo, nên cũng chẳng còn mấy nguyên thủ tư bản nào hào hứng tiếp đón, trừ khi cực chẳng đã phải ký hợp đồng mua bán,đặt trường hợp là bạn, bạn nghĩ sao khi cứ tiếp mãi một tên hề cs và chúng chỉ nhai đi nhai lại những điều bịp bợm sáo mòn

  5. TÂM SỰ THẬT LÒNG CÙNG CÁC VỊ CHỐNG CỘNG.

    Thưa các vị: Phàm ở đời ai cũng có những lý tưởng, chính kiến và suy nghĩ riêng của mình. Nói vậy có nghĩa các vị chống Cộng hay muốn thay đổi chế độ hiện nay ở Việt Nam thì các vị cứ làm, chẳng ai ép các vị không được làm cả.

    Tuy nhiên tôi thấy rằng. Muốn làm việc lớn như vậy thì các vị nên chịu khó đầu tư về mặt nhân cách, tri thức, trí tuệ, bản lĩnh và lòng bao dung của mình đã. Bởi vì muốn có thiên hạ thì bản thân các vị phải là những người hơn thiên hạ cái đã, bởi có câu ” Làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại” cơ mà.

    Tôi chưa thấy một người nào làm chính trị mà tuyển chọn một đội quân dưới trướng hành xử du côn, vô văn hóa, vô giáo dục với những trò hèn hạ và bẩn thiu như: Chế ảnh xuyên tạc, bịa đặt, cãi cùn…. Nói câu trước thì mâu thuẫn câu sau đôm đốp

    – Khi tôi đăng những hình ảnh về thành quả của đất nước tôi, quân đội tôi thì các vị kêu là “tự sướng”. Trong khi các vị đeo súng nhựa, duyệt binh với mấy cụ già, chụp ảnh chung với vài ông nghị sĩ tiểu bang thì post lên đầy hãnh diện và sung sướng thì nó là cái gì?

    – Bản thân các vị chính là những kẻ thua trận phải đu càng bỏ chạy ra nơi xứ người thì các vị ra rả là ” rút lui chiến thuật” và ca ngợi nào là anh hùng, danh dự, trách nhiệm. Trong khi những người lính VN họ đánh đông dẹp bắc, chiến thắng mọi kẻ thù và bảo vệ cương thổ thì các vị kêu là họ hèn nhát, họ đần độn v.v…

    – Các vị chỉ biết ngồi chế ảnh cái lá cờ vàng 3 sọc đỏ đã đi vào dĩ vãng để cắm lên TP Hồ Chí Minh thì hả hê sung sướng. Nhưng những hình ảnh của đất nước VN hiện nay thì các vị kêu là khoác lác v.v…

    Nói thật nhé. Các vị muốn làm cách mạng, muốn về lãnh đạo cái đất nước này thì các vị cứ làm, cứ chống. Nhưng khuyên một điều rằng. Vĩ đại như Hồ Chí Minh khi thay đổi một chế độ đã thối nát rồi mà Bác phải xác định cỡ 30 năm mới thành công. Trong khi các vị chẳng có một cái gì trong tay ngoài cái còm piu tờ với mạng in tờ nét mà các vị cứ nói là chỉ 1-2 năm là thành công và đến này cỡ 20 lần cái 1-2 năm rồi mà chẳng thấy đâu.
    Vậy ai còn tin các vị nữa?

    Thưa các vị: Tôi thì chẳng thù oán gì các vị cả. Nếu các vị muốn thành công thì tôi chỉ cho vài cái gạch đầu dòng mà tham khảo:

    1/ Phải biết tôn trọng đối thủ. Cái gì đối thủ giỏi hơn, tài hơn, kinh nghiệm hơn thì phải thừa nhận và học hỏi họ. Đừng cái gì cũng chửi họ ngu, họ đần, họ hèn mà thiên hạ họ cười vào mặt đấy

    2/ Phải ăn nói, phát ngôn, tuyên truyền đúng sự thật, chính xác và trung thực. Chứ kiểu nói điêu cỡ chặt tay rồi mọc lại tay, tuyệt thực đến 90 ngày mà vẫn sống béo tốt v..v.. thì con nít cũng ko tin chứ đừng nói người lớn

    3/ Phải có thủ lĩnh có tâm, có tầm, uyên bác, tài trí hơn người để thống nhất cỡ hơn 100 cái đảng phái, hội đoàn đại diện cho đâu chừng hơn 3 triệu người ở Mỹ+ Canada+Úc+Pháp+Đức rồi hãy tính tiếp

    4/ Bỏ những hành động du côn, du đãng, vô học, vô văn hóa đi kẻo không người dân họ tưởng đây là đám du thủ du thực thì chẳng làm nên trò trống gì cả.

    5/ Phải làm được cái gì đó cho những người Việt Nam ở hải ngoại đi đã. Phải có những thành quả nhất định được các nước, người dân họ ghi nhận thì họ mới tin. Chứ cái kiểu đến bản thân còn chưa lo được, thành quả thì chỉ là ăn trợ cấp của Mỹ hoặc ăn xin kiểu thùng quyên góp bố thí của vài mươi cái quán phở hay cửa hàng tạp hóa, vài tờ nhật trình thì mạt vận

    6/ Nhân cách, đạo đức của bản thân phải trong sáng, đàng hoàng chứ đừng kiểu xểnh ra là thịt vợ người, vợ chiến hữu hay các cháu mới lớn còn non dạ thì chính chiến hữu trong nội bộ của các vị họ phỉ nhổ cho

    7/ Không làm đc thì đừng có hứa lèo, đã hứa là phải làm bằng được. Đó mới được lòng thiên hạ. Đừng để cái kiểu nổ banh nhà lồng kiểu ” Cố vấn đặc biệt cao cấp của Tổng thống Mỹ. Nhà tiên tri, nhà hiền triết, Quốc trưởng quốc gia lâm thời chỉ có chừng hơn 10 mống” thì nhục lắm.

    Cơ bản là vậy đi. Có thể sự thật mất lòng nhưng đó là lời khuyên chân thành đến các vị đấy.

    Còn nếu lượng sức không làm nổi thì nên cộng tác cùng đất nước để phát triển thì các vị cũng thơm lây, cũng hưởng thụ sự an lạc của Tổ quốc và con cháu sẽ cảm ơn các vị khi ranh giới hận thù đã không còn nữa.

    Còn nếu các vị vẫn như cũ chấp mê bất ngộ thì mời các vị cứ tiếp tục, nhưng có chống thì dùng não một tí, chứ não để trang trí thì phí lắm 🙂

    Trân trọng kính chào và kính chúc các vị thành công.

    Thân và kính

  6. LÍ DO BÀ THỦ TƯỚNG ĐỨC KHÔNG TIẾP THỦ TƯỚNG NƯỚC TA

    Bình luận xung quanh chuyện bà Thủ tướng Đức không tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lí do “bận” và để Tổng thống Frank-Walter Steimeier tiếp xã giao được Fbker Son Dang viết như sau: “Bộ Ngoại giao Đức đã ra thông cáo báo chí, dẫn lời bà Bärbel Kofler, đặc phái viên về nhân quyền của Chính phủ Đức “ phản đối Việt Nam bắt và tuyên án nặng một người phụ nữ chỉ vì họ biểu đạt ý kiến của mình về hiện tình đất nước trên trang Blog cá nhân. Điều này đi ngược với các nguyên tắc nhân quyền và vi phạm các cam kết mà Việt Nam đã ký kết với quốc tế“.

    Có lẽ động thái này là một trong những nguyên nhân làm Thủ tướng Đức Merkel phải do dự và quyết định từ chối tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc với ngôn ngữ ngoại giao là “bận“.

    Việc người Đức quan tâm tới 2 trường hợp Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trong quá khứ cũng được đưa ra để lí giải:

    1.Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trao giải nhân quyền cho Luật sư Nguyễn Văn Đài ngày 05/4/2017.

    2.Thông cáo báo chí ngày 30.6 của Bộ Ngoại giao Đức phản đối Chính phủ Việt Nam ra phán quyết 10 năm tù cho Blog Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

    Nhưng tìm hiểu lại thì mọi sự không phải là thế mà bà Thủ tướng Đức bận bịu thật. Việc bà không đón tiếp được không phải vì vấn đề nhân quyền hay một vấn đề có liên quan. Thông tin của Trung Khoa – Thoibao.de cho biết như sau:

    “Trên hai mươi nước rầm rộ đổ người vào các trung tâm hội nghị. Bộ phận lễ tân của Chính phủ Đức hoạt động hết công suất, lại thêm đợt mưa lụt đang diễn ra ở miền Bắc nước Đức làm công tác điều hành trở nên rắc rối hơn. Lực lượng cứu hỏa Berlin đã phải đưa hiện trạng thành phố vào “ tình trạng đặc biệt “ bởi các thiệt hại do thiên nhiên gây ra ở đây.

    Nhiều đoàn công tác, tiền trạm của Chính phủ Việt Nam cũng đã có mặt để chuẩn bị cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sang dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và kết hợp thăm nước Đức từ ngày 5.7 tới, những ly rượu đắt tiền bắt đầu leng keng trong khu chợ Đồng Xuân của người Việt ở Berlin”.

    Tôi đặc biệt chú ý đến 2 chi tiết của đoạn tin:

    1) Nước Đức đang đóng vai trò là chủ nhà của hội nghị G20 mà Việt Nam là một khách mời. Với cương vị này thì không riêng gì nhân viên lễ tân mà ngay bản thân bà Thủ tướng nước này cũng bận bịu với những màn đón tiếp song phương với các nước về dự. Thời gian đối với người đàn bà Thép này vì thế sẽ không có quá nhiều và có một thực tế là dù đã cố gắng nhưng bà không thể tiếp đón hết lãnh đạo của các nước. Đó cũng là lí do thay vì từ chối bà đã đề nghị tổng thống nước này tiếp đón thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

    2) Đợt mưa lụt đang diễn ra ở miền Bắc nước Đức trong thời điểm đăng cai hôi nghị G20 là điều không ai muốn. Và với cương vị người đứng đầu Chính phủ, đương nhiên bà Thủ tướng sẽ không thể tự tại ngồi yên để dự hội nghị và để sau khi kết thúc sẽ chỉ đạo việc khắc phục, ngăn lũ gây thiệt hại. Thậm chí bà Thủ tướng sẽ phải đến tận nơi thị sát (bởi nếu không bà sẽ bị đám dân chủ trong nước phê phán thế này thế nọ cũng nên).

    Với 2 lí do này thì đương nhiên việc bà thủ tướng không đón tiếp được ông Phúc cũng là chuyện dễ hiểu. Vả lại nếu vì chuyện nhân quyền mà bà Thủ tướng từ chối tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì phái đoàn Chính phủ ta cũng không nên thiết tha gì vì nó cho thấy, nước Đức đang vi phạm một nguyên tắc có tính trụ cột trong quan hệ quốc tế: Không can thiệp vào nội bộ nước khác !
    (st)

    Thân :>

  7. Đức chả có ảnh hưởng gì với VN cả….ngoại giao là con dao 2 lưỡi…..lần sau thủ tướng Đức có sang VN thì cho bà ấy bắt xe Grab về !
    Sắp tới tháng 11 là hội nghi Apec…..chuẩn bị trứng thối và gạch đá của bà con giáo xứ Song ngọc !
    Trừ 3 siêu cường….VN phải nhún nhường….còn các nước khác là quan hệ có đi có lại !

  8. Theo tao là TT một nước mà kg ai tiếp ! Tao xin từ chức rồi 7 niềng nhé ! Để xem đài VTV sẻ đưa tin như thế nào cho dân trong nước xem , hay bọn chúng ghép phim lại .

    • “tao xin từ chức”, nói thật nêu là giám đốc công ti thì bạn gọi là nói suông cho vui mồm, văn minh của mình chưa đạt đến mức đó, mình có văn minh nói cho sướng mồm thôi, còn vớ việc vào bản thân thì đéo bao giờ dám làm thật đâu, thằng nào chả chửi bọn hối lộ, quan liêu, đến khi lên thì lại chả đâu vào đó

  9. Bà thủ tướng Đức này quá đáng thật,thủ tướng Việt Nam qua xin không cho thì nói thẳng để người ta biết mà còn tính nửa chứ,lánh mặt chi vậy bà này kỳ thiệt

  10. nhũng thằng viết báo này không có trình đô viết láo xuyên tac viêc quôcl gia đai su mà các nguòi làm nhu kiểu trẻ con cái này là lùa nhúng nguòi đoc kém hiểu biết thoi

  11. có ngày nga. trung quốc triều tiên sẽ san phẳng thế giói thì xem mấy thằng adua tu bản sẽ sống ỏ đâu chắc lúc đó chúng nó quay quồng nhu con chó cùng đuòng

  12. Xuyên tạc. 1 là, ở Đức tồn tại cả tổng thống và thủ tướng. Việc cử tổng thống hay thủ tướng tiếp đều như nhau tuỳ thuộc vào công việc cần đàn phán. Theo ta thấy thủ tướng Đức chỉ tiếp 3 nguyên thủ của 3 nước. Vậy các nguyên thủ còn lại bà ta không tiếp có nghĩa là bà ta không tôn trọng các nước còn lại hả. 2 là, Việc gần đây VN liên tiếp được mời tham dự hội nghị G20 chứng tỏ vị thế của VN đã được nâng cao và có tầm quan trong khu vực. Không tự dưng họ mời cho hay đâu, phải có mục đích họ mới mời. 3 là, Trong ngoại giao thì người ta phải thoả thuận các biện pháp giao lưu kinh tế chứ chẳng ai xin xỏ ai cả, mà cho là xin đi thì cũng là xin cho cả nước xin cho quốc gia thì có gì đáng xấu hổ, xin để xây dựng và phát triển kinh tế chơ xin cho cá nhân nào đâu.

  13. Khinh mà họ mời dự hội nghị G20, khinh mà họ cử tổng thống ra tiếp. Trong khi tổng thống với thủ tướng thì ai mới là nguyên thủ quốc gia nhỉ?

  14. thằng óc chó nói không biết xấu hổ tử bản dãy chết mà người ta nằm trong nhóm g7 g20 còn chủ nghĩa cs đang sống như ký sinh trùng thấy đâu có hội nghị này nó là vác mặt đến xin mà cũng tự hào đúng là phù hợp với câu nói của bà thủ tướng đức cs làm cho người dân trở nên dối trá hay nên nhớ là đây là hội nghị thượng đỉnh nhóm g7 mà vn thì chưa đủ trình để có mặt ở đây có ăn xin thì tìm dịp khác

  15. G20 là 20 vị nguyên thủ quốc gia tham dự ko phải nguyên thủ nào cũng có lịch trình gặp gỡ TT nước chủ nhà ko lẽ những nhà lãnh đạo còn lại bị cho là coi thường các phần tử bất mãn chống cộng luôn soi mói gán ghép những sự kiện rồi nhào nặn bôi xấu chế độ và quốc thể trước bàn dân thiên hạ và lấy làm đắc chí lắm nhưng thật ra họ đang tự vả vào mặt mình và tự hạ thấp bản thân và cộng đồng của họ trên trường quốc tế vì thiên hạ nhìn vào họ cũng là người VN mà đi nói xấu Tổ Quốc mình ko khác chi sang nhà hàng xóm chơi rồi nói xấu chửi bới cha mẹ ông bà nhà mình. Xấu hổ thay

  16. Chắc bà thủ tướng Đức bị ” các thế lực thù địch ” mua chuộc rùi. Hehe. Đề nghị khởi tố bà thủ tướng vì tội dám bôi đít mặt tt + sản bắc việt .

  17. Chắc bà thủ tướng Đức bị ” các thế lực thù địch ” mua chuộc rùi. Hehe. Đề nghị khởi tố bà thủ tướng vì tội dám bôi đít mặt tt + sản bắc việt .

  18. Please Angela Merkel never would like to be see the government communist of vn .because vc vn very brutal dictators to be vietnamese people -please don’t want to be seen them .thank so much .angela Merkel

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here