Kẻ đại ác nào đã ra lệnh phá 2 tấm bia mộ tập thể ở sân bay Tân Sơn Nhất? (*)

Nguyễn Thông - Blog Nguyễn Thông

Bảng đánh dấu mộ chôn cất tập thể bộ đội CS tử trận để lại trên chiến trường khi tấn công phi trường Tân Sơn Nhất mùng Một Tết Mậu Thân 1968. Ảnh: Internet
Bảng đánh dấu mộ chôn cất tập thể bộ đội CS tử trận để lại trên chiến trường khi tấn công phi trường Tân Sơn Nhất mùng Một Tết Mậu Thân 1968. Ảnh: Internet
- Quảng Cáo -

Hai ngày nay không có thông tin gì mới về việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tự đáy lòng mình, tôi thầm cầu mong liệt sĩ sống khôn chết thiêng hãy phù hộ cho đội quy tập sớm tìm thấy các anh, mỗi người dù chỉ một mảnh xương (điều này thật khó bởi chôn không có áo quan, mà đã gần 50 năm rồi) để đưa về nghĩa trang, cho linh hồn các anh có nơi nương náu, chấm dứt cảnh lang thang vật vờ suốt nửa thế kỷ.

Có điều này tôi nghĩ nhiều người biết nhưng ngại nói ra, nhưng tôi thấy cần phải nói: Trong 2 ngày đầu tết Mậu Thân 1968 (mùng 1 và 2 tết), bộ đội hy sinh rất nhiều (không phải là thắng lợi rực rỡ, vẻ vang như lâu nay họ tuyên truyền). Dù những người chết là kẻ thù, là đối phương nhưng người Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã gom các thi thể chiến binh CS lại và chôn cất khá tử tế, dựng hẳn bia mộ rất to, ghi rõ trên bia, dường như để đánh dấu nhằm sau này dễ việc tìm kiếm. Rồi chiến tranh chấm dứt 7 năm sau đó, người CS đã chiến thắng, họ làm chủ miền Nam, tất nhiên làm chủ cả sân bay Tân Sơn Nhất.

Sau ngày 30.4.1975, không phải ai cũng có thể ra vào khu vực sân bay, nhất là nó được quân đội quản lý. Vậy có thể đặt ra câu hỏi: Ai (những ai) đã ra lệnh, đã phá 2 tấm bia mộ đánh dấu mộ tập thể chôn cất hàng trăm liệt sĩ kia. Họ phá đi để làm gì, liệu có phải nhằm xóa một dấu tích không lấy gì hay lắm đối với họ? Cứ cho là phá cũng được đi, nhưng tại sao không tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ ngay lúc đó? Hàng trăm chiến sĩ mấy năm trời bị vùi trong đất, nếu lúc ấy mà cất bốc đưa về nghĩa trang có thể xương cốt vẫn còn nguyên vẹn. Vậy mà người ta nỡ lòng nào ỉm đi, xóa sạch dấu tích, để các anh nằm mãi trong đất lạnh tới nửa thế kỷ, không nén nhang, không hương khói, không vòng hoa tưởng niệm; để nhiều gia đình hàng mấy chục năm trời ngóng chờ tin tức con em mình. Nhà nước cứ tổ chức đi tìm hài cốt liệt sĩ ở khắp nơi, cả bên Lào và Campuchia nhưng ngay giữa thành phố Sài Gòn, nơi mà người ta biết từng có rất nhiều chiến sĩ hy sinh chưa tìm được thi thể thì người ta lại lờ đi không tìm.

Tôi cho rằng kẻ nào đã ra lệnh phá 2 tấm bia mộ tập thể nói trên, cố tình san lấp mộ phần chiến sĩ là những kẻ đại gian đại ác, trời không dung, đất không tha. Thiết nghĩ dù hơn 40 năm đã trôi qua nhưng tìm ra kẻ đại gian ác đó không phải là khó, để chuộc lỗi với các liệt sĩ, chỉ có điều chế độ này chẳng dại gì vạch áo cho người xem lưng.

- Quảng Cáo -

14.7.2017

(*) Tựa nguyên thủy của tác giả: Kẻ đại gian đại ác

- Quảng Cáo -

84 CÁC GÓP Ý

    • Tham nhũng, cướp nhà, cướp đất của dân, khủng bố, đánh đập, tra tấn, bỏ tù hay thủ tiêu những người đấu tranh cho tự do dân chủ, hoặc chống lại tàu cộng. vvvvv

  1. Mộ của trần phú cũng vậy thôi ai cũng biết nhg roi lại k biết để đến năm 1995 sau 60nam ho làm trò hề đi tìm mộ của ông đêm về
    Lý do tbt trần phú chết cũng là một bí mật đen tối bị che đậy

  2. Cũng lại tại cái thằng Mỹ, đã xoá đc hết dấu vết của những ngôi mộ, nào ngờ người Mỹ nay họ moi ra hình ảnh thế là bắt buộc quân ta phải công khai và vờ như nay mới biết….? Bây giờ có ai thích chết như những liệt sĩ ở TSN năm 1968 nữa ko?

  3. Phía quốc gia chôn cất, phía quốc gia dựng bia thì chắc chắn rằng phía quốc gia không có lý do gì phải phá nó đi, suy ra người phá bỏ tấm bia chắc chắn rằng đó là người của phía bên kia ?

  4. Kẻ cầm quân mà không biết tiếc xương máu của quân thì kể cầm quân đó là một tướng tồi . Thật là đau lòng thương sót các anh . Adi đà phật .

  5. VC chết vô số trong Tân Sơn Nhất , vậy mà chúng vẫn tự hào tuyên truyền qua bài thơ dáng đứng VN ………………………………………………………………………………………………………………Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhứt
    Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng
    Và Anh chết trong khi đang đứng bắn
    Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng.
    Chợt thấy anh, giặc hốt hoảng xin hàng
    Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn
    Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm
    Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tiến công

  6. Họ sẽ làm tất cả những gì để đạt được mục đích ,khi đã đạt được rồi đến mẹ việt nam anh hùng chúng cũng cướp hết không tha,ông lão già 82 tuổi ở đồng tâm chúng còn đánh gãy xương ,ông thương binh già ở bắc giang cũng vậy ,mọi sự hy sinh trở nên vô nghĩa,lũ ăn cháo đá bát

  7. lôi cái thằng ra lệnh phá bia chặt đầu nó nếu đó là bố nó năm đấy nó có làm vậy không, cái thằng làm việc tội tầy trời này loại ăn cháo đái bát như nó sống trên đời này để làm gì hả mọi người

  8. Sau khi Mỹ yêu cầu về Pow, Mia thì chính quyền Việt Nam phải làm theo vì các đồng đội phản ứng tại sao chỉ tìm xác Mỹ, Rồi thêm bà mẹ Việt Nam anh hùng…. bắt đầu từ năm 86 trước kia thì không có.

  9. Chi co nhung thang vo nhan dao moi dam lam dieu nay ma thoi . Nhung nguoi linh vnch va linh My da lap bia de danh dau . Ho co tinh nguoi mong muon sau nay gd va nguoi than se tim duoc hai cot con em minh . Vay ma cs da chiem duoc Tan son nhat sao k cho boc hai cot cua chien sy minh ve noi dang hoang tu te . Sao lai pha huy coc bia di . Nhung ai da cho pha huy . Dang cs vn co biet dieu nay k . Hay lai do het toi loi cho nguoi My va vnch

  10. Nguoi my ho co tinh nguoi hon loai sau bo vn chi biet uc hiep dan lạnh. Tham nhung . An choi phu phiem . Song tren noi dau kho cua nhan dan . Co thang cs nao dam dung ra bao ve cho dong bao minh k . chi to mom khua trong . thung rong keu to

  11. Neu ai da song duoi thoi vnch va song voi nguoi my thi moi hieu biet het lich su vn . Cs chi xuyen tac . Bop meo su that , nguoi my khi roi khoi vn . Nhung nguoi tung phuc vu cho ho nhu :boi ban . Lao cong . Hoac nhu osin ho deu dem ve My het . Chu k nhu bon cs nay an chao da bat . Coi thuong dan lao dong . Chi uc hiep dan lanh

    • bởi vì mày là một trong những thằng việt cộng quái thai thì có bao giờ lũ chó tụi bây nhận, tết mậu thân tụi mày tưới máu từ vĩ tuyến 17 trở vào nam, ngoài miền Trung tụi mày giết người và chôn sống mấy ngàn người dân trẻ nhỏ phụ nữ công nhân, viên chức và cả những vị tu hành, mày có biết hay mày bị lũ chó đội lốt người che dấu để mày sửa như một loài súc sinh chỉ biết làm con rối cho việt cộng, mày có con rồi đây một ngày nào đó von mày nó mang mày ra đấu tố cũng giống như như thằng trường chinh đã mang bố mẹ nó ra để đấu tố để còn không sợ vì bố mẹ nó là thành phần tư sàn ,vì lấy sự kiện đó để làm bàn đạp cho nó vào trong bộ chính trị và có chân trong TW , nhân quả sẽ có, mày chống mắt mà xem

  12. Mo cac Tu-sy ? Khi khai quat len , toan la cac xuong Cho ! O Nghia-Trang
    Liet-sy , co nhieu Mo co Bia dang hoang ! Nhung o ben duoi Mo , lai khong
    co thi hai , xuong cot gi ca ? Thi ra, De lap thanh-tich , truy tim va den on
    dap nghia tu-sy ? Va, nhan duoc tien cap phat,tu ngan sach Nha Nuoc cho
    nhieu ? Cac Cap , Chinh Quyen , da lam dieu bat nhan nhu vay !

  13. Lý do dễ hiểu là vì đó là một vết dơ nhục nhã của cái gọi là đỉnh cao trí tuệ mà lũ quái thai việt cộng muốn càng xoá càng lẹ càng tốt, vì như vậy cái lũ khỉ khốn nạn đội lốt người mới ba hoa chích choè là chiến thắng của họ không chết một người lính nào, để chúng còn mị dân là chúng là chính nghĩa nên người dân đứng lên bảo vệ lính cụ hồ ly khốn nạn của chúng, nói một cách dễ hiểu nhất là chúng lương lẹo trơ mặt nói xạo, biến cái có thành không, bản chất của những lũ việt cộng quái thai là giả dối

    • Hồ chí minh chỉ vì muống tạo tiếng vang cho nên hắn đã xua quân tiến đánh VNCH nhưng không chuẩn bị trước cho đoàn quân của mình. Và kết cục đoàn quân hằn xua đi đã bị thảm bại (tin tức này mình đọc từ chính tài liệu của cựu cs viết. Vì đọc nhiều tác phẩm nên không nhớ tác giả nào đã viết về sự kiện này).

    • Cái đó chính xác năm mậu thân việt cộng đã nhuộm máu từ vĩ tuyến 17 trở vào trong miền nam không những mang mạng sống của bao nhiêu lính miền bắc bị chết mà chúng đã gây nên bao nhiêu tang thương của bao nhiêu người dân mà chúng tới bây giờ cũng vẫn còn chối cãi là chúng không chôn những hố chôn tập thể của bao nhiêu ngàn người dân ở miền Trung, chế độ việt cộng là tàn sát bất cứ những gì mà cản trở con đường để đến cái gọi là thiên đường chủ nghĩa để rồi chúng không còn phân biệt cái gì đúng sai , so sánh lũ việt cộng quái thai không khác Hitler, Đảo đảo việt cộng quái thai tàn sát người dân Việt Nam, bè lũ tay sai cho tầu cộng, TIN VIỆT CỘNG LÀ TỰ SÁT

  14. Sao trang này không thấy có con chó dư lợn viên nào sủa hết vậy chỉ có một con chó nhép hoài nghi tính nhân văn của thể chế dân chủ nói cho con biết sự việc trên là thật đó chó con ạ

  15. Hạng quân vô loài, vô Tổ quốc, vong ơn bội nghĩa với các anh hùng liệt sĩ mới nô tài, vong thân thậm chí sẵn sàng làm bầy tôi cho quân bành trướng Bắc Kinh.
    -Ai biến giặc thành liệt sĩ để lập nghĩa trang thờ phụng?
    – Ai lấy tiền ngân sách hàng trăm tỷ, lấy 42.000m2 đất xây Văn miếu tại Vĩnh Phúc thờ Khổng Tử nịnh Trung quốc? Sao không để thờ Hai Bà Trưng, Triệu Thị Trinh, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Quang Trung..?
    – Ai đục phá mồ mả các Anh hùng liệt sĩ chống quân Trung Quốc xâm lược?
    – Ai in sách ca ngợi đặng tiểu bình là ” Một trí tuệ siêu việt “?
    – v.v..
    Phải nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật để thật sự tìm được hướng đi đúng.. Tại sao không giảng dạy, tuyên truyền về cuộc chiến tranh năm 1956, 1974,1979, 1988.. mà Trung Quốc đã tiến hành xâm lược Việt Nam để biết lịch sử. Lịch sử không phải để hận thù mà là món quà giá trị bằng xương máu hàng cả trăm ngàn liệt sĩ,thương bệnh binh dâng hiến cho Tổ quốc, cho trí thức biết để sinh tồn, để thức tỉnh, để làm người văn minh, tử tế,soi rọi để không lặp lại các sai lầm mà kẻ thù truyền kiếp mong muốn và đang rắp tâm thực hiện bằng mọi giá cho dân tộc Việt Nam mất gốc, mất văn hoá, mất lịch sử mà trước tiên là phải biết ơn, tôn vinh những anh hùng liệt sĩ chống quân Trung Quốc xâm lược bảo vệ Tổ quốc.
    Tên tướng Trung Quốc là Hứa Thế Hữu năm 1979 đã truyền lệnh cho các quân đoàn trên đường rút phải giết sạch, phá sạch, đốt sạch, tàn phá mọi nhân lực và vật chất của Việt Nam, từ đó chúng mới tha hồ hãm hiếp rồi giết sạch, trẻ em thì đập đầu..
    Nguy hiểm là ở chỗ nhiều người không nhận thấy hiểm họa bành trướng thậm chí còn vô tình rêu rao không công cho thói ươn hèn, vô cảm trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trước nguy cơ lồ lộ của Trung Quốc khi chúng đã vứt mặt nạ ” bạn vàng ” để tráo trở tuyên bố biển Đông là của tổ tiên Trung Quốc trong khi điểm cực nam do chính bản đồ của chúng vẽ ra chỉ xác định ở đảo Hải Nam.. Và còn có kẻ đã phản bội tiền nhân để bưng bô ca ngợi tên tướng họ Hứa đó là tài năng xuất chúng.. bất chấp nó đã chỉ huy giết hại hàng chục vạn đồng bào mình hoặc như tô vẽ đặng tiểu bình – kẻ ra lệnh xâm lược Việt Nam là một trí tuệ siêu việt, trí tuệ đặng tiểu bình là một môn khoa học rất sâu sắc, là nghệ thuật .. (Chắc nghệ thuật ngậm máu phun người, lộng giả thành chân từ xâm lược thành phản công tự vệ.. ).
    Với một số kẻ phá hoại, vô tình hay cố ý đứng vào lực lượng thứ hai của Trung Quốc bằng nhiều phương thức khủng bố, chửi bới những ý kiến phản biện tâm huyết vào những vấn đề gai góc, nhạy cảm nên xã hội đã trở nên vô cảm ngay cả với sự tồn vong của dân tộc cam tâm đầu độc lẫn nhau với hoá chất độc hại, bộ máy quản lý thì thờ ơ “sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi”, buông mặc luôn cả điều thiêng liêng là chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, câm lặng trước những vong linh của các anh hùng liệt sĩ chống quân Trung Quốc xâm lược.. Đáng ra phải bằng tỉnh thức lương tâm về tình tự dân tộc,yêu nước thương nòi cùng nhau trở nên một niềm cảm xúc dâng trào chính đáng, biết trân quý, vun đắp nên nguồn sức mạnh vô tận để chuyển hoá đất nước thì nhiều người im lặng để làm người “khôn ngoan”, thậm chí có kẻ làm ngược lại theo Hán gian chia rẻ phá hoại lòng dân.
    Không thể biện minh cho việc bỏ qua cuộc chiến tranh chống ngoại xâm của đất nước mùa xuân 1979, đó là sai lầm lớn của những kẻ chủ trương, hèn hạ và bạc nhược, xúc phạm đau đớn đến những người đã cầm súng bảo vệ biên cương của Tổ quốc trong cuộc chiến tranh vệ quốc bắt đầu từ 17/2/1979 đau thương ấy!. Chưa kể Hoàng sa, Gạc ma.. không hề ghi vào sách giáo khoa để nhằm mục đích gì? Phải chăng để phá hủy niềm tin cho giới trẻ về sau cho rằng những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống chống quân Trung Quốc xâm lược là những người ngu si, không biết chết để làm gì, chết cho ai? Để hoạ mất nước rành rành sẽ xảy ra dễ dàng cho Trung Quốc bất chiến tự nhiên thành vì sẽ không có đủ người dũng cảm xả thân ” quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh “?
    Những nhà chính trị, quân sự, văn hóa, giáo dục nên nhớ rằng trong chiến tranh, những người lính chúng tôi Congtrung Nguyen thường nói ” tư tưởng không thông xách bình tong không nổi “, nên dù chỉ một tử sĩ cả hàng trăm con người phải quay trở lại trận địa lấy xác cho bằng được để đưa về tuyến sau chôn cất tử tế. Đó là việc nhân nghĩa con người phải tự biết chứ không cần chi khoác áo làm chính trị, văn hóa, giáo dục mà không biết, không hướng đến để xây dựng,phát huy,hun đúc cho lòng yêu nước thêm nồng nàn để Tổ quốc mãi trường tồn khi dân tộc luôn mang trong mình cuồn cuộn dòng máu hiên ngang,bất khuất trước kẻ thù truyền kiếp tham lam, tàn ác .

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here