Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng, Đinh La Thăng, đến… X?

- Quảng Cáo -

Trương Duy Nhất Blog RFA

Từ Vinashin, Vinaline… đến PVN. Những “quả đấm thép” của nền kinh tế quốc gia vỡ vụn. Các “thuyền trưởng” lần lượt vào tù, hết Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng đến Đinh La Thăng…

Nhưng, Nguyễn Tấn Dũng, “tác giả”, “vị tổng chỉ huy” của những “tập đoàn quả đấm” phá nát tan nền kinh tế đã hạ cánh an toàn, làm “người tử tế”.

Có những tội ác nên dung thứ. Nhưng có những tội ác không được miễn trừ, khó thể dung tha, bất kể lý do nào./.

- Quảng Cáo -

14 CÁC GÓP Ý

  1. .
    Ngay cái hôm Vinashin, Vinaline… được đẻ ra, trên tờ phản động BBC Tiếng Việt có rất nhiều bài phản động cảnh báo về những cái quái thai quả đấm thép này, và nhấn mạnh mỉa mai:
    ĐỂ XEM CÁC QUẢ ĐẤM THÉP NÀY THẾ NÀO.

    Chúng nó là con đẻ đâu của riêng ông Dũng, mà là của tập thể bộ chính trị.
    Giờ thì tất cả đổ lên đầu ông Dũng.

    Định hướng XHCN rồi cũng như Vinashin, Vinaline… thôi. Đến lúc nó sụp đổ như Vinashin, Vinaline… không biết sẽ đưa ông nào vào lò nhẩy.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here