Lương tri của quỷ

Việt Cộng thảm sát dân lành Mậu Thân 1968
- Quảng Cáo -

Thật không biết phải nói như thế nào để người VN tỉn rằng VC là giống không có tim, không có lương tâm, không có lương tri gì ráo.

Thực tế đã chứng minh rành rành. VC, từ tên VC “danh nhân thế giới” HCM, một kẻ ăn cháo đái bát, tàn nhẫn, vô ơn; đến những tên như Trường Chinh giết cả cha mẹ ruột để theo đuổi quyền lực; đến những tên VC cắc ké tay sai như Hoàng Phủ Ngọc Tường giết người thản nhiên, lạnh lùng như giết kiến ở Huế năm Mậu Thân1968; tất cả VC, không một tên VC nào có tim, có lương tri.

Trong suốt cuộc chiến tranh đánh thuê cho Tàu của VC, VC đã không từ bất cứ những trò tàn ác vô nhân tính nào. Giết người già, trẻ con, giết người vô tội, giết người không tấc sắt trong tay; dùng cả những phương cách bá đạo, vô nhân tính như giật mìn xe đò, pháo kích vào trường học, đem người dân ra làm mổi nhử, làm bia đỡ đạn cho chúng v.v.

Trong chiến tranh như thế, mà hết chiến tranh cũng thế. Hết chiến tranh thì cướp nhà cướp đất của dân, moi móc vơ vét tài nguyên quốc gia đem bán chia nhau, ăn không từ thứ gì, cướp không chừa cái gì, bán cả đất, biển của tổ tiên để lại cho giặc; hễ ai lên tiếng phản đối thì bắt nhốt, thô bỉ hèn hạ đến mức nhốt phụ nữ không cho dùng băng vệ sinh….

- Quảng Cáo -

Vậy mà người ta vẫn còn mơ màng tin vào cái “lương tri”, cái “liêm sỉ”, cái “lòng thiện” của VC; tin rằng có thể “sửa” cho VC ngay ngay lại. Cho nên có cơ hội thì lên tiếng “đòi hỏi” VC: “Nếu còn một chút lương tri thì hãy từ chức!”, “Nếu còn chút liêm sỉ thì nên từ chức!”, “Quay đầu lại là bờ!”, “Hãy sống tích đức” v.v.

Trong thâm tâm, họ vẫn tin là VC có thể thay đổi; họ vẫn tin là VC vẫn còn có lương tri, một chút lương tri….

Nếu VC mà còn có một chút lương tri nào thì đó chỉ là lương tri của quỷ!

- Quảng Cáo -

29 CÁC GÓP Ý

  1. Người Việt Nam vẫn giữ bản chất của đất nước vì độc lập dân tộc. Bọn phản động như mấy người cứ phát nguôn bậy bạ ai mà tin chứ.

  2. Sự bịa đặt ngông cuồng ấu trĩ của bọn vô lương tâm nhận thức tồi thì không có 1 ai có thể tin được vừa đọc vào là biết chủ nhân của bài viết là loại nào rồi.

  3. Bịa đặt, vu khống người viết bài này chắc không phải con người nữa rồi mà là thứ gì cặn bã của xã hội không chắc cũng gần xúng lỗ rồi quá thật đau lòng làm người không làm làm thứ bá dơ

  4. Đọc lên là biết bịa đặt hoàn toàn rồi vậy mà dám viết và đưa lên được. Đúng là bọn phản động không chừa 1 thủ đoạn nào. Những người yêu nước phải đứng lên đầu tranh để vạch trần cái tổ chức phản động Việt Tân này cho bọn chúng không còn chỗ nương thân

  5. chà. Cái giọng điệu phi lý giống như con giun con dế từ dưới đất chui lên, không biết trời cao đất dày là gì mà bày đặt cất tiếng gáy. Lại còn ngôn cuồng lấy cáo tên “Chân trời mới” nữa chứ. Các chú ăn nói như vậy thì thử hỏi ai thèm nghe các chú nói. Phải nói đúng, nói thật và có đạo lý thì người ta mới nghe các chú nhok ak. Thôi các chú dẹp cái ten “Chân trời mới” đi rồi về nhà bú tí me thêm 10 năm, dùi mài kinh sử thêm hai mươi năm nữa rồi hãy ngồi nói chuyện với các chú các bác đc chú nhé

  6. tại sao lại có nhiều dúa còn cuồng tín đến nhu vậy Bọn chúng mù cã nên không thấy nhũng gì mà các đại ca đầu đảng của chúng làm Bọn chúng điếc cả nên không nghe nhũng gí mà lũ đầu đảng gây ra cho nhân dân Có mù điếc nhung chúng lại không câm nhu thuong tình nên mói ANG ẢNG SỦA nhũng câu nghe không lọt tai nhu thế CHÂN TRÒI MÓI không dẹp đâumà chúng mày hãy dọi đây khi nào chúng mày không biết SỦA gì nũa thì các đai ca sẽ cho chúng mày chết đói nhan rang

  7. Chúng mày có biết tết MẬU THÂN các dồn chí của chúng mày dã giết bao nhiêu nguoi không CHÚNG MÀY THỦ RA HUẾ XEM có gia dình nào mà tết không có giỗ Đồ sinh saU ĐẼ MUÔN lại còn BỊ NHỒI SỌ KỸ nên cú hả họng cán can Tụi bay nên coi kỹ rồi hãy nói dùng cho là nguoi ta biạ đạt Con nếu tụi bay là DU LON VIEN thì khỏi nói TỤI BAY CŨNG LÀ 1 LŨ CÓ LUONG TRI CŨA QUỶ

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here