Hôm nay phúc thẩm TNLT Nguyễn Văn Oai: CÙNG NHAU BƯỚC TỚI PHIÊN TÒA BẤT CÔNG (cập nhật cuối)

Khẩu hiệu đã bị công an giật hết còn lại duy nhất là tờ này
- Quảng Cáo -

CÙNG NHAU BƯỚC TỚI PHIÊN TÒA BẤT CÔNG

#TNCG – Sáng nay, đúng 7 giờ ngày 15/01/2018 đoàn tham dự phiên tòa phúc thẩm TNLT Nguyễn Văn Oai đã xuất phát từ thánh đường giáo xứ Yên Đại trước lúc lên đường tham dự phiên toà phúc thẩm tại Đường Phạm Đình Toái, TP Vinh.

Nguyễn Văn Oai
TNLT Nguyễn Văn Oai

Mọi người đã quây quần bên tòa Đức Mẹ để cầu nguyện và xin ơn bình an cho mọi thành viên.


Đoàn cũng mang theo băng rôn với khẩu hiệu “TỰ DO CHO NGUYỄN VĂN OAI”, ” CẦU NGUYỆN CHO MÔI TRƯỜNG BIỂN MIỀN TRUNG”; TỰ DO CHO CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM” và rất nhiều hình ảnh Free Nguyễn Văn Oai.

- Quảng Cáo -

Như chúng ta đã biết, dù bị sách nhiễu và gây khó khăn từ chiều ngày hôm qua cũng như sáng sớm nay, mọi người thân và bạn hữu của TNLT Nguyễn Văn Oai vẫn tụ họp đông đủ tại giáo xứ Yên Đại, giáo phận Vinh.

Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện.

Vài hình ảnh ngay Lúc này:

Công an đứng đầy:

Có cả quân đội. Để làm chi vậy hở Trời!

Cập nhật hình ảnh:

Công an hung hãn xông vào cướp và xé các biểu ngữ của đồng bào …

… mang về cho cả bọn … nấu canh!

… nhưng cướp và xé cái nào thì đồng bào lại viết cái mới và giương lên cao tiếp tục.

Đây là kẻ đã “đơn thân độc mã” xé băng rôn của đồng bào.

Nhà nước CSVN luôn đổ tội cho những hành vi đàn áp như trên không phải do Công An làm. Thử hỏi, nếu đồng bào không biết là thằng nhãi ranh này là Công An hay là Côn Đồ Công An sai với, sự hậu thuẫn của ông đảo Công An và Quân Đội đóng đóng chốt gần đó, tới thì liệu thân xác nó thằng oắt này có còn nguyên vẹn khi trắng trợn phạm pháp và xúc phạm đồng bào như vậy không?

Trong khi chờ đợi, đồng bào cất cao giọng hát:

Cập nhật lúc 2pm trưa giờ VN: Đã có người bị bắt và bị công an hành hung. 2 thanh niên đã bị bắt đem đi lúc 10.25m sáng, chị Tri, chị anh Nguyễn Văn Oai đã bị đánh.

Cháu anh Oai bị bắt và bị đánh. Con Gái bị đánh con trai bị bắt

Cập nhật cuối:

Phiên toà (không thể gọi là phiên “xử”) trá hình hôm nay đã xong, kết quả không ngoài sự chờ đợi của mọi người:  Y ÁN !

Và đây là 2 trong số các “thành tích” của Nhà Nước CSVN hôm nay:

Cảm ơn Quý Bạn đã theo dõi và hỗ trợ.

Hết

- Quảng Cáo -

4 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here