Người dân Đồng Tâm gửi thư cầu cứu Trung ương!

Cụ Lê Đình Kình
- Quảng Cáo -

Nguyễn Đăng Quang – Dân Luận

Người dân xã Đồng Tâm lại một lần nữa gửi thư ngỏ cầu cứu đến Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốc hội. Trong thư ngỏ mới nhất đề ngày 20/01/2018 vừa qua, họ khẩn cầu: “Mười nghìn người dân xã Đồng Tâm tha thiết thỉnh cầu đến các Ông bà Đảng và Nhà nước cử những người có tâm huyết, có chuẩn mực đạo đức, biết thương dân về xã chúng tôi để nghe tâm tư nguyện vọng, nghe tiếng kêu cứu, nức nở, ai oán, u sầu… của người dân! Đừng để người dân thấp cổ bé họng chúng tôi kêu không thấu tới trời thì oan ức quá!”.

Trong thư ngỏ này, người dân xã Đồng Tâm thể hiện mong muốn là vụ việc và nỗi oan ức, bất công của họ được giải quyết sao cho thấu tình, trọn nghĩa! Một động thái chính trị rất khôn ngoan, mở đầu bức Thư ngỏ này, thêm một lần họ tái khẳng định: “Nhân dân xã Đồng Tâm chúng tôi xin khẳng định rằng chúng tôi không chống lại Đảng, không lật đổ chính quyền! Chúng tôi chỉ căm thù và chống lại bọn tham nhũng vì chúng là giặc nội xâm; bọn chúng đã lợi dụng quyền lực để cướp đất của người dân hun đúc lợi ích khủng để hình thành những nhóm lợi ích!”.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954), do lập được nhiều chiến công, xã Đồng Tâm đã được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lương vũ trang”. Trong kháng chiến đã vậy, từ sau hòa bình (1954) đến nay, tổng số tài nguyên đất đai mà nhân dân Đồng Tâm đã cống hiến cho Nhà nước để phục vụ cho mục đích xây dựng quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia cũng như phát triển kinh tế địa phương là rất lớn. Có thể nói hiếm có địa phương nào đã hy sinh quyền lợi và tài sản cho đất nước nhiều và lớn như người dân xã Đồng Tâm! Theo thống kê, diện tích đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm có tổng cộng 800ha, trong hơn 60 năm qua dưới chính thể mới, người dân nơi đây đã bàn giao cho Nhà nước 400,25ha, bằng đúng 50% tổng diện tích đất nông nghiệp toàn xã. Trong đó, có 2 lần quan trọng nhất là:

- Quảng Cáo -

+ Năm 1960, Nhà nước thu hồi 325ha giao cho Bộ Quốc phòng để xây dựng Trường bắn Quốc gia Miếu Môn. Lần thu hồi này, người dân không được bồi thường, hỗ trợ gì.

+ Năm 1981, tại Quyết định số 113/TTg ngày 14/4/1980, Nhà nước thu hồi 208 ha của 2 huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức, trong đó xã Đồng Tâm có 47,36ha để giao cho Bộ Quốc phòng làm Sân bay Miếu Môn. Người dân chỉ được đền bù hoa mầu, tổng cộng 150.312VNĐ (1981).

Trước và sau đấy (1960), người dân xã Đồng Tâm lẻ tẻ đã bàn giao trên 25ha đất nông nghiệp cho các cấp chính quyền để thực hiện các hạng mục công ích phục vụ quốc gia như xây dựng Xưởng A31 để sản xuất và sửa chữa tên lửa; làm kho gạo cho Cục Dự trữ quốc gia, v.v… Tổng cộng người Đồng Tâm đến nay đã bàn giao cho Nhà nước tổng cộng 400,25ha đất nông nghiệp, bằng đúng 50% diện tích đất canh tác của toàn xã. Hiện tại với 10.000 nhân khẩu, người dân xã Đồng Tâm chỉ còn lại 400ha đất, tính ra bình quân cứ 25 nhân khẩu mới có 1ha đất nông nghiệp để sinh sống. Như vậy mỗi nhân khẩu hiện chỉ còn hơn 1 sào Bắc bộ để canh tác! Một tỷ lệ quá thấp so với tiêu chuẩn chung ở vùng đồng bằng Bắc bộ hiện nay! Bởi thế, người dân nơi đây yêu quý đất nông nghiệp đến chừng nào! Họ coi số đất nông nghiệp ít ỏi còn lại đều là “bờ xôi, ruộng mật” nuôi sống bản thân, con cái và gia đình họ. Đấy là lý do vì sao họ đã đồng tình và kiên quyết đấu tranh giữ bằng được 59ha đất nông nghiệp trên cánh đồng Sênh. Theo quyết định 113/TTg nói trên của Chính phủ, người dân Đồng Tâm đã nghiêm túc chấp hành, năm 1981 đã bàn giao đầy đủ 47,36ha đất thuộc cánh đồng Cổng Đồn cho Bộ Quốc phòng. Còn lại 59ha đất cánh đồng Sênh liền kề, người dân vẫn tiếp tục canh tác từ sau đó đến nay, không hề có sự tranh chấp với bất kể ai.

Thế rồi bỗng nhiên từ giữa năm 2016, chính quyền huyện Mỹ Đức và Tp. Hà Nội tuyên bố toàn bộ diện tích đất nông nghiệp ở cánh đồng Sênh là “đất quốc phòng” sẽ giao cho Tập đoàn Viettel để làm cái gọi là “Dự án A1”, và nói đây là “công trình quân sự bí mật”! Trước đấy thì Thường trực Huyện ủy và UBND huyện Mỹ Đức lệnh cho tất cả đảng viên và cán bộ ở xã Đồng Tâm phải ký vào giấy xác nhận“Đất đồng Sênh là đất quốc phòng”!? Người dân kịch liệt phản đối và thề đấu tranh giữ bằng được mảnh đất 59ha này! Đầu năm 2017, “cuộc chiến”, theo cách nói của người dân Đồng Tâm, “giữa một bên giữ đất và một bên cướp đất” bắt đầu, dẫn đến “Biến cố ngày 15/4/2017” mà gần như toàn thế giới đều biết! Bản “Cam kết 3 điểm” của Chủ tịch UBND Hà Nội còn đấy! Hà Nội buộc phải lập đoàn thanh tra nhưng lại đưa ra kết luận phi lý, đến mức KTS Trần Thanh Vân – người trí thức góp nhiều ý kiến phản biện đáng trân trọng cho công tác quy hoạch và xây dựng Thủ đô – phải thốt lên: “Đây là bản kết luận coi thường sự thật, thậm chí là lươn lẹo, dối trá!”.

Kết luận của Thanh tra HN khẳng định: “Xã Đồng Tâm không có đất nông nghiệp trên cánh đồng Sênh. Toàn bộ diện tích đất ở đây là đất quốc phòng”! Kết luận như vậy nhưng chính bản thân Thanh tra HN cũng không viện dẫn được bất cứ một quyết định pháp lý nào về việc đã thu hồi 59ha đất nông nghiệp ở cánh đồng Sênh, đồng thời Tập đoàn Viettel cũng không trưng ra được văn bản pháp lý nào chứng minh đấy là “đất quốc phòng”! Thật là ngang ngược cùng cực, hết chỗ nói!

Người dân Đồng Tâm đã kịch liệt phản đối và cực lực bác bỏ bản kết luận thanh tra đầy gian dối và man trá này. Họ đã gửi đơn phản đối và khiếu nại lên Thanh tra Chính phủ. Đơn Khiếu nại đầu tiên đề ngày 22/8/2017. Đơn Khiếu nại lần 2 đề ngày 20/11/2017. Tất cả đều do đại diện người dân Đồng Tâm trực tiếp chuyển tận tay đến Phòng tiếp công dân của Thanh tra Chính phủ. Song không hiểu sao, đến nay Thanh tra Chính phủ không thụ lý và giải quyết 2 đơn Khiếu nại nói trên theo luật định?! Quá thất vọng, người dân Đồng Tâm buộc phải gửi thư ngỏ kêu cứu đến Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội CHXHCN Việt Nam với hy vọng “các Ông bà Đảng và Nhà nước” rủ lòng thương cử người về giải nỗi oan ức của họ! Xin quý độc giả cố gắng đọc bản scan đính kèm sau đây bức Thư ngỏ nói trên của bà con Đồng Tâm để chúng ta thấy được nỗi niềm ai oán, u sầu… của người dân mất đất, đang ngóng tìm công lý và chẳng biết đặt lòng tin vào ai khi đâu đâu người ta cũng nói “Nhà nước ta là của DÂN, do DÂN và vì DÂN” ./.

Hà Nội, ngày 23/01/2018.
N.Đ.Q.

- Quảng Cáo -

19 CÁC GÓP Ý

  1. xhcn cs làm gì có từ : dất cũa
    nd ” dồng tâm” mà làm dơn
    xin ” cú sét” . chừa cho cái nhà che nắng che mưa là dã sai với con dường xhcn rồi.
    vì nhà nước chưa dũ mạnh
    chứ sau nầy dũ lực cất chung cư cho thuê thì chả còn cái nhà tổ tông…
    xhcn liên xô cũ : chết bỏ lên
    cán ” không có cái hòm” dem
    vào lò là lên : thiên dàng xhcn.

  2. Chuyện ngụ ngôn năm 3000 kề thế này:
    “Ngày xưa, cách đây gần 1000 năm (khoảng đầu thế kỉ 21), trên núi Ba Vì (Hà Nội) có một hang sói với những con sói hung hãn và khát mồi. Bầy sói dữ có hai con đầu đàn, một con đầu trắng và một con đầu nghoẹo. Hàng ngày hai con sói đầu đàn ra lệnh cho đám sói thuộc hạ đi xuống các thôn làng để tấn công cướp giết những trâu bò gà vịt dê cừu (chúng thích nhất là những bầy cừu).Một phần đám thuộc hạ ăn tươi nuốt sống tại chổ, một phần chúng mang về cung phụng hai con sói đầu đảng.
    Một ngày nọ, đám sói thuộc hạ heo lệnh tấn công một đàn cừu ở một làng gần đó. Đám cừu chạy tan tác, tiếng kêu xé trời. Một số con cừu cùng đường bèn rủ nhau kéo lên hang sói trên núi để… cầu cứu. Hai con sói đầu đảng đang nằm liếm láp cái miệng đầy máu vì vừa xong món “cừu non “ cho bữa điểm tâm. Thấy đám cừu chạy đến … cầu cứu, chúng cho thuộc hạ đưa đám cừu vào một cái chuồng, khoá cửa lại. Con sói đầu trắng đưa ánh mắt gian xảo ra hiệu cho con sói đầu nghoẹo. Tên sói đầu nghoẹo liền cố sửa cái đầu cho thẳng và cố dùng bộ mặt ra vẻ hiền lành nói với đám cừu: “ bà con cứ yên tâm. Đợi chúng tôi… tiêu hoá xong bữa điểm tâm rồi sẽ … cứu xét những thỉnh cầu của bà con”. Nói xong hai con sói đầu đảng đi thẳng vào hang. Vừa đi, tên sói đầu trắng vừa cười khẩy vừa lên giọng “ní nuận” với tên sói đầu nghoẹo : “tôi đã bảo rồi. Trước sau bọn chúng cũng chỉ là một bầy cừu ngây ngô thôi, chả việc gì phải lo”. Tên sói đầu nghoẹo cũng gật gù ra chiều tâm đắc….
    Ngoài kia, bầy cừu ngơ ngác ngồi chờ trong … hy vọng …

  3. RẤT MONG ĐƯỢC SHAER BÀI VÀ CHIA SẺ GIÚP TÔI BỞI MỘT SỐ CÔNG AN BIẾN CHẤT CÂU KẾT VỚI TỘI PHẠM MƯU HẠI NGƯỜI VÔ TỘI CƯỚP TÀI SẢN. CHÚNG KHIẾN TÔI PHẢI RỜI NHÀ ĐI LÁNH NẠN KHI CHÍNH KẺ MANG DANH CÔNG AN CƯỚP ĐOẠT TÀI SẢN CỦA TÔI VÀ CSĐT ĐƯA KẺ LẠ MẶT TỚI GIẢ DANH CÁN BỘ TOÀ ÁN RỒI ĐE DOẠ TÔI ÉP KÝ KHỐNG VÀO MỘT TỜ GIẤY.
    HƠN CHỤC CÔNG AN MÀ DẪN ĐẦU LÀ TRƯỞNG CÔNG AN THỊ TRẤN TIÊN LÃNG HẢI – PHÒNG TỰ Ý XÔNG VÀO NHÀ DÂN DÙNG VŨ LỰC ĐỂ KHỐNG CHẾ ÁP GIẢI LÀM NHỤC VÀ BẮT NGƯỜI TRÁI PHÉP RỒI CÙNG 6 CÔNG AN HUYỆN SỬ DỤNG XE CÔNG VỤ 113 ẤN NGƯỜI LÊN XE ĐƯA ĐI TRẠI NHƯNG RỒI THẢ NGƯỜI TA NGOÀI ĐƯỜNG XONG BỎ ĐI DO TRẠI KHÔNG NHẬN VÌ KHÔNG CÓ CĂN CỨ. VẬY DÓ LÀ SAI PHẠM HAY GỌI LÀ ” TỘI DANH CÓ TỔ CHỨC” ?
    Nếu công an không có sai phạm thì chắc toàn súc vật vô cớ xông vào nhà dân dùng vũ lực thị uy để bắt người trái phép? và những con súc vật đó không bị xử lý thì ước tính mỗi con ít thì cũng 500 triệu để yên vị . vậy hơn chục con vật này tiếp tục lộng hành để gỡ lại chuyện không sai phạm nếu lãnh đạo công an huyện không phải là chủ mưu. và đó là lý do Đào Minh Đức phó trưởng công an huyện Tiên Lãng bảo công an không có sai phạm khi dùng xe công vụ 113 có tổ chức xông vào nhà dân dùng bạo lực để vu khống bắt người trái phép ấn lên xe đưa đi trại khi ép nạn nhân rút đơn kiện vụ án truy sát chủ nhà cướp tài sản và một số tội danh khác tại thị trấn Tiên Lãng ngày 22/4/2015 để giải quyết nội bộ nhưng không được nạn nhân chấp nhận.và đó cũng là lý do một số csđt và công an huyện Tiên Lãng Hải-Phòng câu kết và cùng tội phạm âm mưu giết người diệt khẩu và cướp của….dồn đẩy tôi vào cảnh tay trắng sống vô gia cư và bị chia rẽ với con cái. Vậy Đào Minh Đức thừa biết cuộc sống của tôi hiện tại còn bị đe doạ giết mà Đức cố tình im lặng khi đưa đơn và lá thư làm bằng chứng tận tay cho Đức tại phòng khách công an huyên Tiên Lãng……
    chúng nó mang danh công an và pháp luật thì hỏi rằng chúng nó đớp gì để những người dân trong đó có nhiều trẻ em bị mất cả tương lai và sống cùng cực trong sự bất công và tinh thần cùng sự mưu sinh không có tư duy . Dân đóng thuế bằng mồ hôi nước mắt cho chúng nó phục vụ chứ có đổ cứt vào mồm nó đâu?
    TỐ CÁO SỰ DUNG TÚNG BAO CHE VÀ CÂU KẾT VỚI TỘI PHẠM MT VÀ GIẾT NGƯỜI CƯỚP CỦA. HÒNG THOÁT TỘI CHO TỘI PHẠM
    Là công an và trách nhiệm với nhân dân ở đâu ? khi đã nhiều lần đơn thư và khiếu nại nhưng vẫn bị im lặng. dã tâm cố ý hãm hại và gây ảnh hưởng tới nhiều người trong đó có nhiều trẻ em bị ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai mà lãnh đạo công an huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng không một chút lương tâm. phải là né tránh trách nhiệm tới vô cảm hay để trốn tránh và dung túng bao che cho tội phạm.
    Con người ai cũng một lần được sinh ra và một lần chết. Cái không chết để sống mãi là cái danh dự của con người. Như con cháu vẫn tự hào về cha ông về những người đã khuất. Những kẻ hèn hạ nhục nhã không những con cháu không có gì để nói về gia đình thì khác gì chết là lập tức thành cứt…
    Những kẻ mang danh công an cậy thế ỷ quyền…!
    Tao sống và làm việc theo hiến Pháp và Pháp luật mà Tao bị chúng bay điều xe 113 dùng vũ lực vu khống làm nhục tao, bắt người trái phép rồi ấn lên xe đưa đi trại nhưng bị trại đéo nhận vì thấy sự chó má trái Pháp luật của chúng bay .
    Tao kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một công dân mà quyền lợi của một công dân có đóng góp cống hiến cho xã hội bị những kẻ vô lương chó má mang danh Pháp luật chúng bay vùi dập và cướp đi tất cả. …. Đấy là truyền thống ông cha mày đó sao và là niềm tự hào của gia đình mày đó sao? Vùi dập vu khống tao cướp của tao để tư lợi mà đó là trách nhiệm một thằng đàn ông lợi dụng danh nghĩa chức vụ vơ vét bóc lột tương lai của nhiều đứa trẻ mà mang về cho gia đình sao.
    Những miếng ăn nhục nhã và ô uế đó có phải là trách nhiệm của con người hay của loài súc vật….?

    Sống không vi phạm pl và toàn tâm với gia đình với con cái thì như một người vừa làm cha vừa làm mẹ còn người mẹ thì toan tính âm mưu lạc thú cùng bọn ma túy… Vậy mà những kẻ chó má chúng bay mang danh công an nhân dân lại luồn cúi trước con điếm để thoát tội cho nó mà hại tao phải bị chia rẽ với con cái, phải sống với hoàn cảnh thân bại danh liệt như một kẻ bần hàn sống vô gia cư chết vô địa táng. Nếu đó là chính sách, chế độ của đảng và nhà nước đối với nhân dân thì chúng bay là những đảng Viên ưu tú có nhiều tương lai đổi mới cho xã hội rồi….
    Tôi cam đoan những lời tố cáo là hoàn toàn sự thật và chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu không có dẫn chứng và bằng chứng cụ thể.
    Một lần nữa rất mong sự chia sẻ để lên án cho nhà chức năng vào cuộc giúp bình yên cho nhân dân.
    Mai Việt Anh : 0904482720
    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=528461784198638&id=504609766583840

  4. Đồng Tâm,BOT tràn lan,Cưỡng chế đất khắp nơi…CS đã bất chấp thì nhân dân cũng sẽ bất chấp.
    Có lẽ chúng ta sẽ hy sinh đến người cuối cùng,nhưng chắc chắn trật tự và công bằng phải được thực thi trên mảnh đất Việt Nam.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here