Làm đĩ bằng mồm

- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Anh chiến sĩ LL 47 kia cuối tháng lãnh lương đem về cho vợ một số tiền khá hơn những tháng trước. Vợ ngạc nhiên hỏi:
“Anh làm gì mà tháng này lãnh nhiều thế?”
Anh chồng cười đáp:
“Làm đĩ!”
Chị vợ cười ré lên:
“Xạo ke! Anh có lờ đâu mà làm đĩ?”
Anh chồng cũng cười ré lên:
“Không có lờ nhưng có mồm. Mồm cũng có cái lỗ vậy. Làm đĩ bằng mồm đó!”
Chị vợ trợn mắt lên nhìn chồng nghi ngờ:
“Thiệt không đó?”
Anh chồng đáp:
“Thiệt chứ! Nhưng không phải bằng mồm kiểu em đang nghĩ trong đầu đâu! Ha ha… mỗi ngày anh ngồi theo dõi các trang facebook phản động coi chúng đăng cái gì rồi báo cáo cho ông chủ Facebook xoá nó. Hễ xoá được càng nhiều thì càng được thưởng nhiều tiền. Bọn phản động gọi như vậy là “mấy đứa con nít cãi không lại, đánh không lại người ta thì chạy về nhà… mét má”; là “làm đĩ bằng mồm”. Ha ha…. Làm đĩ bằng mồm cũng được, miễn có tiền là ấm no, hạnh phúc rồi…!”
Chị vợ nghe xong cầm xấp tiền trả lại, nói:
“Em không muốn xài những đồng tiền mồ hôi nước mắt của anh khi anh phải làm đĩ bằng mồm. Em có lên mạng và đọc những điều họ viết. Em thấy họ chẳng nói gì sai. Phần lớn họ chỉ cảnh báo chuyện VN nhiễm độc của Tàu, chuyện lãnh đạo tham nhũng, hà hiếp dân lành, chuyện VN sắp thành một tỉnh của Tàu…. VN mà thành một tỉnh của Tàu thì em đây và con gái anh thành đồ chơi cho đàn ông Tàu, anh không nghĩ như vậy sao? Nếu cùng lắm kiếm không ra tiền thì em có thể đi làm đĩ để nuôi thân và nuôi con. Nếu mình không có cái gan để lên tiếng thì mình cũng đừng tiếp tay dập tắt những tiếng nói hiếm hoi đó của lương tri…”

- Quảng Cáo -

6 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here