Đại Ma Đầu Đảng Ta

Cây to đùng như thế bứng lên nó không chết là may, trồng với trọt gì?!
- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Thái thú Nguyễn Phú Trọng hỏi anh trợ lý:
“Chú có nghe anh nói về vụ trồng cây chưa? Chú thấy thế nào?”
Anh trợ lý xum xoe:
“Dạ tuyệt vời! Công lực của ngài thật thâm hậu!…”
Trọng không hiểu, hỏi lại:
“Thâm hậu là thế nào?”
“Thâm hậu là ngài công khai chửi ngài cho cả nước nghe; cả nước khen là ngài chửi đúng mà ngài vẫn tiếp tục làm tổng bí thư. Tóm lại là trình độ “tuyên giáo” của ngài vào hạng thượng thừa; bác quẹt nước mắt xin lỗi nhân dân trong “cải cách ruộng đất” còn thua xa…”

Posted by Thôi Kệ on Sunday, February 25, 2018

- Quảng Cáo -

20 CÁC GÓP Ý

  1. Con vẹt biết nói tiếng người cũng k thể thành con người được. Người biết sủa tiếng chó cũng k thành chó đc. Cũng giống như những kẻ này gọi ông Trọng là gì thì ông Trong vẫn k thể là như họ gọi.

  2. Bữa hôm xem tv thấy bác tổng phê phán trên bảo dưới chúng nó kg nghe về cái vụ TRỒNG CÂY bác tổng L… nói rất hay nhưng thưa BÁC TỔNG…mấy thằng đệ của BÁC TỔNG nó quyên lời BÁC TỔNG gửi gắm

  3. Tôi nhớ mãi câu nói của ông mình từ TW xuống TRỒNG CÂY mà mấy chú ở dưới thì cái XẺNG phải cuốn xanh xanh đỏ đỏ mà ông thì mọi người nhìn xem TRỒNG CÂY bác tổng quần áo chỉnh chu đi giày tây

  4. Các ông xắn quần lên bỏ giầy ra để làm đúng một người lao động 30 phút xem đã ốm chết chưa, dân họ là cả đời kia kìa .đây sợ bẩn cả đế giầy tốt nhất nghỉ đi

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here