Quảng Cáo

Ở đâu sướng?

Quảng Cáo

Nguyen Cao Nguyen FB

Có anh kia khoe “ở VN sướng lắm, mỗi ngày đều sáng say chiều xỉn, ăn nhậu phủ phê! Còn ở Mỹ thì khổ như trâu, cày không thấy mặt trời!”

Ở Mỹ phải “cày như trâu” thật. Cho nên không được sướng kiểu “sáng say chiều xỉn” như VN.

Ở Mỹ chỉ sướng khi thấy tất cả các xe cộ tự động dừng lại, kiên nhẫn chờ cho một đàn vịt lạch bạch băng ngang đường;

sướng khi thấy người ta tốn công tốn của cứu một con chó bị kẹt dưới hầm;

sướng khi thấy một tỷ phú chỉ để cho con một phần rất nhỏ gia tài của mình còn bao nhiêu thì đem làm từ thiện;

Vợ chồng tỷ phú Bill Gates

sướng khi thấy một tổng thống Mỹ cầm dù che cho một phụ nữ dưới quyền khi đi trong mưa.

Còn ở VN thì ngoài cái sướng được ăn nhậu phủ phê; còn sướng vì được nhét pháo vào miệng gà đốt cho nổ để “vui xuân”;

sướng vì được cột chân con chó lại rồi dùng vòi lửa thui lông chó cho nó quằn quại trong đau đớn để cười;

sướng như một đại gia mua một chiếc giường ngủ triệu đô từ bên Anh quốc, có cả chuyên viên từ bên Anh sang lắp ráp để khoe mình “đẳng cấp”;

Giường và xe của đại gia Lê Ân

sướng vì “lãnh tụ” đi thì có người cầm dù chạy lon ton theo sau che nắng che mưa vì sợ người ta không biết mình là “lãnh tụ”, nhìn mặt tưởng mình là thằng ăn trộm.

Ha ha… “Người” thì nghĩ đến yêu thương, đến giá trị của tinh thần; “Con” thì nghĩ đến bộ lông của mình, đến giá trị của vật chất!

Khác nhau chỗ đó!

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux