Và đây là cuộc cách mạng của thầy Nhạ

Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ.
- Quảng Cáo -

Fb. Đào Tuấn|

Thầy Nhạ từng bảo Bộ Giáo dục của ông giống “bộ thi”. Và cải cách của ông hôm nay giống cách một anh hàng thịt: Chỉ việc đưa dao vào thẻo.

Tin chính thức là Bộ GDĐT đã chính thức bỏ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với các ngành không đào tạo giáo viên. Nếu nói đây là một cuộc cách mạng trong quy chế tuyển sinh thì đó là một cuộc cách mạng tha thu- mình thích thì mình thẻo thôi.

Cuộc cách mạng này cũng có cái lợi. Ở chỗ đầu rùa Văn Miếu đỡ hói khi không cần tới 9 điểm/3 môn vẫn có thể đàng hoàng vào ĐH.

- Quảng Cáo -

Ngay sau cách mạng của thầy Nhạ, chúng ta được chứng kiến ngay những sáng kiến tuyệt vời phi thường chưa từng có trong dải ngân hà:

  • ĐH Công nghệ Đồng Nai tuyển sinh các ngành ô tô, kỹ thuật xây dựng, chế tạo máy, công nghệ thông tin bằng khối C (văn sử địa).
  • ĐH Bình Dương thì tuyển sinh ngành văn học bằng khối A (toán lý hóa)…

Đúng là kết hợp hoàn hảo kiểu “khoa Văn trường Mỏ”. Và thật đẹp tương lai xứ ta sẽ có các nhà văn hành nghề sửa ô tô trong khi các kỹ sư làm thơ ca ngợi vẻ đẹp ốc vít.

5 chấm rồi chứ đừng nói 4.0 nữa đi./.

- Quảng Cáo -

10 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here