30 Tháng 4, đảng viên Việt Tân nghĩ gì

- Quảng Cáo -

Từ tâm trạng đau thương ngậm ngùi, uất nhục đến việc nhận ra, nắm bắt những cơ hội tích cực trong cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ trên quê hương, hai đảng viên Việt Tân cùng nhau trao đổi những suy tư, tâm trạng của mình trong dịp 43 năm kể từ ngày 30 tháng Tư, 1975.

Mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi nầy giữa TS Nguyễn Quốc Quân và BS Đặng Vũ Chấn.

Nguồn: Web Việt Tân

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

  1. Lính già Nam Hà mạo muội góp ý:
    Phải chăng vì mang niềm uất hận mất nước, nên từ năm 1976 đã có những người Quân Dân Cán Chính VNCH đã can đảm dựng lại ngọn Cờ vàng, quyết giành lại nền Tự do Dân Chủ & Nhân quyền cho đại khối Dân tộc VN không chấp nhận bạo quyền vc cai trị dân mình ? Chiến lược đấu tranh vào mỗi thời kỳ mỗi khác nhưng mục tiêu vẫn là vận dụng được lòng người cùng nhận ra chế độ csvn ” hèn với giặc, ác với dân ” phải được giãi trừ & vứt bỏ vào sọt rác lịch sử ! Từ căn bản dựa vào Sức mạnh Toàn dân là Chính. Người dân trong nước sẽ vượt qua sợ hãi, với sự hổ trợ của NVQG hãi ngoại, sẽ mạnh dạn tự đứng lên cùng với những người đồng tâm để làm cuộc đổi đời, giành lấy quyền Sinh sống Hạnh phúc, Tự Do, Dân chủ trên Quê hương mình. Vận dụng TÂM CÔNG sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nhưng sẽ thành công ít thiệt hại hơn là CÔNG TÂM.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here