Nhất quyết không nhường ghế

- Quảng Cáo -

NGAY TRONG NGÀY KHAI MẠC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7, TỔNG TRỌNG KHẲNG ĐỊNH SẼ KHÔNG NHƯỜNG GHẾ

Tác giả: Quê Hương

Ngày 7/5, Hội nghị Trung ương 7 Đảng Cộng Sản Việt Nam đã được khai mạc. Tại đây sự kiện đáng quan tâm nhất chính là việc Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có từ nhiệm hay không. Còn nhớ tại đại hội đảng 12 tổ chức vào cuối tháng 1/2016, ông Trọng được tái cử chức Tổng Bí Thư bởi ông là giải pháp tình thế trong khi Đảng chưa có ai đủ uy tín lên thay. Ông được dự kiến sẽ rút lui vào giữa nhiệm kỳ (tức là giữa năm 2018) để nhường cho người khác. Tuy nhiên, ngay trong ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 7, ông Trọng đã ngầm khẳng định là ông sẽ tại vị cho tới ít nhất là đến năm 2021.

Đầu tiên, cũng trong ngày 7/5, VnExpress có cuộc phỏng vấn ông Phạm Quang Hưng – Vụ trưởng Vụ 4, Ban Tổ chức Trung ương, xung quanh nội dung “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp”. Trong đó, ông Hưng cho biết đại hội lần này không đặt ra khung tuổi cứng nhưng phải có độ tuổi trong cơ cấu để đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. Ông Hưng còn nói rõ rằng Tổng bí thư là trường hợp đặc biệt vì là người được Ban chấp hành Trung ương suy tôn và giới thiệu tái cử đặc biệt.

- Quảng Cáo -

Chưa biết là ông Trọng được suy tôn như thế nào, nhưng trước câu trả lời có phần tung hứng của ông Hưng nhiều người đã bắt đầu bàn tán về ý định tại vị quá lâu của đương kim TBT, người hiện đã 74 tuổi và nếu kết thúc nhiệm kỳ 5 năm lần này thì ông Trọng khi ấy đã bước sang tuổi 77. Trong khi theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị tái cử nói chung không được quá tuổi 65.

Và để khẳng định là mình xứng đáng với chức danh TBT, ông Trọng đã tự đánh bóng bằng những tuyên bố hùng hồn kiểu: “Việc xử lý các vi phạm đã góp phần răn đe, ngăn chặn tiêu cực” hoặc “Một số lãnh đạo uy tín thấp” hay “khắc phục tình trạng chạy chức, chạy quyền hay thân quen, cánh hẩu v.v. Ông Trọng cũng không quên xoa dịu dư luận bằng việc tung ra cục kẹo ngọt “yêu cầu tạo ra sự đột phá trong cải cách tiền lương”. Trong khi ông thừa hiểu ngân sách nhà nước đã trống rỗng từ lâu và sự tin tưởng của nhân dân đã là con số âm, đặc biệt sau vụ Bộ tài chính đòi đánh thuế tài sản trên 700 triệu đồng trong thời gian vừa qua.

Việc tung hứng và nhấn nhá đầy tính toán của Tổng Trọng diễn ra trong lúc 2 ứng cử viên trước đây được cho là sẽ thay thế ông ta giữa nhiệm kỳ là chủ tịch nước Trần Đại Quang và Cựu thường trực ban bí thư Đinh Thế Huynh đều đã bị vô hiệu hóa. Ông Quang tham dự hội nghị Trung ương lần này với gương mặt bệ rạc đáng kinh ngạc sau khi đi chữa bạo bệnh ở Nhật Bản về, còn ông Đinh Thế Huynh dù đã lành bệnh nhưng đã bị Trần Quốc Vượng chiếm mất chức Thường trực Ban Bí Thư và ngồi nhà chơi xơi nước.

Với những diễn biến trên, chưa biết chừng tại đại hội đảng lần thứ 13 vào năm 2021, cũng sẽ diễn ra một kịch bản tương tự. Để rồi ông Trọng chễm trệ trên ghế TBT cho tới năm 2026 với lý do thật đơn giản là “là dù đã quá già, nhưng không có tôi thì ai sẽ đốt lò và nếu không phải là tôi thì còn ai có thể thực hiện quá trình chuyển tiếp quyền lực giữa các thế hệ đây”…

Đúng là “Rai đến thế là cùng”!

- Quảng Cáo -

55 CÁC GÓP Ý

  1. Các quan chức ông nào mà muốn ngồi ghế của mình lâu năm đều là tham quyền ,tham tiền hết chứ tôi thấy càng moi ông nọ vi phạm ông kia tham nhũng. Tất cả các vị quan chức từ bé đến to nhất cái đất nước VN này,cứ sòe nên gáy mình xem có phải mình cũng vì tiền không. Ông nào càng to mồm càng tham nhũng nhiều nhẫt. Thử hỏi tiền lương của các ông thì có khối tài sản như hiện câc ông đang có không. Vậy nên dân có câu ông chống ai ,ai chống ông. Thôi cùng một giuộc cả thôi. Ca gf bới càng thối không cẩn thận nó phựt lên mặt ông đấy ,ông Tổng ạ

  2. A ! em dã hiểu ra rùi ,cây cổ
    thụ là do bác chọng bảo cưa
    về làm ghế mới cho mọi người
    dùng,còn bác hy sinh cái mông
    chai như dít khỉ ngồi ghế cũ.hihi

  3. Điều này chẳng có gì là bất ngờ vì trong vai trò của người ” Kẻ Sĩ Đốt Lò Vĩ Đại ” thì công việc Đốt Lò còn dài , còn lâu mới Diệt hết Tham Nhũng nên không thể thay thế lúc này …

    • Cứt thì ít mà chó thì nhiều loại chó như Trọng Lú ,Đổ Mười thiến heo đầy dẫy ,còn muốn tìm người thay thế đừng tìm Ba Ke ,vì bọn răng hô mã tấu này từ 1945 đã đã thành những bức tượng , những hồn ma bóng quế nói sao nghe vậy ,chúng nó có thẻ Đãng ,há mồm cho ra thì lấy cứt đâu mà nhét vào mồm, ở Sài gòn chỉ cần đi 1 vòng mời 1 anh xe ôm là đủ trình độ thay thế Trọng Lú fuck niêng ,hay Trần đội quần thế thôi !!! thế mới có câu bọn ngu thì bú con cu ba tàu

    • Thằng nầy liếm đít hay ,gửi sang bên Tàu cho nó bú Buổi Tàu Khứa ,thẳng TRọng Lú có chia tượng Hồ Bắc Cụ bằng vàng của Formosa biếu không ,sao mà nâng bi ,bưng bô kỹ càng quá thể ,nó mà làm cho đất nước phát triển hay làm việc vì đất nước thì đã từ lâu toàn thể người dân VN ở hải ngoại đã về hết để tiếp tay xây dựng VN ,toàn những tháng chó đẻ ,ngu dốt chó nhẫy bàn độc ,những đứa óc toàn cứt nhu tôm lộn cứt lên đầu thì chẳng ai muốn về để xem nó bán nước cho Trung Cộng .Nó có dám phản đối hay cho quân đội cảnh sát biền ra bảo vệ ngư dân ,thay vì xui ngư dân bám biển chết ráng chịu ,chúng nó thì ở thành phố tấn công dân đen cưỡng chế đất để làm giàu mà những đứa ngu đần ,bần cố nông vẫn mở miệng khen đít Trọng Lú thơm , có mùi mắm tôm nên liếm sạch sẽ không cần thêm mắm muối

  4. Nếu thằng khác lên thay thì ai là người trong sạch, vì nhân dân, vì tổ quốc mà phụng sự? Có dám chống bạo quyền, tham nhũng hay toàn một lũ ăn hại, ăn tàn đất nc này hơn thôi? Chẳng thấy ai cả.

    • Vì mục đích cá nhân nó hoặc đảng phái nó chứ dân gì ông nội. Ông bị nó nhồi sọ đến lú lẫn luôn rồi. Cộng sản thì thằng nào lên cũng là cộng sản! Bọn chúng tự thịt nhau vì muôn vàn lý do chứ chẳng riêng gì tham nhũng…chúng sẽ yếu đi và dân sẽ đứng lên bứng rễ sạch bọn cộng sản rồi dân tự bầu lãnh đạo bằng chính lá phiếu của mình thì VN mới thoát được ách cộng sản đè nặng làm lụi tàn sinh khí của dân tộc 88 năm qua! haizzzz

  5. Tất cả chỉ có ăn tục nói phét hô hào chứ trình độ thì không có đạo Đức tư cách cũng không luôn. Các người đã giúp được dân VN cái gì chưa ,các người đã có một thái độ nho nhỏ với người dân VN chưa kể từ khi bác hồ dành lại độc lập Cho dân tộc tới Nay đã có Ai đứng lên gánh vác vun đắp Cho đất nước này phát triển, cho dân VN Được một cuộc sống như những nước bạn bè xung quanh chưa, mà chỉ thấy một lũ bán nước hại dân mà thôi bây giờ bác trọng nối gót tư tưởng của Bác Hồ để dành lại Non sông đất nước mà mấy chục năm Nay bị tàn phá một cách khốn đốn ,nợ công Cao ,người dân bị chèn ép đủ các thứ trên đầu trong cuộc sống thường ngày vậy các ngươi có thấu hiểu hay Không, hay các ngươi chỉ nhìn được Một khía cạnh nhỏ nhen rồi miệng lưỡi luôn khua khoắng như vậy hãy nhìn lại chính mình đi rồi mới đánh giá người nhé .

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here