“Lỡ có bị bắt thì đưa 300,000 cho nó để nó thả ra!”

- Quảng Cáo -

CHÓ BỊ VẠCH MẶT

Trong đồn công an.
“Mày nhận bao nhiêu tiền từ các thế lực thù địch để đi biểu tình chống phá nhà nước?”
“Dạ! Dạ!…”
“”Dạ” sao?”
“Dạ em nhận 300,000!”
Tên công an ồ lên đầy vẻ sung sướng:
“Của Việt Tân phải không?”
“Dạ… dạ….”
“”Dạ” sao?”
“Dạ… dạ của má em!”
Tên công an chồm đến thoi một đấm vào mặt cậu bé ngồi trước mặt:
“Địt mẹ mày dám đùa với tao à?”
Cậu bé chùi vết máu ứa ra bên mép:
“Anh muốn đánh thì cứ đánh; nhưng má em đưa cho em 300,000 là sự thật! Anh có giết em thì đó vẫn là sự thật…”
“Thế mẹ mày đưa cho mày 300,000 để làm gì? Mướn mày đi biểu tình à?”
“Dạ không! Má em đưa cho em 300,000 và dặn “con đi biểu tình, lỡ có bị công an bắt thì đưa 300,000 này cho nó để nó thả ra. Cái bọn đó, từ lớn tới nhỏ đều có thể mua được bằng tiền…”.”
Cậu bé lại bị một đấm khác vào mặt. Lần này thì cậu bị hất văng nằm ngay đơ trên sàn xi măng!
Tên công an bỏ đi ra ngoài. Dáng vẻ gầm gừ như con chó bị mất một phần cứt.

- Quảng Cáo -

46 CÁC GÓP Ý

  1. Bọn chó VT này vẫn cứ ngậm máu phun người hết chỗ nói, hết chuyện để nói, chúng tìm mọi thủ đoạn đồi bại, ghê tởm để che đậy những hành động bì ổi, thối tha, ko có nhân cách, ko còn tính người; vậy mà vẫn còn một số người nhẹ dạ cả tin, đi nghe bọn chó đó…!!!

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here