Em là Trần Thị Nga! 

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thúy Hạnh FB

Về Trần Thị Nga, mẹ của tử tù oan Hồ Duy Hải nói qua điện thoại giọng đầy nước mắt:
– “Dạ nói đến cô Thuý Nga cả đời tôi đội ơn biết bao giờ cho hết.

Mẹ và em gái tử tù Hồ Duy Hải

Ngày đó tôi được nhà tù báo là có nhận xác con về không, nó sắp bị thi hành án. Tôi rụng rời chân tay, chẳng biết kêu ở đâu, có biết gì đến mạng internet đâu.

Tôi cứ đánh liều ra Hà Nội, thế mà may gặp được ân nhân là cô Nga và bác Dũng Trương.

- Quảng Cáo -

Cô Nga lúc đó mới bị đánh gãy xương đùi, vỡ xương tay còn đang chống nạng tập đi, thế mà cô ấy bắt xe lên Hà Nội cùng với bác Dũng quyết liệt giúp đỡ tôi, chỉ cho tôi chỗ kêu oan, rồi làm truyền thông đưa hình ảnh lên mạng. Mạng sống của cháu Hải còn đến ngày nay tôi đội ơn những ân nhân”.

Luôn xả thân giúp mọi người bất kể bản thân mình còn đang thương tật, lại còn bận rộn con mọn. Với nhà cầm quyền và CA em mắng thẳng vào mặt, nhưng với bè bạn chưa bao giờ thấy em trách giận, ganh ghét, chê bai, hay là cáu kỉnh với bất cứ ai, ai mắng em cũng chỉ cười.

Em là Trần Thị Nga!

- Quảng Cáo -

16 CÁC GÓP Ý

    • Cả những lớp người đi trước nữa bác ơi.thật sự e cúi đầu mang ơn những người đấy.nếu không có những người đấy thì bây giờ e vẫn còn bị lừa.không khéo giờ đang làm dlv rồi cũng nên

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here