CSVN hoảng loạn hành hung ca sĩ Nguyễn Tín

Nguyễn Tín với những vết thương
- Quảng Cáo -

K hông thù hằn cá nhân mà đánh người ta ra nông nỗi này thì quả là không còn nhân tính…

Chỉ vì show nhạc Sài Gòn Kỷ Niệm diễn ra vào đêm hôm qua, 15.08.2018 mà ca sĩ trẻ Nguyễn Tín và facebooker Nguyễn Đại (người đã đứng ra tổ chức show nhạc cho Nguyễn Tín) đã bị công an thành Hồ xông vào hành hung rất dã man tại quán cafe (61C Tú Xương, quận 3), nơi diễn ra show nhạc, sau đó cả 2 còn bị còng tay, chở xa hơn 60km, rồi bị đạp xuống nơi vắng vẻ tại Củ Chi.

Hiện tại cả 2 đã về nhà nhưng thương tích đầy mình…

- Quảng Cáo -

Hỏi những người cộng sản, những người luôn vỗ ngực tự xưng mình là những kẻ chiến thắng vẻ vang, các ông đang run sợ điều gì qua những bài nhạc của Nguyễn Tín trình bày? Đó chỉ là những bản nhạc thôi mà, sao lại khiến các ông có những hành động thú tính như thế??

- Quảng Cáo -

60 CÁC GÓP Ý

  1. Bọn côn an này chúng nó là một đám ô hộp, mất tính người…”
    Chúng nó là một bầy sói rừng, chúng nó đánh hơi rất nhanh…”
    Chúng cứ cắn vào mong vào đầu của những người không phải đồng loại của chúng…”

    Một bầy đàn đan chờ lệnh khác máu…chúng nó nè…

  2. Danh Dan, Dan ap Dan lanh, Dan Lam lung cuc kho de Dong Thue nuoi lu Phan trac, tieng keu khoc cua Dan oan se thau tan troi xanh, chung may sap den ngay Tan the roi day !
    Chung may co biet Qua bao la gi khong ?

  3. Không có lịnh chúng nó không hành động đâu…lịnh của ba đình…những con đực con cái trong bộ chính trị bây giờ còn phải sợ đến Nguyễn Tín nữa sao? Cô Hương mắm gởi một rổ Cá nục cho bộ chính trị đi…..

  4. Tổng biểu tình bắt cộng sản thả những người biểu tình vừa qua.
    Tổng biểu tình bắt cộng sản thả tù nhân chính trị. Những người yêu nước.

  5. Bạn này muốn phục vụ hội cờ vàng/// thì sang cali, còn ở đất nước này bạn nhầm lẫn như ở bển thì bị sứt đầu mẻ trán là đúng rồi bởi người dân ko bao giờ để bạn làm vậy. Hy vọng đây là bài học cho bạn và nhiều người khác có hành động giống bạn. Chúc bạn mau bình phục!

  6. Không biết ở đâu sinh ra loại người mở miệng là chửi. Không tu chí làm ăn mà chuyên đi phá rối, xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ người khác. Trong khi ở Việt Nam mọi người đều sống an lành, bình yên. Hãy làm một điều gì đó tốt cho bạn và cho mọi người! Để cho cuộc sống này thêm tốt đẹp hơn.

  7. Nhưng cũng hảy
    Nên nhớ rằng là .
    không có Cái gì là được mãi mãi Đâu!
    MÀ người xưa có Câu là . ???
    Quan nhất Thời Dân VẠN ĐẠI . vạn Đại Tức là mãi mãi.
    những kẻ liếm chân cho CS sẽ có ngày không xa . sẽ không còn nơi cho mà nương thân nữa đâu. ?
    Đến Lúc đó Lại phải Liếm chân / Dày Dép cho Dân Nghèo / lành đây .
    không xa nữa Đâu !
    Đến Lúc Đó trốn đi đâu mà Thoát được ???,,,???

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here