Quảng Cáo

Nên cười hay nên khóc? Tự hào hay tự trào?

Quảng Cáo

Thắng trận bóng thôi, mà “vỡ òa”
“Kịch tính” bởi thắng Syria
Ngỡ “chân giẫm nát cả vũ trụ”
“Vận nước phóng vút tận trời xa”….

Điên rồ cả nước như cuồng dại
Khoả thân khoe bướm gái Việt ta
Rao bán khắp nơi, “rẻ lắm đấy”
Già, trẻ có tiền là dạng ra

Thảm thay “thời đại này rực rỡ”?
Trương b….trai cũng “nhất”- Tự ca!
Mượn đà bóng đá, mang cờ phất
Nợ cứ chồng nợ, dân hóa ma

Nỗi nhục lệ thuộc Trung nguyên đó
Mất biển, mất đảo Hoàng, Trường Sa
Mất thêm biên giới, đất liền nữa
Dân tộc ung thư khắp mọi nhà

“Tự hào Việt Nam” cơn cuồng dại
Súc vật đầy đường cứ cởi ra
Chế độ thối nát trên xuống dưới
Vận nước đắm chìm, vẫn tự ca……

Thanh Bình 28.28.2018

TỰ HÀO HAY TỰ TRÀO?

Háo danh đến độ phát cuồng
Chỉ thắng trận bóng, cởi chuồng chạy rông
Khoe đùi, khoe vú, khoe mông
Cho thiên hạ biết,“cờ hồng” hóa điên?

Quên Trung đang bỏ nhiều tiền
Mua hết biển, đảo, đất liền, hại dân
“Thắng” – ngỡ Châu Á dưới chân?
Tưởng đang “cất cánh”, chẳng cần nể ai?

Lệ thuộc Trung, mất tương lai!
Sao không phản đối, cúi hoài phận nô?
Mừng trận bóng, rợp rừng cờ
Lên đồng kiêu hãnh, quá trơ trẽn rồi!

Nhìn Nhật, Hàn Quốc đó thôi
100 năm nữa mình thời lót chân
Họ hơn Ý THỨC NGƯỜI DÂN
KINH TẾ PHÁT TRIỂN muôn phần THẮNG ta

Thế giới phải phục, ngợi ca
Sản phẩm giá trị, mọi nhà an vui
Con cháu ngẩng mặt với đời
Người người nể trọng, dành lời đáng yêu

Việt Nam nợ đã quá nhiều
Quan chức tham nhũng, làm liều hại dân
Cắt đất, bán cảng, đảo dần
Phá tan đất nước, chia phần lợi riêng

Giầu có chỉ lũ cầm quyền
Dân Việt khốn khó, bị chuyền giống banh
Bị giật dây, bị chúng hành
Bị chúng bán đứng, chết nhanh ….vẫn cười???

Thanh Bình 28.08.2018

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux