VC giở trò dọa nạt nhà báo

- Quảng Cáo -
Trương Châu Hữu Danh FB

* Ở trên là âm thanh cuộc hăm dọa.

Ở nhà chỉ có cha tôi (65 tuổi) và má (60 tuổi). Anh đầu trọc giọng Bắc cho biết các anh là dân xã hội được điều từ miền Bắc và Sài Gòn vào xóm tôi để phục tôi đã 3 ngày, theo lệnh của một đối tác. Do đợi hoài không thấy nên họ xông luôn vào nhà, ép má tôi phải đưa số điện thoại rồi họ hăm dọa, yêu cầu phải gỡ bài (có 5 clip, tôi úp lên một clip).

Sau đó, một người hàng xóm phát hiện bất thường nên sang nhà chụp lại hình ảnh thì đối tượng cảnh giới vòng ngoài chộp lấy điện thoại, ép xóa hình.
Chúng tôi đã khôi phục hình ảnh và úp lên từ từ.
Từ hôm qua tới giờ cha mẹ tôi rất hoang mang, đã nhập viện rồi. Tôi thì đi công tác không có nhà.
Tôi nói cho các bạn giang hồ biết, tôi chỉ có một mạng, nếu phải chết vì chính nghĩa tôi rất sẵn sàng.
VÀ TAO NÓI CHO TỤI MẦY BIẾT, ĐỤNG TỚI TAO THÌ KHÔNG SAO. ĐỤNG TỚI NGƯỜI THÂN CỦA TAO, ĐỤNG TỚI BẠN BÈ TAO, THÌ TỤI MÀY XÁC ĐỊNH LUÔN.
TAO VẪN ĐANG CHỪA ĐƯỜNG CHO TỤI MÀY QUAY ĐẦU.

- Quảng Cáo -

Giờ tôi mới nhớ, chiếc xe màu trắng tông bên hông xe tôi cách đây 2 tuần rất giống chiếc này.

P/s: Số 0924024693 là của đại ca xã hội. Còn số phía sau là của bạn đọc.

P/s 2: Giang hồ SG nghĩa khí lắm. Cái bạn ho lao Gò Vấp, nếu bạn rảnh thì ngày mai cứ ở nhà. Tôi tự tới.

- Quảng Cáo -

56 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here