Trần Huỳnh Duy Thức: tinh thần vẫn vững vàng dù rất mỏi mệt.

- Quảng Cáo -

CUỘC GẶP GIỮA GIA ĐÌNH VÀ THDT HÔM NAY

Chiều hôm nay, khi gặp gia đình, còn chưa kịp chào hỏi nhau thì một quản giáo yêu cầu anh Thức và gia đình chỉ được hỏi thăm nhau chứ ko được nói chuyện gì khác, “Yêu cầu nói vào đúng nội dung!”.
Anh Thức phản đối yêu cầu phi lý đó và vặn lại: “Nội dung là nội dung gì?”, thì bị chúng lôi đi.
Trước khi bị lôi ra khỏi phòng, anh Thức la lớn:
– “Tôi dự định chấm dứt tuyệt thực hôm nay, nhưng để phản đối sự vi phạm pháp luật và vi phạm quyền của tôi, tôi tuyên bố tiếp tục tuyệt thực!”.
Gia đình kiên quyết ngồi lại yêu cầu đưa Thức trở lại cuộc gặp gỡ, nhưng trại giam không chấp nhận. Cuối cùng chúng đưa lực lượng nữ AN ra cưỡng chế ba người phụ nữ (hai chị và con gái của Thức) ra khỏi trại giam.
Về anh Thức, tinh thần vẫn vững vàng dù rất mỏi mệt.

Linh mục Nguyễn Đình

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here