“Tôi vô tội, NƯỚC MẤT THÌ NHÀ TAN, nên tôi đi biểu tình…”

- Quảng Cáo -

“Tôi vô tội, NƯỚC MẤT THÌ NHÀ TAN, nên tôi đi biểu tình…”

Thật xúc động câu nói của cô công nhân Phạm Ngọc Huyền trong phiên xử phúc thẩm 15 người biểu tình chống dự luật đặc khu diễn ra sáng nay tại Đồng Nai. Dù chỉ là công nhân thôi nhưng 2 chị em chị Phạm Ngọc Huyền đã nói trước toà rằng “tôi yêu bản thân, tôi yêu gia đình nhưng mà muốn giữ được điều đó chúng tôi phải yêu đất nước trước đã”.

15/20 bị cáo đã có đơn kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt, nhưng tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay 09/11, cả 15 bị cáo kháng cáo đều đồng loạt thay đổi nội dung kháng cáo từ yêu cầu giảm nhẹ hình phạt thành yêu cầu tuyên vô tội đối với tội danh “Gây rối trật tự công cộng”.

Họ đều khẳng khái cho rằng mình tham gia biểu tình vào ngày 10/06/2018 là xuất phát từ lòng yêu nước, sợ mất nước, “nước mất thì nhà tan”.

- Quảng Cáo -

11h47′, hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm đối với tất cả các bị cáo.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here