Nhạ ngọng! Có một động tác mà diễn không xong

Phùng Xuân Nhạ
- Quảng Cáo -

Đỗ Ngà |

– Sao mặt một đống vậy anh Nhạ?

– ĐM tao bị chúng chửi nữa, ĐM thằng khác dâm ô nó cũng chửi tao, tức đéo chịu được!

– Nhưng thằng hiệu trưởng đó dưới quyền anh mà?

- Quảng Cáo -

– ĐM biết vậy, nhưng bọn nó hư đâu phải chỉ do tao? ĐM tao lại đổ vỏ cho Phạm Vũ Luận!

– Thì Phạm Vũ Luận cũng đổ vỏ cho Nguyễn Thiện Nhân, XHCN mình là thằng sau đổ vỏ cho thằng trước mà anh?

– ĐM biết vậy nhưng tao cũng tức đéo chịu được!

– Thôi anh em mình dựng phim làm hạ nhiệt dư luận nhe! Em lên kịch bản đảm bảo người ta khen anh nức nở luôn.

– OK! Anh em mình dựng phim đi. Chú mầy cứu anh một bàn thua đấy!

Sau một ngày cả đoàn lên kịch bản để anh Nhạ diễn cho thật đạt. Quay hết 100 cảnh và Nhạ ưng ý nhất cảnh bẻ cổ áo học sinh.

Thầy trò về nhà đợi chờ báo đăng xong là vào facebook đếm lời khen. Xem xong, mặt Nhạ đỏ bừng, tay run run vớ điện thoại gọi thằng đạo diễn chửi tới tấp:

– ĐM chúng nó lại chửi tao như tát nước vào mặt, làm tao vuốt đéo kịp. ĐM mầy hại tao.

– Em quay 100 cảnh, chính anh chọn cảnh ấy mà?

– ĐM mầy chỉ đạo tao diễn mới ra nông nổi này!

– (im lặng hồi lâu)…dạ em hiểu rồi.

Thằng đạo diễn vừa đi vừa chửi thầm ‘ĐM thằng cha bộ trưởng diễn ngu như bò còn chửi mình. ĐM Nhạ ngọng! Có một động tác mà diễn không xong!”

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here