Thơ: Những con ma sống

- Quảng Cáo -

Nguyễn Đức Tiến – VNTB

Kính tặng đồng bào Dân oan cả nước.

***

Những con ma sống

- Quảng Cáo -

Giữa dòng người xe xoắn suýt
Trên vỉa hè công viên
Trong gió
Trong mưa
Ẩn hiện
Những hố mắt tối đen
Những bộ ngực mỏng tang
Những cặp môi sưng
Hàm răng nghiến chặt.
Hoang vắng
Dật dờ
Lạnh ngắt

Bên hàng rào đỏ hoét như chông.
Những tấm bìa nắng mưa vò nát
Những băng cờ ngơ ngác tả tơi
Hồn bia ai… Oan nghiệt ngút trời.
Ngàn người qua không người bợn mắt
Dù họ đã đứng ngồi ngúc ngắc
Chúng tôi đây …Đâu phải nấm mồ!
Lặng bám nhau nép mình qua phố
Để đời biết bao đời cháy đỏ
U uất đau mong phép nhiệm màu.
Triệu cái nhìn mà sao không thấu
Khi xã phường mọc động Ma vương?
(Đất Tặc là một bọn Ma vương)
Kẻ mang tội : – Có vườn có đất
Không đành lòng cướp mất thì thôi…
Nên nơi đây… Âm phủ lộn Đời
Người lương thiện phút thành Ma sống.

Thủ Thiêm

Kính tặng Dân oan Thủ Thiêm

Thủ Thiêm là Thủ Thiêm nào
Trời xanh có thấu tiếng gào Thủ Thiêm?
Bao người thắt cổ… Hóa điên…
Dìu nhau đằng đẵng mấy miền Bắc Nam.
Đá mòn nhưng dép chẳng mòn
Núi đơn kêu cứu vẫn còn trơ trơ.
Thang đâu mà hỏi ông giời
Oan to miệng bé khóa nơi vỉa hè.

Ngờ đâu kẻ cướp lại là
Đi xe bóng lộn ậm è diễn văn
Ai nuôi lũ nó béo lăn
Để nay nó lại cắn quần bà đây.
Mất quần bà lại có quần
Nhưng quân sấp mặt nó nhằn cả xương.
Người… Con phơi xác chiến trường
Người lo cất dấu náu nương Đảng mình
Dù ai trăm trận thương binh
Huân chương đỏ ngực quân mình vẫn “chơi”.

Những quân dạ thú mặt người
Súng găm vào sọ đất thời nôn ra.
Nghị bà bản mặt như hoa
Dân tuôn nước mắt… Bà xòa như không.
Đất nhà đang ở thành không
Vỗ vai nhạt thếch coi là vận xui.
Thủ Thiêm biết có bao người
Bám nhau theo kiện đã rơi mất đời.
Thủ Thiêm vẫn sáng mặt trời
Mà sao Âm phủ nhốt người Thủ Thiêm?

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here