“Tôi đã sẵn sàng chết trong đêm nay”

- Quảng Cáo -

Tôi đã sẵn sàng chết trong đêm nay”. Đó là câu trả lời của Charlie, sinh viên Hongkong 22 tuổi với phóng viên Đức, tờ Spiegel. Charlie đã viết thư tuyệt mệnh cho người thân, người yêu. Trong thư gửi cho cha mẹ, anh xin cha mẹ tha lỗi cho con, nhưng con không thể làm khác được. Trong sân trường Đại học các nam nữ sinh viên đang dạy nhau bắn cung😥

Lòng dạ bồi hồi xót xa khi tôi đọc bài phỏng vấn này. Tôi cầu nguyện cho Charlie và các bạn sinh viên trẻ Hongkong mọi sự bình yên, không phải hy sinh tính mạng của mình.

Tôi không biết làm gì hơn để tỏ lòng kính trọng đến các bạn trẻ Hongkong. Các bạn là ánh sáng văn minh cho toàn nhân loại 😥🌹

Fb Lam Manh Di

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here