TT Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với TT đắc cử Donald Trump

- Quảng Cáo -

Hoa Mai Nguyen|

Phiếm luận

Vào ngày 14.12.2016,Thủ tướng chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã trực tiếp gọi điện để đàm thoại cùng với TT Mỹ Donald Trump nhằm chúc mừng đắc cử TT. Qua cuộc đàm thoại đó mới biết rằng TT Nguyễn Xuân Phúc giỏi về tiếng anh một cách đáng ngạc nhiên, sự phát âm của ông trông rất khổ sở, nhìn nét mặt ông nhăn nhó dặn ra từng câu chữ như đang ngồi trong nhà vệ sinh, điều đáng nói ở đây là khi ông phát âm mà tự mình cũng chẳng hiểu là mình đang nói về điều gì.

Cuộc điện đàm theo tôi phỏng đoán như sau:

- Quảng Cáo -

Xin chào ông Trump, tôi TT nước CHXHCN Việt Nam, chính phủ VN xin được CHÚC MỪNG ông đã đắc cử TT nước Mỹ. Chúng tôi hy vọng được mời ông sang thăm đất nước chúng tôi để chứng kiến TP Hà Nội rất đẹp và cổ kính, khí hậu trong lành, thoáng mát, không có một chút vẩn bụi, tầm nhìn xa có thể đến hàng chục Km. Ông cũng không khỏi ngạc nhiên khi đi dạo xung quanh con sông Tô Lịch. Nó vừa trong vừa mát, hai ven đường bát ngát….. Vàng thoi.

Sau những tháng ngày vừa qua tôi làm Thủ tướng chính phủ VN, điều hành kinh tế trong cả nước đã đưa đất nước tôi ngày một phát triển vượt bậc ngoạn mục, giờ đây kinh tế vững mạnh đang ở tầng cao mới. Nhân dân VN sẽ không bị chết đói, chết khát, tuy nhiên vẫn còn nghèo nàn kém ăn từng bữa, và chống chọi với bệnh tật quanh năm, tai nạn giao thông luôn đến bất chợt.

Qua cuộc điện đàm, ông Phúc tiếp tục ví von đất nước VN đổi mới và phát triển không ngừng mọi thứ đều dẫn đầu, tất cả các luôn là mũi nhọn, là đầu tàu, nhiều nước trên thế giới sẽ phải đến VN học tập.

Ông Phúc đã nêu một số vi von như sau:

– Việt Nam hiện nay sẽ phải là thủ phủ tôm của thế giới

– Tây Nguyên là nóc nhà Đông Dương, là vùng cao về địa lý thì không thể và không nên là vùng trũng giáo dục của cả nước.

– Khánh Hoà là hình mẫu của một chính quyền đối thoại

– Nghệ An phải là vùng đất khởi nghiệp và thu hút nhân tài

– Hà Tĩnh, Thanh Hoá là cực tăng trưởng mới

– Bắc Ninh phải là thủ phủ sản xuất điện tử sáng tạo của châu Á và thế giới

– Tây Nguyên là cô gái đẹp đang ngủ quên

– Quảng Nam phải trở thành một tỉnh giàu có toàn diện

– Bình Dương phải trở thành đầu tàu kinh tế phát triển mạnh nhất cả nước

– Bình Phước phải là thủ phủ của nông nghiệp công nghiệp cao

– Cao Bằng phải là một hình mẫu vượt khó vươn lên thoát nghèo

– Ninh Bình phải được xây dựng thành một trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế

– Bình Thuận phải trở thành trung tâm năng lượng sạch của Việt Nam

– Hà Nội phải là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo

– Thành phố Hồ Chí Minh phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông

– Đà Nẵng phải là thành phố độc đáo, độc nhất vô nhị trên toàn thế giới

– Đà Nẵng phải phát triển như Singapore và Hong Kong

– Hải Phòng phải là đầu tàu quan trọng của cả nước

– Ninh Thuận là Tây Á thu nhỏ của Việt Nam

– Đồng bằng sông Cửu Long phải là nền nông nghiệp thông minh

– Long An phải trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước

– Vĩnh Phúc sẽ vươn lên trở thành một đầu tàu kinh tế

– Quảng Ninh là đầu tàu kinh tế của cả nước

– Cần Thơ phải là đầu tàu phát triển của vùng

– Phú Yên như cô gái đẹp ngủ quên”.

Nghe những lời ví von chém gió của ông Phúc đã làm cho ông Trump phải phì cười khi đã nghe thấy một ông thủ tướng đầu tôm, nghẹo cổ nhưng rất hề và vui tính.

Ông Trump chợt nghĩ rằng. Nếu đất nước VN cái gì cũng đầu tàu, và sáng tạo độc nhất vô vị trên thế giới thì có lẽ các nhà lãnh đạo ở nước Mỹ sẽ phải sang VN học tập mô hình phát triển kinh tế, và ông Trump đang hình dung đất nước VN bây giờ chắc có lẽ là một đất nước giàu có lắm nhỉ, nhưng bất chợt ông Trump suy nghĩ lại. Tại sao đất nước VN phát triển kinh tế vững mạnh thì sao đám con cháu CS cứ lũ lượt tìm mọi cách để sang nước Mỹ ăn nhờ ở đậu, trong số đó có cả con cháu nhà ông Nguyễn Xuân Phúc. THẬT KỲ LẠ THAY./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here