Đồng Tâm: Thơ Trầm Phương – Tổ Quốc hôm nay

- Quảng Cáo -

Tổ Quốc Hôm Nay

Tổ quốc hôm nay,
Có những ngày đi vào lịch sử
Những giờ quyết tử để giữ đất, giữ làng
Người dân tôi đã bám trụ kiên gan
Như những nghĩa quân của Vụ Quang, Bãi Sậy

Mảnh đất này nơi rồng thiêng vùng dậy
Của những người con gắn bó với quê hương
Của những trái tim quyến luyến với ruộng vườn
Và cả tâm hồn chan hòa theo sóng lúa

Đồng Tâm đứng lên vì không còn chọn lựa
“Dẫu hy sinh thân mình để giữ đất cha ông “(*)
Không thiếu anh hùng chống giữ giữa bão giông
Lẫm liệt đương đầu trong tầm đạn giặc

- Quảng Cáo -

Tổ quốc hôm nay,
Từng miền kiên cường đứng lên giữ đất
Như giữ cuộc đời cho con cháu mai sau
Đất tắm máu đào nơi cắt rốn chôn nhau
Nhận rõ kẻ thù dẫu trăm mưu ngàn kế

Đêm Đồng Tâm sáng soi lòng thế hệ
Từ lòng đất này đất nước vụt bừng lên
Từ giờ phút này nghe Tổ Quốc gọi tên
Sẽ phải có một ngày triệu người lao về phía trước

Sẽ phải có một ngày quật khởi tựa Đông Âu
Bạo quyền còn bao lâu, từng ngày ta đếm được
Khi lòng dân là những con nước vỡ bờ
Ngưỡng mộ Người không chỉ vạn bài thơ
Ca ngợi đất phải là nghìn bức tranh hùng tráng

Tổ quốc hôm nay,
Đêm dài vẫn âm thầm tỏa sáng
Gởi trao nhau ánh mắt khi súng giặc đã rền vang
Bạo lực vung gươm khiến mọi thứ hoang tàn
Cướp đất, giết người như thời trung cổ

Có một điều trong tim ta khi máu dân lành tuôn đổ
Tất cả cùng đồng hành, cả nước Dậy Mà Đi
Anh dũng, tuyệt vời, kiêu hãnh Đồng Tâm ơi!

Trầm Phuơng
Đêm 12 tháng 1 năm 2020

(*) Câu nói của Cụ Kình

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here